Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
có chi tiết nào trong phim nói khẩu đó chỉ bắn dc 1 phát :-\, và bắn dc 1 phát thì sau khi bắn lăn mẹ nó ra chỗ nào đó núp, còn quay lại chém gió với thằng lính cùi bắp 1 câu để nó thục ngay giữa bụng. Rồi giờ muốn mua rẻ con Hilda mà bày ra 1 trò thật công phu chọc ngay ổ kiến lửa, nếu giả như kế hoạch thành công rồi bọn nó nổi điên chạy theo săn lùng phải khổ :-\, và kết cục là kế hoạch không thành và trả giá bằng tính mạng rồi đấy :-\ Thấy phim có vài chỗ chưa hợp lí thì nói, cậu éo phải sồn sồn lên như con đàn bà vậy :-\
Nhiều lý do! Lão cũng chẳng sợ bị trả thù vì lão đã tính sau vụ này là đường ai nấy đi. Vợ chồng thằng Django tự lo lấy thân. Còn lão, lão đã lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm chẳng lẽ không bảo vệ được mình.Đoạn bỏ ra 12k đô mua ta cứ tưởng là kế trong kế, vì đằng nào giết một băng cướp cũng được tầm ấy tiền rồi. Thế mà cuối cùng ông kia cũng giận quá mất khôn.

Lâu lâu có chú nói chuyện giống trẻ con quá thì phải giở giọng đàn bà ra nói cho xôm chứ.Từ đầu phim có 3 cảnh rút khẩu súng nhỏ đó ra đều bắn 1 phát cả đấy,nếu vẫn ko tin thì lên wikia search về loại súng đấy mà đọc.Đồng ý phim nào chả có vô lí nhưng lập luận kiểu như chú nghe ngứa bỏ mẹ
Mình thấy Samuel diễn hay, nhập tâm 1 lão già nịnh bợ đè lên sự đau khổ ng` khác để tồn tại, lúc bình thường thì tỏ vẻ hay ca cẩm, lúc vào phòng kín thì lộ rõ bản chất điếm thúiThật ra thì cái cha Samuel L.Jackson này vai nào mình cũng *** ưa, chứ khỏi nói vai thằng hầu bê đít trong phim này.

Mình nghĩ nếu Django ko đi theo cùng Waltz là dc thôi, Waltz sẽ nói là muốn mua 1 con hầu biết tiếng Đức để trò chuyện, sẵn sàng trả giá cao hơn bình thường.^ chưa kể bán 1 con mọi để nó được tự do cùng 1 thằng mọi, trong khi cả cái đồn điền khét tiếng kỳ thị![]()
cậu nói chuyện ngu bỏ mẹ, súng trên đời này có mấy trăm loại, cứ phải mò mẫm dò wiki về khẩu cậu nói trong khi khẩu trong phim là khẩu khác thì sao :-\, còn như mấy bác gì ở dưới nói rồi đấy, súng đó đã từng bắn dc 2 phát, khúc đó Quentin nên để cái chết của Waltz hợp lí hơn là quay lại chào hỏi thằng lính 1 câu để rồi bị nó quất.
Còn tình huống mua bán thì bác Nomurasan nói cũng có lý, nhưng mình chỉ thắc mắc là vầy. Lúc đầu Django nói nếu nó ko bán thì mình ăn cắp, Waltz lại nói ăn cắp là tội, sẽ bị treo cổ. Vậy thì đi lừa thằng Calvin, giả sử thành công, hợp đồng 12000 + 1 ít tiền để có Hilda, mình nghĩ là Dr sẽ kì kèo theo kiểu cho đặt tiền mua trước Hilda hầu hạ 5 ngày rồi quay lại kí hợp đồng chính thức, sau đó chuồn luôn, 12000 sẽ bị xù, vậy hóa ra cũng dính vào tội ăn cắp...
Mình thấy Samuel diễn hay, nhập tâm 1 lão già nịnh bợ đè lên sự đau khổ ng` khác để tồn tại, lúc bình thường thì tỏ vẻ hay ca cẩm, lúc vào phòng kín thì lộ rõ bản chất điếm thúi![]()

Calvin cuối cùng chỉ là thằng ngố hợm hĩnh. Thật ra lúc đầu cứ tưởng lão chỉ giả ác nghiệt như vậy để bảo vệ bọn nô lệ, hóa ra lão bựa thật
Mà xem Samuel Jackson chửi thề thì thôi rồi 
Lão tính là thế này: hỏi mua thằng đấu sĩ giá 12k, sau đó mua thêm Hilda "thôi mày bán luôn cho tao con này giá vài trăm đi", sau đó lão có nói là 12k là một số tiền lớn, lão chưa xoay đủ nên hẹn vài ngày sau luật sư của lão sẽ gặp luật sư của Calvin hoàn tất thương vụ. Còn bây giờ lão sẽ trả tiền mặt để mua Hilda trước. Vậy là lão mua Hilda đàng hoàng chứ đâu có ăn cắp. Còn vụ 12k đã có thằng nào tiền trao cháo múc cho nhau đâu mà sợ dính tội lừa đảo. Xù thì thôi, coi như không mua nữa![]()

Waltz có giải thích là nếu mua 1 con ngựa mà nó ko chịu bán thì sao? Đó là lời của ổng, nhưng mà Hilda thứ nhất là bị vạch mặt, thứ 2 là bị ăn đập nát hết lưng, 1 nô lệ ko có nhiều giá trị, giờ đặt 1 cái ridiculous price từ $500 lên $2000 hay $3000 cho 1 cái của nợ thì liệu thằng Calvin có bán ko? Từ 1 thằng võ sĩ ko thể bán với giá 9000, chồng lên 12000 là nó gật đầu ngay tắp lự, đó là chỗ mình ko hiểu![]()


Chú TTrCorp dek biết mẹ gì cũng chê nhảm,khẩu súng giấu trong tay chỉ bắn được 1 phát ,bắn xong thì giơ tay chờ chết chứ ở đó mà thi triển thân pháp.Lúc tới nhà thằng địa chủ giả mua thằng đấu sĩ mới biết con vợ bị ăn đập nát hết lưng.Làm như thánh mà biết trước từ đầu.Nếu để Leo biết bọn này cần mua con nhỏ thì 2 trướng hợp xảy ra,hoặc hét giá thật mắc ,hoặc ko bán.Vậy thì lập ra cái kế này để mua với giá rẻ chả phải là được lợi hơn ?.
ôi chán luôn 
còn cái điêu nữa là trước nội chiến mà đã có thuốc nổ![]()
trời, thuốc súng thì ngay cả ở tàu cũng xuất hiện lâu rồi, còn thuốc nổ thì mãi đến khi Nobel phát minh ra mới có/phổ biến. phim khác thì ko biết chứ phim này ko thể nào có đượcCó thuốc súng mắc mớ gì k có thuốc nổ ? Bác này xem ít phim cao bồi rồi.
Thuốc nổ không shock bằng em da đen của Calvin lôi chai rượu từ cái xô đá ra. Tuy có cách làm đá không cần tủ lạnh nhưng mà mình nghi ngờ là có thằng nào chịu làm theo lắm![]()