Hôm nay. Mối tình đầu của tôi tan vỡ. :'(

Thẩm Phán

Crash Bandicoot
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
23/6/11
Bài viết
12,550
Reaction score
13,341
Em xưa giờ từ thời đi học cấp 2 đã biết yêu , lên cấp 3 cũng có 2 mối tính vắt vai , vì lúc đó chỉ là tình yêu tuổi mới lớn thôi chia tay chả thấy buồn gì , giờ lớn rồi , yêu 1 người thật lòng , đi chơi cũng nhiều , không gặp mặt đc thì nằm nhà nhắn tin nói chuyện suốt ngày , là 1 cặp hoàn hảo , ăn ý hết sức , ai đá đểu gì 1 trong 2 người bọn em cuối cùng cũng bị 2 bọn em knock out trong vòng vài phút .:5cool_big_smile:
Từ ngày 21/12 em nó nói sợ tận thế thật chuyển lên tuyến vợ chồng , mình đồng ý , từ đó chuyển qua chủ đề xếp hình , tết nay em nó học ở HCM về , đi chơi tết , cũng hôn hít :cuteonion6:nhưng ko dám xếp hình , sợ để lại hậu quả , và rồi hôm nay gọi điện chúc mừng ngày 8-3.
em nó nói chia tay đi , vì không hợp trong vài chuyện , vì biết tính của nhau rồi mình tắt máy bẻ sim , búng sim luôn , fb thì em còn để lại nhưng ko cho hiện gì cả , ẩn với em nó luôn .
Chuyện em kể cùng với mọi người thế thôi vì văn chương không giỏi lắm , kể ko ra hết được nỗi buồn của em :9cool_too_sad:
 
Ơ thế chú không phải 14 tuổi à
th_105.gif
Thôi FA cũng là một cái sướng
th_100.gif
 
doumei, mi nhát quá không chịu xếp hình nên nó bỏ àh :8cool_amazed:
 
vào mấy động gay bị gay hóa nên ko thích con gái nữa -> ko dám XH -> CT :1cool_look_down:
 
em nó cũng chưa sẵn sàng , sẵn sàng ta fang tới bến , thôi thì chừa cái zin đó lại cho thằng khác :9cool_too_sad::9cool_too_sad:
quen em nó là bạn cũ của bạn cấp 2 , lúc còn học cấp 3 cũng xin số rồi để đó , sau này ở đâu kết bạn trúng em nó trên fb , hỏi ra mới biết là bạn cũ , năm họ đi thi đại học thì em nó ở nhà không dám đi thi , được chơi cùng em 1 năm , đến hè năm 2012 mới sẵn sàng đi thi đại học , và rồi yêu xa không phải là sở trường của 2 đứa , nhắn tin với nhau không hợp , cả 2 cứng đầu ngang nhau , giờ thì thôi , tạm biệt tình yêu của đời tôi , những dự tính của tương lai dẹp hết :9cool_too_sad::2cool_sad:
 
hành động bẻ sim của bạn chứng tỏ người đau đớn lại là bạn. đây là hành động thông thường của người bị thất tình. những gì còn dính dáng đến nó nên dẹp đi hết. mình hiểu facebook bạn ko vội xóa tên nó đi. vì làm như vậy nó sẽ biết.
có 1 cách đơn giản hơn thay vì bẻ sim, đỡ mất công mua sim mới là xóa số và chặn cuộc gọi. cách tốt nhất để quên đi 1 người là xóa bỏ hết những gì gợi nhớ đến hình ảnh người đó. facebook bạn cũng nên xóa luôn đi. mà có mua sim lại thì lựa sim số đẹp ấy. sim số xấu cứ bẻ hoài tốn tiền lắm.
 
thôi chia bùn. mà yêu xa là mệt lắm chứ chả chơi đâu nhá
 
haha, có khi nào nó xem được cái cờ nhíp 3some của mi với con kiss ass với con mo không?:8onion10:
 
