[2013] Iron Man 3 - im3

Mark 42 thử nghiệm chức năng lắp ráp từ xa, cho các mảnh giáp bay vào người thôi, còn điều khiển từ xa, ko cần mặc giáp thì nguyên một đống cuối phim đều là điều khiển từ xa còn gì.
Tới đây lòi ra plot hole. Nếu như Tony có thể gọi cả đống suit đến như thế, vậy mất gần nửa phim sửa với sạc Mark 42 làm gì?

Đang khúc gay cấn thì chú Jarvis đòi đi ngủ =)).
 
Chiều nay có bác nào ở ĐN đi xem ca 1.30 ko thế :)) trưa đi xem thấy hết phim có 6 ông nữa ngồi rình xem đoạn sau credit :))
 
bỏ luôn quả nam châm giữa ngực rồi giờ mặc giáp thấy thoải mái hơn nhỉ... coi phim hài nhất khúc miếng giáp bay vào chỗ hiểm với khúc "đứa con hoang đàng" hài vl

vậy ngực tự nhiên có cái lỗ rồi :5cool_ops:
 
Không nói đến hành động hay cốt truyện nhé, nhưng những bài học và triết lý trong BB theo mình là rất hay và rất thấm luôn.

+1. Hồi bé thì nghĩ Hero luôn là kiểu glory, honor, everyone loved him. Xem Bat của Nolan thì thấy ngược lại hoàn toàn, từ trong ra ngoài, và thấy cực kỳ hợp lý. Mà thôi nói qua loa rồi stop.

cho hỏi cái con hàng Mark 42 nó có tác dụng cái vẹo gì trong tập này thế nhỉ
Hàng prototype thử nghiệm chế độ suit phân mảnh, từ cự ly xa tự động track host và lắp ghép lại. Tác dụng thì nó giúp Tony thoát khỏi chỗ cũi sắt và đánh gục 2 thằng lính canh. Nghe thì hơi nhạt nhưng tui thì thấy đoạn này khá quan trọng.
Nhiều bác cho rằng cái đoạn điều khiển từ xa 1 loạt suit là plot hole nhỉ :)). Đám suit đó chỉ Jarvis điều khiển được, chứ 1 mình Tony sao điều khiển trực tiếp cho đống suit tấn công đồng loạt các mục tiêu khác nhau được, và nó tự động cho các bộ suit track host để Tony có thể hỏng bộ này thì thay được ngay lập tức bộ khác. Lúc ngôi nhà bị pháo kích thì lo cứu Pepper và Maya, ko nhớ ra. Sau đấy thì Jarvis hết pin, quá hợp lý còn gì nữa :-/.
 
hóa ra cái the prodigal son là dụ ngôn trong bible, càng nghĩ càng buồn cười -))
 
Tony chỉ có thể điều khiển Mark 42, tất cả cái đống còn lại là do Jarvis điều khiển, hoạt động máy móc hơn và kém hiệu quả hơn.
Đương nhiên Tony chỉ có thể tự điều khiển đc một bộ giáp cùng lúc. Nhưng chức năng điều khiển từ xa là đã có rồi và áp dụng trên những bộ giáp trước rồi. Ko lẽ mấy bộ đó Jarvis điều khiển đc mà Tony ko điều khiển đc?

Hình như thằng trời đánh Jarvis ngủ đông, không có nó thì làm sao gọi giáp
Mà cũng có vẻ ém hàng chờ gặp Killian nữa ;))
Max[SaD];23178577 nói:
Đang khúc gay cấn thì chú Jarvis đòi đi ngủ =)).
Có phải ngay lúc đó đâu, lúc sau sạc lại trong kho nhà thằng bé Harley thì Jarvis đã đc bật lại, còn nói chuyện, tìm kiếm thông tin cho Tony mà.
 
Đương nhiên Tony chỉ có thể tự điều khiển đc một bộ giáp cùng lúc. Nhưng chức năng điều khiển từ xa là đã có rồi và áp dụng trên những bộ giáp trước rồi. Ko lẽ mấy bộ đó Jarvis điều khiển đc mà Tony ko điều khiển đc?

Đúng :|
Mark42 được đặc chế kèm 1 con chip có tác dụng như chiếc remote và được Tony cấy vào người để điều khiển nó.

Muốn điều khiển hết thì cấy hết bốn chục con chip vào người chăng? =))
Xong vẩy tay 1 phát là mấy chục tấn kim loại bay vào người =))
 
nghe giọng Paul Bettany lồng tiếng cho Jarvis mà mình tưởng là Jude Law :))
 
Đến 1 đoạn nào đó JARVIS mới thông báo cho Stark là đóng đổ nát ở Malibu đã dọn xong nên mới lôi bọn kia ra được mà :8cool_tire:. Mà mấy page trước ai nói Pepper hóa chao tự dưng biết combat thì cũng rõ ràng là mô phỏng lại y chang lúc Stark hạ 2 chiếc máy bay tấn công vào nhà lúc đầu phim.
 
