Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
,nhìn cái mặt nó lúc các cầu thủ MU phân trần nhìn mà muốn nhào vô TV bẻ gãy cổ nó ghê 
Buồn quá, cả ngày nay chẳng suy nghĩ được gì thật.
Làm sao Nani biết được Arbeloa đang chạy đến đằng sau. Trước đó có ngoái nhìn nhưng cũng chỉ trong tíc tắc để xem hướng bóng còn lại mắt vẫn nhìn vào bóng. Nhảy lên khi đó mới biết Arbeloa nhảy lên từ sau thì chân rút về nhưng ngã xuống thì phản xạ chân với ra. Mình chẳng nhìn được nó quá thẻ vàng chỗ nào.
Làm sao Nani biết được Arbeloa đang chạy đến đằng sau. Trước đó có ngoái nhìn nhưng cũng chỉ trong tíc tắc để xem hướng bóng còn lại mắt vẫn nhìn vào bóng. Nhảy lên khi đó mới biết Arbeloa nhảy lên từ sau thì chân rút về nhưng ngã xuống thì phản xạ chân với ra. Mình chẳng nhìn được nó quá thẻ vàng chỗ nào.
FIFA Law 12 nói:If a player plays in a dangerous manner in a “normal” challenge, the referee should not take any disciplinary action. If the action is made with obvious risk of injury the referee should caution the player. If a player denies an obvious goal-scoring opportunity in a dangerous manner the referee should send off the player.

Ông Nani cao chân, là có lỗi, bóng chạm Arbeloa trước, nên xử thì lỗi của Nani, nếu như cầu thủ nào cũng cậy "không nhìn thấy" và tùy nghi thực hiện hành vi nguy hiểm thì trên sân chỉ có đánh nhau vỡ mặt, nữa là xong thì ông đứng dậy, đỡ Arbeloa cho nó đẹp, đằng này cố tình giả đau thì khó bào chữa lắm, bảo trọng tài nặng tay thì còn đúng, cứ cáu lên đổ tại trọng tài cả, chả thiệt ai cả, fan đội khác với anti MU cứ tha hồ mà hề hề thôi, vì thành ra đúng là mình cay cú.
Việc là như thế, thua rồi thì thôi, đổ tại abcd cho đỡ tức chứ làm gì, trách mình trước chứ không cầu trận nào cũng may với trọng tài bênh được.
Sắp tới có FA với Chelsea rồi đấy, thắng thì lại ăn mừng thôi, có điều làm gì để về sau bên Chelsea nó cũng òa lên móc mỏ mình thì cũng chả bảo nó tiểu nhân được, nó có quyền ăn mừng, cả khi MU thua, với bất cứ ai, ở bất cứ đâu.
Ông Nani cao chân, là có lỗi, bóng chạm Arbeloa trước, nên xử thì lỗi của Nani, nếu như cầu thủ nào cũng cậy "không nhìn thấy" và tùy nghi thực hiện hành vi nguy hiểm thì trên sân chỉ có đánh nhau vỡ mặt, nữa là xong thì ông đứng dậy, đỡ Arbeloa cho nó đẹp, đằng này cố tình giả đau thì khó bào chữa lắm, bảo trọng tài nặng tay thì còn đúng, cứ cáu lên đổ tại trọng tài cả, chả thiệt ai cả, fan đội khác với anti MU cứ tha hồ mà hề hề thôi, vì thành ra đúng là mình cay cú.
Việc là như thế, thua rồi thì thôi, đổ tại abcd cho đỡ tức chứ làm gì, trách mình trước chứ không cầu trận nào cũng may với trọng tài bênh được.
Sắp tới có FA với Chelsea rồi đấy, thắng thì lại ăn mừng thôi, có điều làm gì để về sau bên Chelsea nó cũng òa lên móc mỏ mình thì cũng chả bảo nó tiểu nhân được, nó có quyền ăn mừng, cả khi MU thua, với bất cứ ai, ở bất cứ đâu.
Buồn quá, cả ngày nay chẳng suy nghĩ được gì thật.
Làm sao Nani biết được Arbeloa đang chạy đến đằng sau. Trước đó có ngoái nhìn nhưng cũng chỉ trong tíc tắc để xem hướng bóng còn lại mắt vẫn nhìn vào bóng. Nhảy lên khi đó mới biết Arbeloa nhảy lên từ sau thì chân rút về nhưng ngã xuống thì phản xạ chân với ra. Mình chẳng nhìn được nó quá thẻ vàng chỗ nào.
Trọng tài FIFA Hoàng Anh Tuấn cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định của đồng nghiệp Cuneyt Cakir. Ông Tuấn phân tích: Tình huống này, Nani cố tình lao vào đối phương khi bóng đang trong cuộc. Hành động tranh cướp bóng nhưng thực ra là đá thẳng, theo luật là lỗi nghiêm trọng, xứng đáng thẻ đỏ. Nếu Nani dùng một động tác tranh chấp không ảnh hưởng đến thân thể của đối phương thì là lỗi bất cẩn.
Tóm lại, chúng ta đã quen với các phản ứng của các CLB, quan chức, cầu thủ ta với trọng tài. Rằng phạt thế nhẹ hay nặng. Trọng tài quốc tế khi điều hành trận đấu, xử lý các tình huống theo lỗi hay không lỗi mà thôi. Cổ động viên của M.U ở Việt Nam cũng như trên thế giới quá nhiều nên gây một hiệu ứng “khóc than” cho đội bóng áo đỏ. Nếu như M.U không thua, tôi nghĩ trọng tài cũng không bị "ném đá" đến mức độ ấy đâu. Xem lại cú ra chân của Nani, tôi khá ớn lạnh, rõ ràng là cố ý.
)
Ông Nani cao chân, là có lỗi, bóng chạm Arbeloa trước, nên xử thì lỗi của Nani, nếu như cầu thủ nào cũng cậy "không nhìn thấy" và tùy nghi thực hiện hành vi nguy hiểm thì trên sân chỉ có đánh nhau vỡ mặt, nữa là xong thì ông đứng dậy, đỡ Arbeloa cho nó đẹp, đằng này cố tình giả đau thì khó bào chữa lắm, bảo trọng tài nặng tay thì còn đúng, cứ cáu lên đổ tại trọng tài cả, chả thiệt ai cả, fan đội khác với anti MU cứ tha hồ mà hề hề thôi, vì thành ra đúng là mình cay cú.
Việc là như thế, thua rồi thì thôi, đổ tại abcd cho đỡ tức chứ làm gì, trách mình trước chứ không cầu trận nào cũng may với trọng tài bênh được.
Sắp tới có FA với Chelsea rồi đấy, thắng thì lại ăn mừng thôi, có điều làm gì để về sau bên Chelsea nó cũng òa lên móc mỏ mình thì cũng chả bảo nó tiểu nhân được, nó có quyền ăn mừng, cả khi MU thua, với bất cứ ai, ở bất cứ đâu.