Nản thiệt ... Trận đấu đang rất hay tự nhiên ông trọng tài phá. Pha của Nani coi lại đúng nguy hiểm, nhưng chỉ đáng 1,5 cái thẻ vàng =0,75 cái thẻ đỏ, hợp lí thì cho 1 thẻ vàng là vẹn cả đôi đường, ai dè ông trọng tài hào sảng, làm tròn thành 1 thẻ đỏ luôn. Trọng tài trận Hà Lan -TBN ở WC2010 không muốn phá trận đấu nên chỉ cho De Jong 1 cái thẻ vàng trong khi cú song phi của De Jong đáng 2,5 cái thẻ đỏ (Alonso hoàn toàn có thể hộc máu chết tại chỗ).
Tui trung lập, có thích 1 vài đội nhưng không ghét dội nào hết, coi bóng đá vì đam mê, cứ hễ đá hay là tán thưởng hết nhưng đáng tiếc ... Từ lúc Platini lên nắm quyền thì tui đã phải chứng kiến rất nhiều trận hay bị trọng tài phá cho nát bét.
Ước gì mọi trọng tài đều là ông Collina thì bà con đã có thể an tâm thưởng thức bóng đá rồi.
Tui trung lập, có thích 1 vài đội nhưng không ghét dội nào hết, coi bóng đá vì đam mê, cứ hễ đá hay là tán thưởng hết nhưng đáng tiếc ... Từ lúc Platini lên nắm quyền thì tui đã phải chứng kiến rất nhiều trận hay bị trọng tài phá cho nát bét.
Ước gì mọi trọng tài đều là ông Collina thì bà con đã có thể an tâm thưởng thức bóng đá rồi.
Chỉnh sửa cuối:














