Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
) thì một là vì học tiếp cao học, một là ông phó gđ đấy đi chỗ khác và quan trọng nhất là thấy ngành truyền hình toàn bốc phét ăn tiền, tính mình ko làm được nên ko nghĩ đến nó nữa ( dù là xem tv vẫn chửi )Bằng cấp / hoặc kinh nghiệmcác bác chỉ mình các ngành có khả năng thăng tiến với ạ........... :( phải có bằng ĐH à![]()

Bỏ về VN đêgiờ nghĩ lại thấy việc của mình nhiều mà chẳng đáng tiền mình làm : dọn phòng+ quản lý+ nấu ăn+ trực đêm=> đa zi năng như lúc sáng nói chuyện với 1 chị trên YM
@Halo: bác cũng nên suy nghĩ cho kỹ nhé

Đeo râu vào ra viết câu đốiNhân tiện anh em có biết chỗ nào làm ở HN mà liên quan đến tiếng trung thì gí thiệu làm thêm nhé đói quá...

1. Công ty nước ngoài là công ty gì mà lương có 4tr/tháng @.@! Vậy mà bác cũng cày được 1 năm hảmình thì học cd kế toán xong, làm 1 năm ở cty nn. nhưng công việc thì phải đi xa, ăn ở ko sạch sẽ, con ng, ưu đãi ko tốt, đi công trình vất vả, mà lương tháng đc 4tr cả phụ cấp chưa ăn uống, xăng xe. xa nhà, xa ngyeu, chán nên xin nghỉ.
đi học liên thông lên, giờ làm cty tư, cv nhiều, áp lực nhiều, lương lậu thì tạm tạm, nhưng giờ lại muốn xin vô nn, mà giờ thấy khó quá, @@
thi công chức thì ko đủ trình, vả lại chỗ mình rất tiêu cực, thi thố chỉ là cái vỏ, thực ra đã sắp xếp sẵn hết rồi @@, giờ đang tìm mối chạy vô mấy chỗ kia, tương lai vẫn chưa biết thế nào @@






Cty gì thế làm về gì thế1. Công ty nước ngoài là công ty gì mà lương có 4tr/tháng @.@! Vậy mà bác cũng cày được 1 năm hả
2. Công việc mới lương bao nhiêu ? So với công việc có xứng đáng không ? Mà sao lại muốn xin vào nước ngoài
P.s : Công ty mình là công ty 100% vốn nước ngoài nè bác có muốn xin vào không
Ngành bác đang làm là ngành gì
Để xem có phù hợp với công ty mình không![]()



. Nếu chịu khó đi làm thêm nữa chắc cũng ko đến nỗi thọtNgành mình đi học tiến sĩ là toán thống kê, cũng là cái mình thích học thôi. Chẳng qua mình ko muốn mài mặt cho trường 5 năm liền. Năm nay 23 rồi, 5 năm nữa là 28 mới bắt đầu ra trường thì bố mẹ mình ko muốn lắm, chỉ muốn mình học master thôi nhưng mà học master cái ngành này ít học bổng lắm. Cái chương trình mình định đi học cũng của toán thống kê thôi, nhưng mà là professional Master, học 10 tháng là xong. Lương ra trường làm ở bên Mỹ tầm $80k/năm, mình thì muốn về VN nhưng thú thật về nước mình chả biết là có chỗ nào nhận vào làm ko, quan hệ thì chả có mấy, đi học mấy năm tiền trong nhà cũng hết rồi mà chạy với chọt
Hôm qua vừa nói chuyện với các cụ rồi, chắc là mình đi Bỉ hoặc Pháp học Master, tại bên đấy tiền học free, trường cũng khá tốt. Tiền ăn ở thì mình save được $12k rồi, chắc là lo được năm đầu, năm sau có gì xin các cụ vay hộ, nhưng vay 10k nó cũng đỡ áp lực hơn vay 40k. Nếu chịu khó đi làm thêm nữa chắc cũng ko đến nỗi thọt
Đủ tiền lấy vợMọi người có kế hoạch gì cụ thể cho đến năm 30 tuổi không? mà theo bạn với năng lực bản thân. 30 thì thế nào là tạm gọi là thành công ?

Tạm gọi là thành công : Đủ tiền lấy vợ + nuôi con + thuê nhà ởMọi người có kế hoạch gì cụ thể cho đến năm 30 tuổi không? mà theo bạn với năng lực bản thân. 30 thì thế nào là tạm gọi là thành công ?


Đúng rồi đấyĐủ tiền lấy vợ![]()

Đù bác cứ học giỏi làm giàu đi gái tự nó theoĐi xem bói bảo 26 tốt nghiệp thạc sĩ, 27 lấy vợ, 31 tuổi xây nhà. Cứ thế mà tiến thôi
Nhưng mà cứ học hành với đi làm tối mặt thế này thì lôi đâu ra vợ mà lấy đây![]()
