- từ năm 13 tuổi ra hàng điện tử chơi bóng 3 (bóng nhật) ps1, nghiền. chỉ nhăm nhe lấy Real or Brazil cho Carlot lên đá tiền đạo cùng Ronaldo

- từ năm 15 biết tới Winning Eleven 7 8 9 ps1 (tên gọi các phiên bản, ko phải tên game) rất mê, hồi đó làm nguyên bộ đội trẻ Arsenal bao gồm cả Fabregas, Flamini, Hleb, Van Persie

- từ năm 17, lần đầu biết tới bóng đá ps2 Winning eleven 6 7 8 9 11 12(tên gọi các phiên bản đĩa đúc), cặm cụi chơi mê mệt + thiết kế logo áo đấu cho từng đội ngoại hạng, cảm giác rất khó tả.
- từ năm 19, có máy xbox 360, tiết kiệm từng đồng để mua máy, sau 1 năm WE 2007, chơi PES 2008 thất vọng lại quay về chơi PS2 và khám phá ra bước đột phá mang tên Fifa 2008 Next gen

- sau nhiều năm chơi cả Fifa và PES, giờ năm 2013 24 tuổi là năm quay lại chơi PES nhiều nhất và sẽ gắn bó thêm (những phiên bản trc đều như shit nên chơi Fifa và PS2)