Coi nhạt chết. Bên Barca bị dẫn 0-1 thì liền dồn lên, có bàn gỡ thì lập tức xìu lại liền. Mấy phút cuối hiệp 1 còn đá ma câu giờ ở nhà nữa chứ. Hòa đươc 1 điểm, thua 0 điểm, chênh lệch có 1 điểm vậy thì cất Messi, Iniesta ... rồi cho đám trẻ vào đá ngay từ đầu cho rồi. Đá xong chả thấy lên tinh thần gì hết mà thấy vừa mệt người vừa ê chề cái mặt.
Và vẫn cái tật nhảy xổ vào trọng tài như muốn ăn tươi nuốt sống ổng vậy. Làm riết giới trọng tài càng ngày càng ghét là phải. Trái của Adriano nếu là đội khác chắc sẽ được phạt đền, nhưng do Barca ngã quá nhiều nên trọng tài thận trọng không thổi âu cũng dễ hiểu.
Và vẫn cái tật nhảy xổ vào trọng tài như muốn ăn tươi nuốt sống ổng vậy. Làm riết giới trọng tài càng ngày càng ghét là phải. Trái của Adriano nếu là đội khác chắc sẽ được phạt đền, nhưng do Barca ngã quá nhiều nên trọng tài thận trọng không thổi âu cũng dễ hiểu.
và thật sự ronaldo trận này bán hành đa số ở fk , nếu k có valdes chắc cũng phải mấy trái 



