kinh nghiệm cưa gái già ta có 1 ít,
- lúc xưng hô thì mình dùng tên mình- kêu ngta = chị cũng đc, nếu gan kêu = tên luôn ( cái bị hỏi sao ko kêu chị thì nói kêu vậy cho trẻ, thân mật- hoặc lúc đầu làm quen ta đánh phủ đầu luôn là đề nghị xin kêu = tên)
- ân cần chút, cười nói kiếm chịn chọc ghẹo, nhưng nhớ giữ khoảng cách đừng quá lố - nói chung là làm sao cho ngta cảm thấy mình quan tâm họ
- thời gian sau kiếm cớ rủ đi xem phim ( lúc xem phim nên tìm hiểu kỉ nội dung , đừng nói nhiều quá về nội dung sẽ làm ngta nhàm chán...), đi uống nước, xin sdt nt nói chuyện thêm- chú ý viết hoa tên ngta, nhớ chúc ngủ ngon nhưng thời gian đầu đừng làm căn quá, 1 nhắn ngày ko.
- cứ 1 tuần đi 1 lần , tăng cường độ lên từ từ.
- QUan trọng nè : rồi đột nhiên giả vờ như bình thường với nta, ko rủ đi chơi nữa, nói chuyện ít lại, ko quan tâm nữa, ko nt cho nta nữa- hoặc nt ít lại ( chú ý bước này là con dao 2 lưỡi) làm lơ khoảng 2 tuần, nhớ là chú ý hành động của người ta - tùy cơ ứng biến, đưng tạo khoảng cách quá xa.
- Tiếp theo, nếu ngta nt hỏi han sao ko nt j j đó thì mình im re trong 1-2 ngày rồi nt lại,ko thì sau 2 tuần ( bao lâu thì làm từ từ có kinh nghiệm- hoặc quan sát nta ntn) , ta quan tâm lại như cũ...... rồi lựa 1 ngày đẹp trời tỏ cmn tình.....
Cưa gái bt cũng y vậy mà áp dụng
Chúc may mắn- từ từ là có kinh nghiệm thôi.