hành động bẻ sim của bạn chứng tỏ người đau đớn lại là bạn. đây là hành động thông thường của người bị thất tình. những gì còn dính dáng đến nó nên dẹp đi hết. mình hiểu facebook bạn ko vội xóa tên nó đi. vì làm như vậy nó sẽ biết.
có 1 cách đơn giản hơn thay vì bẻ sim, đỡ mất công mua sim mới là xóa số và chặn cuộc gọi. cách tốt nhất để quên đi 1 người là xóa bỏ hết những gì gợi nhớ đến hình ảnh người đó. facebook bạn cũng nên xóa luôn đi. mà có mua sim lại thì lựa sim số đẹp ấy. sim số xấu cứ bẻ hoài tốn tiền lắm.
cảm ơn bạn đã chia buồn với mình , lúc nãy mình cũng dùng 1 sim khác nhắn tin hỏi lại lần cuối , quyết định cuối cùng del luôn fb của em nó, thôi quay lại thời gian lủi thủi 1 mình tiếp :2cool_sad:
thôi chia bùn. mà yêu xa là mệt lắm chứ chả chơi đâu nhá
mình cũng biết , nhỏ đó nó vô tư lắm , thấy trai là xáp vào ah , sớm muộn cũng chia tay thôi , xa mặt cách lòng mà :7cool_feel_good:
 
Theo mình, đã được thì làm bạn, chơi nhau vậy mà bỏ quan hệ này thì tiếc. Không phải quan hệ nam nữ nào cũng có thể đi tới cái gọi là thõa mãn thể xác, nhưgn có một người chịu thân với mình, chịu hiểu mình suốt một khoảng thời gian dài như vậy là một điều rất tốt
Bác thấy được thì nên chờ một thời gian rồi nối lại quan hệ như bạn bè. Kiếm người như bạn ấy khó lắm
Còn nếu bác quá cương quyết thì thôi, chúc bác mau vơi
 
mình cũng hỏi là có định làm bạn tiếp không , em nó nói tuỳ anh , thôi đời mình không bạn bè gì nhiều , khỏi luôn :6cool_smile:
 
vẫn còn sướng hơn e chán, :)) e thì tỏ tình thất bại mấy phát rồi, buồn chán! kết quả là giờ vẫn ngồi cô đơn một mình đây! mà nói thực làm đàn ông 20 mấy năm chưa bao giờ e thấy chán làm đàn ông như lúc này, tán gái thì toàn thấy thất bại, anh hùng cứu mỹ nhân thì cứu xong bị mỹ nhân tỏi một phát vào trọng tâm của thằng đàn ông, năm liết giường mấy ngày. chắc e đến phải qua thái một chuyến thôi :((
 
Theo mình, đã được thì làm bạn, chơi nhau vậy mà bỏ quan hệ này thì tiếc. Không phải quan hệ nam nữ nào cũng có thể đi tới cái gọi là thõa mãn thể xác, nhưgn có một người chịu thân với mình, chịu hiểu mình suốt một khoảng thời gian dài như vậy là một điều rất tốt
Bác thấy được thì nên chờ một thời gian rồi nối lại quan hệ như bạn bè. Kiếm người như bạn ấy khó lắm
Còn nếu bác quá cương quyết thì thôi, chúc bác mau vơi

Giữa nam và nữ không bao giờ có tình bạn đơn thuần :8cool_amazed:
Tiếp tục mà không có mục đích chỉ là tự làm đau mình thêm...
 
Ăn ở làm sao đó...
Với lại vào hồ mà toàn nói chuyện 4` fạch hỏi sao ko FriendZone ~.,~
 
có những đôi lúc đầu hợp, sau dần rùi lại thấy có những điểm khác biệt và dễ cãi nhau rùi bỏ lắm! thui cứ FA 1 thời gian nữa rùi hãng tính bác ạ!
---------------------------------------------------------------
tiến lên miền nam - đánh phỏm - tá lả
 
Chuyện như chưa bắt đầu ấy nhỉ
Đọc xong mình thấy nó quá ngắn gọn, chả rõ j nhưng thôi chia buồn
 
mình cũng hỏi là có định làm bạn tiếp không , em nó nói tuỳ anh , thôi đời mình không bạn bè gì nhiều , khỏi luôn :6cool_smile:

Một khi đã nói tùy thì chính là còn mún. Đừng phũ quá vậy bác ơi
 
mình cũng hỏi là có định làm bạn tiếp không , em nó nói tuỳ anh , thôi đời mình không bạn bè gì nhiều , khỏi luôn :6cool_smile:

Tùy anh tức là chả coi bạn là cái đếk gì rồi, giải tán là chuẩn đấy :-bd
 
Ăn ở làm sao đó...
Với lại vào hồ mà toàn nói chuyện 4` fạch hỏi sao ko FriendZone ~.,~
nói mấy chuyện này em nó cũng thích mà , em nó cũng muốn mình giỏi chuyện đó , hay bàn tới mấy chuyện này lắm.
để bớt buồn mình kể lại những kỷ niệm cùng nhau cho
 
Back
Top