Chelsea FC - Nhà Mới thắng lợi mới

]

Anh không cần vô địch - vô đối, anh chỉ cần thi thoảng làm nên những cú sốc nho nhỏ như trên. Thằng nào vô địch - vô đối kệ mợ chúng nó, vô địch - vô đối mãi mà kết quả không như ý muốn lại lăn lộn như bọn trẻ con thì ...:7cool_feel_good:

=)) tụi fan MU đang bám víu vào cái lý do là do chel lúc đó ăn ở lượt đi 1-0 rồi =)) tụi nó éo nhớ lúc đó chel bị dẫn 2 trái (tức là thua 1 trái) và đang phải đá sân khách còn tụi nó đá sân nhà và đang ăn 1 trái =))
 
tối nay phải xem \m/ vòng trước ko xem rồi
 
bật tivi coi thôi, hôm nay vtv3 có chiếu, khỏi phải ngồi máy xem sop ;))
 
Mình thề là từ lúc thằng bertrand hay dc đá chính đến h chưa lần nào mình thấy nó đá ra hồn cả. Đến đá tròn vai còn chẳng dc chứ đừng nói toả sáng :|
 
Đội hình chơi nổi thì kết quả chơi nổi cũng k ngạc nhiên. Cứ cửa trên rành rành là y như rằng =))
 
Tối nay VTV3 tường thuật đó anh em, trận này hy vọng có kết quả ko tồi để còn lấy đà tâm lý đá với Mu... gì chứ Mu nó đang bị tâm lý sốc sau trận vừa rồi, chỉ cần Chelsea mình thoải mái tinh thần dám đá công trên sân Mu thì khả năng thắng là cao đấy :D

Đúng như bạn nói, MU đang bị sốc sau trận thua mất mặt ở Champions League vừa rồi ngay trên sân nhà và đã bị loại. Trong khi tối qua Chelsea cũng có 1 kết quả "không tồi" ở Europa League... Cho nên, theo quan điểm cá nhân, các fan Chelsea nên :2cool_burn_joss_sti thì khả năng thắng sẽ là 100%!

:2cool_go:
 
kết quả trên cũng chẳng có gì là to tát quá mà đem đi nói thế này thế kia,đá sân khách ng ta thua là chuyện bt thua 1 trái là chấp nhận dc dù gì cũng còn 1 trận trên sân nhà :1cool_look_down:
 
Sao nó cứ thích vào nhà người ta phá là sao nhỉ :7cool_feel_good:. Cay thì đến tìm nhà thằng Tài kia mà xoắn. Vào đây nói chi để mang tiếng thế :3cool_nosebleed:
 
Trước mình củng kỳ vọng vào thằng bé tran nhưng nó càng đá thì càng thất vọng, phòng ngự thì gà chạy chỗ thì ngu éo thẻ tả đc, ăn hại vl
 
hôm qua xem đến quả pen thì tắt TV đi ngủ, và xem ra mình đã quyết định chính xác 8->

xem già nửa hiệp ko thấy 1 pha phối hợp nào ra hồn, toàn phá bóng bổng lên tới ai thì tới, mà mình có cảm tưởng hôm qua bóng lăn cứ lập bập vậy :| sân quá tệ???
 
Chưa gì đã có hàng xuất hiện rồi:)) Anh em cứ lờ đi là chuẩn rồi đấy:))
 
:6cool_beat_brick: mẹ, 1-0. mặc dù tối qua không xem, sáng coi điểm lại chả thấy mẹ gì cái gọi là phối hợp cả, toán phất bóng và phất thôi :6cool_beat_brick:
 
bơ trần ko biết bao giờ mới lớn

ai quen quen thế :6cool_beat_brick:
374487_588852784478195_1119970388_n.jpg
 
Chú Bertrand đá thế này thì chắc cuối mùa là đi rồi, tệ quá. Nhưng cũng phải nói là cả đội đều tệ, chả ông nào đá ra hồn ngoài bộ đôi trung vệ là còn được. Lúc đầu chưa bị ghi bàn thì còn chẳng thèm chạy chỗ, bị quả pen xong mới chạy được nhiều hơn tý nhưng cũng chả ích gì. Nói chung là một trận đấu nhạt nhẽo !
 
Đúng như bạn nói, MU đang bị sốc sau trận thua mất mặt ở Champions League vừa rồi ngay trên sân nhà và đã bị loại. Trong khi tối qua Chelsea cũng có 1 kết quả "không tồi" ở Europa League... Cho nên, theo quan điểm cá nhân, các fan Chelsea nên :2cool_burn_joss_sti thì khả năng thắng sẽ là 100%!

:2cool_go:
Chelsea bọn em đá kém bỏ mẹ lên ấy anh, thôi anh thăng đi. Bọn em đội nhược tiểu ấy mà, Năm nay cọ sát học hỏi thôi anh :2cool_burn_joss_sti:2cool_burn_joss_sti:2cool_burn_joss_sti. Anh thăng nha anh
 
Xem Chelsea đá thấy càng ngày càng giống Asernal hàng tiền vệ thì toàn mấy ông nhỏ con chuyền qua chuyền lại, hàng công thì tiền đạo chân gỗ, hàng thủ lại hay mắc sai lầm nhưng ít hơn Asernal. Đâu rồi cái đội hình khủng bố một thời toàn các anh cao trên 1m8 nặng trên 80kg :4cool_doubt:
 
Hqua đá tệ lắm, cả đội luôn chứ không chỉ Bé Trần. Có mấy pha đan bóng ngắn mà chuyền quả bóng nhẹ hều, bóng không tới được tận chân mà đồng đội phải chạy chậm lại đón bóng hoặc chạy ngược lại cơ. Thật sự là hqua không hiểu sao đá tệ đến thế, chán rồi hay sao ấy.

Còn T9 đầu trận có 1 pha hắn đi bóng qua hậu vệ rồi, nhưng bóng nảy vào chân ra ngoài. Hình ảnh ấy làm mình thấy thật lòng tội nghiệp cho T9 chứ không còn những cảm giác tức giận, thất vọng hay muốn chê cười nữa. Mà là 1 sự thương hại. Tiền đạo đỉnh cấp 1 thời mà giờ thảm hại đến vậy sao...
 
Bố Benayoun hôm qua quả ngon ăn thế mà lại sút hiền, vào thì tốt bao nhiêu, Marin rõ ràng hiện tại năng lực hơn Benayoun thì lại dự bị.
Nói chung hôm qua đá ko tinh thần, mệt mỏi thể hiện rõ... kiểu này khả năng là ko muốn đá C2 rồi.
Dù thể nào đi nữa ko hiểu sao cuối tuần mình lại linh cảm Chelsea ko thua :D
 
:5cool_big_smile: hóng là giữ sức cho FA :5cool_big_smile:
 
lão Tez giữ sức đá cho trận gặp MU :1cool_look_down::1cool_look_down:
 
Back
Top