Tâm linh , vong hồn liệu có thật , người chết rồi liệu còn có thể quấy phá người còn sống ?

BaByLinh9x

Dragon Quest
Tham gia ngày
2/10/07
Bài viết
1,208
Reaction score
2
Chả là 2 vc mình chuẩn bị ra riêng nên tìm 1 căn nhà khang trang để 2 vc ở lâu dài , vài ngày trước mình có kiếm 1 căn nhà 3 tằng ở 1 khu phố nhỏ rất là đẹp... mà giá thì rất là rẻ ( rẻ như cho ko vậy đó ). Căn nhà từ cửa , lan can , trần đều làm bằng gỗ lim ... nội thất để lại còn 2 điều hòa , 2 tủ gỗ lớn , máy hút mùi 1 bộ bàn ghế cũng rất đẹp và còn nhiều thứ khác.... Nói chung là với 1 cái giá ko tưởng để mua 1 căn nhà này thì mình ko có gì để chê cả, chỉ có 1 điều lạ là khi mình đến xem nhà thì mọi người dân xung quanh luôn đổ dồn mắt về mình với 1 vẻ rất ngạc nhiên và khi đó mình cũng nghĩ là chắc là thấy người lạ nên người ta nhìn thế thôi nên cũng ko quan tâm lắm.
Thỏa thuận với chủ nhà xong thì mình hẹn ngày giao tiền , giao nhà... bỗng nhiên chiều nay ba mẹ mình đòi đi xem căn nhà đó ( ko gọi theo chủ nhà ), nhìn bên ngoài ba mẹ mình rất thích thì đột nhiên một số người dân ở đó chạy đến mà nói :
"Cô chú định mua căn nhà này hả? Căn nhà này có ma đấy , người chủ đầu tiên đã chết tại đây , người chủ thứ 2 thì ở được 5 tháng cũng phải bán nhà mà đi , người thứ 3 thì có vợ sắp sinh thì con bị chết lưu thai nên cũng phải bán , còn người chủ hiện tại mới dọn đến đây 1 tháng mà sao giờ đã phải bán nhà nốt , còn những nội thất còn lại đều là của người chủ đầu tiên để lại tới bây giờ...
Về nhà ba mẹ mình nói là ko nên mua căn nhà đó nhưng trong thâm tâm mình rất là tiếc , ko biết chuyện đó thực hư ra sao anh em có thể góp ý giúp mình... Nghĩ cũng sợ nhưng rất là tiếc :(( :6cool_ah:
 
Chỉnh sửa cuối:
Khuyên chủ thớt :
Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
Đừng đạp lên cõi âm. Không hay đâu ạ !
 
Như ý anh lax, muốn ở thì nên kiếm thầy hay các sư trên chùa về tụng kinh siêu đô, nhờ thầy bố trí lại phong thủy và đễ các vật trừ tà như đá, cây, tranh rồng, phượng, tượng quan thánh hay các thiên vương trong nhà. Người cõi âm cũng như người cõi ta, không đụng chạm họ thì họ không phá mình, trừ một số ngoại lệ.
 
Thật sự nghĩ lại khi mình bứoc lên tầng 2 1 mình , khi đi vào phòng tắm nhìn vào tấm gương mình đột nhiên có 1 cảm giác rờn rợn ko sao giải thích dc, phía cuối tầng 2 có vẻ âm u vì ko có lan can sau . Giờ trong suy nghĩ thì nửa muốn lấy vì nó quá tốt có thể dọn vào ở luôn và ko cần sửa chữa gì , 1 nửa thì nghĩ đang đêm mà có những tiếng động lạ hoặc đi vs 1 mình chắc chết... và ko hiểu sao căn nhà có gì xảy ra mà người chủ mới này mới chuyển đến 1 tháng mà phải bán...
 
Cái vụ cõi âm nó ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống đấy.
Bạn cứ thử tưởng tượng lúc nào cũng sống trong sợ hãi, ăn không ngon ngủ không yên 1 tuần là bạn muốn mệt rồi đấy.
Còn nếu lưỡng lự thì bạn deal với chủ nhà xem sao. Tức là trong thời gian chưa bán được thì bạn "sống thử" ở cái nhà đó một tháng. Trả tiền thuê nhà cao cao một chút. Nếu thấy ổn thì xúc luôn, trừ tiền thuê vào giá mua nhà luôn. Còn không ổn thì xem như số tiền nho nhỏ đó đã cứu bạn khỏi một bàn thua trông thấy : vác tiền tỉ đi mua nhà ma ám.
Chờ ý kiến bạn ;)
 
