Vừa coi bộ 5cm/s
Nếu xem bộ này trong khoảng thời gian từ 1 năm trước cho đến 5 năm trước, bảo đảm mình sẽ khóc.
Giờ chỉ hơi chạnh lòng. Vì đã hiểu được phần nào.
Cơ mà tập hay nhất của bộ phim này là tập 3, phần bài hát cuối. Lúc đan xen giữa cuộc sống và lựa chọn của 3 nhân vật chính.
1 người ko thoát khỏi quá khứ. Mãi kiếm tìm 1 tình yêu mà mình thậm chí còn ko biết nó đang ở đâu. Cố quên nhưng vẫn chưa hiểu ra được vấn đề, kết cục đánh mất cảm xúc của mình, phải từ bỏ cuộc sống hiện tại để tìm kiếm đáp án.
1 người thoát được quá khứ, hạnh phúc với niềm vui thực tại, quá khứ đến, chỉ thoáng lưỡng lự rồi bỏ đi ( đoạn đường ray )
1 người sống vì tương lai, kiên quyết và theo đuổi tình yêu của mình. Dù biết nó sẽ là vô vọng. Nhưng đến khi nam chính hiểu ra, sự vô vọng đó sẽ trở thành niềm hạnh phúc vô vàn.
Cái kết trong đầu mình sau khi xem xong phim là Sumida và Touno sẽ đến với nhau. Đây sẽ là cái kết đẹp nhất cho bộ phim.
Ngày trước mình rất ghét đoạn kết mở, nhưng giờ mình lại thích kết mở hơn. Mỗi con người sẽ có đáp án cho riêng mình