303040_507338855982146_1741222149_n.jpg


\m/ \m/ \m/ \m/ \m/ \m/ \m/ \m/
 
Tới đây lòi ra plot hole. Nếu như Tony có thể gọi cả đống suit đến như thế, vậy mất gần nửa phim sửa với sạc Mark 42 làm gì?

Cửa hầm nhà Tony bị đất đá đè mà, mãi sau này Jarvis báo xe cẩu đã tới dọn mới gọi đống suit.

Edit:

Mình thì thấy vụ Jarvis "đi ngủ" mới ko hợp lý.

A.I đó phải có 1 máy chủ đặt ở đâu đó, headphone của Tony hay các bộ suit chẳng qua là thiết bị trung gian để điều khiển Jarvis. Suit hết pin thì bị mất liên lạc với Jarvis thôi, đằng này Mk 42 hết pin là anh ý tịt tịt đòi đi ngủ cứ như là máy chủ gắn trực tiếp trên Mk42 luôn vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cửa hầm nhà Tony bị đất đá đè mà, mãi sau này Jarvis báo xe cẩu đã tới dọn mới gọi đống suit.
thế thì nó phải lôi ra từ lâu rồi chứ, chỉ cần ra lệnh cho mấy bộ giáp bắn tung chỗ cửa hầm là thừa sức gọi bọn nó lên
 
lỡ bắn trúng người đang dọn dẹp đống đổ nát thì sao [-(
 
Cửa hầm nhà Tony bị đất đá đè mà, mãi sau này Jarvis báo xe cẩu đã tới dọn mới gọi đống suit.

Edit:

Mình thì thấy vụ Jarvis "đi ngủ" mới ko hợp lý.

A.I đó phải có 1 máy chủ đặt ở đâu đó, headphone của Tony hay các bộ suit chẳng qua là thiết bị trung gian để điều khiển Jarvis. Suit hết pin thì bị mất liên lạc với Jarvis thôi, đằng này Mk 42 hết pin là anh ý tịt tịt đòi đi ngủ cứ như là máy chủ gắn trực tiếp trên Mk42 luôn vậy.

Coi như Jarvis đặt dưới hầm của Stark Mansion cùng với đống giáp luôn đi.
Theo giả thiết đó khi bị tấn công => hư hại, mất điện => Jarvis bị chuyển sang standby
Cũng theo giả thiết đó thì phải mất 1 thời gian sau hệ thống điện dự phòng mới đủ điện => Jarvis hoạt động trở lại + sạc điện cho các bộ giáp dưới hầm => đến khi sạc đủ + cửa hầm thông thoáng thì xuất đàn.

Theo giả thiết này thì mọi chuyện được giải quyết êm thấm.
 
thế thì nó phải lôi ra từ lâu rồi chứ, chỉ cần ra lệnh cho mấy bộ giáp bắn tung chỗ cửa hầm là thừa sức gọi bọn nó lên

Đạo diễn ko thích, nếu ko lúc đang bị phá nhà đã kêu đống suit làm gỏi mấy chiếc heli rồi. :))


Coi như Jarvis đặt dưới hầm của Stark Mansion cùng với đống giáp luôn đi.
Theo giả thiết đó khi bị tấn công => hư hại, mất điện => Jarvis bị chuyển sang standby
Cũng theo giả thiết đó thì phải mất 1 thời gian sau hệ thống điện dự phòng mới đủ điện => Jarvis hoạt động trở lại + sạc điện cho các bộ giáp dưới hầm => đến khi sạc đủ + cửa hầm thông thoáng thì xuất đàn.

Theo giả thiết này thì mọi chuyện được giải quyết êm thấm.

Vậy thì lúc sập nhà là Jarvis tắt rồi, làm sao kéo Tony dưới biển lên + bay đi rồi mới "ngủ" khi Mk42 hết pin.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái cửa hầm mở theo kiểu kéo ngang cơ mà. Mở ngang ra bao nhiêu gạch đá rơi xuống thì chưa gì đã tanh banh hết suit à 8-}. Tương tự với việc cho đám suit bắn tung cửa hầm. Chưa kể rủi ro với người đang dọn dẹp nữa.

Tóm lại đoạn gọi giáp cuối phim là hợp lý rồi.

Có đoạn Pep có Extremix vào đấm võ bay nhảy kinh vl thì đúng là khó giải thích thật :))
 
coi fan` 3 này thì thấy 1 điều rõ ràng là công nghệ của tony vượt xa với phần còn lại của thế giới, cả quân đội Mỹ đc Tony cho xài mỗi 1 con hàng thứ phẩm :5cool_ops:
 
Cái cửa hầm mở theo kiểu kéo ngang cơ mà. Mở ngang ra bao nhiêu gạch đá rơi xuống thì chưa gì đã tanh banh hết suit à 8-}.)
Riết rồi càng lúc càng xạo l,nên đổi tên người sắt thằnh người nhựa luôn cho rồi.Đoạn con Pepper đở đống đá rớt trúng Tony sao bộ giáp ko bị đá đè tanh bành luôn đi =))
Chú Jokohama vẫn cái kiểu chống chế vô đối từ oblivion sang đây.
 
Back
Top