Thật sự nghĩ lại khi mình bứoc lên tầng 2 1 mình , khi đi vào phòng tắm nhìn vào tấm gương mình đột nhiên có 1 cảm giác rờn rợn ko sao giải thích dc, phía cuối tầng 2 có vẻ âm u vì ko có lan can sau . Giờ trong suy nghĩ thì nửa muốn lấy vì nó quá tốt có thể dọn vào ở luôn và ko cần sửa chữa gì , 1 nửa thì nghĩ đang đêm mà có những tiếng động lạ hoặc đi vs 1 mình chắc chết... và ko hiểu sao căn nhà có gì xảy ra mà người chủ mới này mới chuyển đến 1 tháng mà phải bán...
Nếu ở HN pm địa chỉ ta đến ngủ mấy hôm,
đang chán đời, hy vọng được gặp ma :2cool_confident:
 
Chả là 2 vc mình chuẩn bị ra riêng nên tìm 1 căn nhà khang trang để 2 vc ở lâu dài , vài ngày trước mình có kiếm 1 căn nhà 3 tằng ở 1 khu phố nhỏ rất là đẹp... mà giá thì rất là rẻ ( rẻ như cho ko vậy đó ). Căn nhà từ cửa , lan can , trần đều làm bằng gỗ lim ... nội thất để lại còn 2 điều hòa , 2 tủ gỗ lớn , máy hút mùi 1 bộ bàn ghế cũng rất đẹp và còn nhiều thứ khác.... Nói chung là với 1 cái giá ko tưởng để mua 1 căn nhà này thì mình ko có gì để chê cả, chỉ có 1 điều lạ là khi mình đến xem nhà thì mọi người dân xung quanh luôn đổ dồn mắt về mình với 1 vẻ rất ngạc nhiên và khi đó mình cũng nghĩ là chắc là thấy người lạ nên người ta nhìn thế thôi nên cũng ko quan tâm lắm.
Thỏa thuận với chủ nhà xong thì mình hẹn ngày giao tiền , giao nhà... bỗng nhiên chiều nay ba mẹ mình đòi đi xem căn nhà đó ( ko gọi theo chủ nhà ), nhìn bên ngoài ba mẹ mình rất thích thì đột nhiên một số người dân ở đó chạy đến mà nói :
"Cô chú định mua căn nhà này hả? Căn nhà này có ma đấy , người chủ đầu tiên đã chết tại đây , người chủ thứ 2 thì ở được 5 tháng cũng phải bán nhà mà đi , người thứ 3 thì có vợ sắp sinh thì con bị chết lưu thai nên cũng phải bán , còn người chủ hiện tại mới dọn đến đây 1 tháng mà sao giờ đã phải bán nhà nốt , còn những nội thất còn lại đều là của người chủ đầu tiên để lại tới bây giờ...
Về nhà ba mẹ mình nói là ko nên mua căn nhà đó nhưng trong thâm tâm mình rất là tiếc , ko biết chuyện đó thực hư ra sao anh em có thể góp ý giúp mình... Nghĩ cũng sợ nhưng rất là tiếc :(( :6cool_ah:
như tiêu đề thì hoàn toàn có. bạn tham của rẻ, sao bạn không nghĩ tại sao chủ nhà muốn bán tống bán tháo với giá ko tưởng, những người chủ trước ko chết cũng chuyển đi. đừng xem thường sức mạnh của cõi âm khi mà bạn ko có chút hiểu biết gì về nó. nếu muốn ở thì phải mời thầy bà,sư sãi về cúng kiến, thỉnh tượng phạt về thờ. nhưng mà với tình hình như những người hàng xóm nói thì ngôi nhà đó rất "linh".
 
Cái vụ cõi âm nó ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống đấy.
Bạn cứ thử tưởng tượng lúc nào cũng sống trong sợ hãi, ăn không ngon ngủ không yên 1 tuần là bạn muốn mệt rồi đấy.
Còn nếu lưỡng lự thì bạn deal với chủ nhà xem sao. Tức là trong thời gian chưa bán được thì bạn "sống thử" ở cái nhà đó một tháng. Trả tiền thuê nhà cao cao một chút. Nếu thấy ổn thì xúc luôn, trừ tiền thuê vào giá mua nhà luôn. Còn không ổn thì xem như số tiền nho nhỏ đó đã cứu bạn khỏi một bàn thua trông thấy : vác tiền tỉ đi mua nhà ma ám.
Chờ ý kiến bạn ;)

Từ đêm hôm qua tới giờ mình luôn bị ám ảnh và mệt mỏi về suy nghĩ tương lai mình ở đó sẽ thế nào , mình ko mê tín nhưng lại rất sợ có một sức mạnh vô hình nào đó luôn chế ngự trong cuộc sống . Thật sự nếu ko có lời góp ý của bạn thì có lẽ mình sẽ đánh cược cuộc sống của mình ở căn nhà đó, phòng bệnh hơn chữa bệnh nên mình sẽ tìm 1 căn nhà khác. Nếu cõi âm là có thật thì mong cho những linh hồn ở căn nhà đó sớm siêu thoát...
 
