"Được " " Bị " tấn công làm sao đây

badboy5891

Dragon Quest
Tham gia ngày
8/4/06
Bài viết
1,497
Reaction score
2,667
Nói thật là em hết năm 4 ĐH rồi mà chưa có ny bao giờ. Lần này được 1 em tấn công, cá nhân em không thấy xinh, nhưng tất cả bạn em đếu khen, em có chút hãnh diện nhưng mỗi lần đi chơi với bé là em cảm giác mệt mệt, khó chịu, căn bản em thì cũng đan bận tung đầu với mớ luận văn báo cáo.

Em gần đây cũng cố ngắt quan hệ với bé, lại quay về FA thủ dâm 1 mình, em có sai không mọi người ơi, em mệt mỏi wa cứ thế này sao em có ny được
 
Chỉnh sửa cuối:

tôi thấy là không sai :1cool_byebye:
 
Em gần đây cũng cố ngắt quan hệ với bé, lại quay về FA thủ dâm 1 mình, em có sai không mọi người ơi, em mệt mỏi wa cứ thế này sao em có ny được
quay tay thì hại não lắm! =))
sao không bảo em nó quay cho bạn ! =)) tự nhiên có người muốn giúp thì lại từ chối !=))
như thế là tự làm khó mình rồi!
 
Nói vậy chứ dạo này cũng chẳng còn muốn quay tay ...

Đã mệt gặp em còn cảm giác mệt và xã giao hơn. Hay tại trong đầu mình luôn có hình bóng 1 cô gái khác lất phất nhẹ nhàng hơn :(
 
không yêu thì đừng dính :2cool_sad:
 
edit.. :4cool_confuse:
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế chủ thớt thử xếp hình với 1 con mình ko thích chán ko tả nổi vào mà ko có tí cảm giác nào chưa,nếu rồi thì bye bye em nó đi ko ăn uống đc gì ra hồn đâu.
 
thôi cứ kiếm tạm 1 em mà xếp hình tạm qua ngày đỡ weitei qua ngày :D
 
tính mình hiền lành không xh xong chạy được đâu, nó tấn công ko thôi mình từ chối đã cắn dứt lương tâm rồi :|
 
sao ai cũng có gái theo :(( nhỏ tới h chưa từng bik mùi vị bị gái tấn công là ntn :((
 
^ tối về cởi hết quần áo mặc mỗi xịp rồi ra công viên hay mấy chỗ chị em qua lại đông thì nhảy vào giả vờ là thằng sở khanh, sẽ biết thế nào là mùi vị "bị" con gái tấn công
 

tôi thấy là không sai :1cool_byebye:

- Lão "Mod" này toàn xúi bậy. Thằng nhỏ đòi "td" 1 mình rõ ràng thế mà bảo.

thôi cứ kiếm tạm 1 em mà xếp hình tạm qua ngày đỡ weitei qua ngày :D

- Lính mới mà "nốt đỏ" nhỉ?! Ăn nói thì đậm chất x, "xh" là gì vậy nhỏ?

^ tối về cởi hết quần áo mặc mỗi xịp rồi ra công viên hay mấy chỗ chị em qua lại đông thì nhảy vào giả vờ là thằng sở khanh, sẽ biết thế nào là mùi vị "bị" con gái tấn công

- Tên này kinh nghiệm quá ta!

Nói túm lại là nếu có thời gian và cơ hội thì cứ làm quen, đừng đặt nặng vấn đề quá khi mới bắt đầu.
 
chủ thớt hỏi gì nữa hả trời ... đã Quit và chấp nhận mát-sờ-tu-bết thì cứ giữ phong độ mà làm tiếp đi chứ. bao giờ update có em khác dí thì ta tư vấn cho ;;) ( trước từng học kế toán rồi bỏ, lớp bạt ngàn gái, bị dí nhiều >> nhiều kinh nghiệm lắm )
 
Thằng chủ room ngu thật, đã fang con nào thì fang mẹ đi, nó thích mình tội gì mình ko fang cho nó biết, fang chán rồi bỏ có sao đâu
 
uhm, mminh2 là con trai mà ngại gì, ko có bạn gái thì cứ wen đại thui
 
tôi đồng ý vs #2 .
 
Tình cảnh giống mình nè. Mình đang có một em vào làm quen, hay kiếm chuyện chat với mình trên FB. Ngoại hình không quá xinh nhưng nhìn cũng ổn. Tính tình hoạt bát vui vẻ, có điều hơi bị ngây thơ nông cạn ( không phải lỗi của em ấy, tính mình nhìn con gái thì hết 80% đủ chuẩn nông cạn :D). Giờ muốn được xếp hình nhưng không muốn cam kết lâu dài. Ai có kinh nghiệm vụ này tư vấn giúp với. Thanks nhiều ^^
 
Tình cảnh giống mình nè. Mình đang có một em vào làm quen, hay kiếm chuyện chat với mình trên FB. Ngoại hình không quá xinh nhưng nhìn cũng ổn. Tính tình hoạt bát vui vẻ, có điều hơi bị ngây thơ nông cạn ( không phải lỗi của em ấy, tính mình nhìn con gái thì hết 80% đủ chuẩn nông cạn :D). Giờ muốn được xếp hình nhưng không muốn cam kết lâu dài. Ai có kinh nghiệm vụ này tư vấn giúp với. Thanks nhiều ^^

tội nghiệp con nhỏ . chắc ko ai tư vấn cho bác đâu
 
Cậu xem lại nếu thích thì chịu đi ko sao nảy ân hận đó
 
Back
Top