Xem bàn thắng thứ 2 mà chợt nghĩ có lẽ Benitez sai lầm thật rồi, bộ 3 hộ công thực chất chỉ phát huy độ biến ảo khi đá kiểu phối hợp nhỏ và nhanh, chứ còn bắt bộ 3 này đá nhồi bóng cho tiền đạo thì ăn cám dài dài, tiền đạo giờ cả 2 ông đều ko ổn... khiến tiền vệ giờ cứ mỗi lần chuyền bóng cho tiền đạo là y như rằng chuyền trong vô vọng.
Tiền đạo mà ko ghi bàn thì bắt buộc tiền vệ phải dâng cao ghi bàn, mà khi tiền vệ dâng cao thì hậu vệ biên phải lao lên đề lấp chỗ trống của tiền vệ để lại, mà hậu vệ biên mà lên thì khoảng trống của hàng phòng ngự hiện rõ hơn bao giờ hết... chả trách mà dạo này dù hậu vệ ra sức hò hét chỉ bảo nhau mà vẫn thủng lưới dài dài.
Mà hôm qua Torres những phút hiệp 2 có khuôn mặt gợi nhớ đến hình ảnh trẻ em bị chết đói trong những năm thập niên 70 ở Việt Nam, mệt mỏi, bơ phờ, ko ý chí... cảm giác như xác ko hồn chán chường vô cùng.
Cuối cùng là ước gì Chelsea có 1 tuần nghỉ ngơi, đá nhiều quá rồi :(