Vậy thớt có tính tới đó ở không :-?
Ở thử 1 tháng coi sao :-?
 
[video=youtube;VvHDtF_XvdI]http://www.youtube.com/watch?v=VvHDtF_XvdI[/video]

http://www.youtube.com/playlist?list=PLC08623DC19BA921A

mình chưa có kinh nghiệm gì cả, mong hai bài trên sẽ giúp ích cho bạn - nếu bạn đã đủ can đảm để mua ngôi nhà mà bạn cho là ưng ý rồi :)

clip đầu tiên có đề cập đến một ng phật tử đạo thiên chúa cũng đã mua ngôi nhà có ma đó, và họ đã bật bài giảng của quý Thầy, cúng thí thực + các bài Pháp của Phật cho vong linh hiểu để đầu thai đi

clip thứ 2 giải thích kỹ hơn nhiều, lòng yêu thương nhiều sẽ giải hết lòng sợ hãi trong tâm mình :)

mong thớt đầu xuôi đuôi lọt nhá !

- - - Updated - - -

sao trong Gamevn ko cho edit bài của mình vậy ta :4cool_cold:

[video=youtube;qvw2kNOG2Oc]http://www.youtube.com/watch?v=qvw2kNOG2Oc[/video]
 
cho mình hỏi với. bố mẹ mình mua nhà thành phố cho mình. ở dc 2 năm rồi. mà không thờ cúng gì hết. cũng ko thấy hiện tượng gì lạ. có sao ko ta ? về tương lai đó =.=
 
cũng ko có gì cả, đừng nên thần hồn ná tthần tính quá :) có duyên đi chùa thì sẽ thờ thôi
 
Chủ thớt cho em cái địa chỉ đi, mình muốn ghé qua qua xem sao ^^. Tại vốn tò mò mấy chuyện như thế này
 
Ờ thì thương lượng vs chủ nhà đi, gỗ lim k rẻ đâu mà ...

Còn chuyện cõi âm là có đấy, k tin k đc đâu.
 
Chả là 2 vc mình chuẩn bị ra riêng nên tìm 1 căn nhà khang trang để 2 vc ở lâu dài , vài ngày trước mình có kiếm 1 căn nhà 3 tằng ở 1 khu phố nhỏ rất là đẹp... mà giá thì rất là rẻ ( rẻ như cho ko vậy đó ). Căn nhà từ cửa , lan can , trần đều làm bằng gỗ lim ... nội thất để lại còn 2 điều hòa , 2 tủ gỗ lớn , máy hút mùi 1 bộ bàn ghế cũng rất đẹp và còn nhiều thứ khác.... Nói chung là với 1 cái giá ko tưởng để mua 1 căn nhà này thì mình ko có gì để chê cả, chỉ có 1 điều lạ là khi mình đến xem nhà thì mọi người dân xung quanh luôn đổ dồn mắt về mình với 1 vẻ rất ngạc nhiên và khi đó mình cũng nghĩ là chắc là thấy người lạ nên người ta nhìn thế thôi nên cũng ko quan tâm lắm.
Thỏa thuận với chủ nhà xong thì mình hẹn ngày giao tiền , giao nhà... bỗng nhiên chiều nay ba mẹ mình đòi đi xem căn nhà đó ( ko gọi theo chủ nhà ), nhìn bên ngoài ba mẹ mình rất thích thì đột nhiên một số người dân ở đó chạy đến mà nói :
"Cô chú định mua căn nhà này hả? Căn nhà này có ma đấy , người chủ đầu tiên đã chết tại đây , người chủ thứ 2 thì ở được 5 tháng cũng phải bán nhà mà đi , người thứ 3 thì có vợ sắp sinh thì con bị chết lưu thai nên cũng phải bán , còn người chủ hiện tại mới dọn đến đây 1 tháng mà sao giờ đã phải bán nhà nốt , còn những nội thất còn lại đều là của người chủ đầu tiên để lại tới bây giờ...
Về nhà ba mẹ mình nói là ko nên mua căn nhà đó nhưng trong thâm tâm mình rất là tiếc , ko biết chuyện đó thực hư ra sao anh em có thể góp ý giúp mình... Nghĩ cũng sợ nhưng rất là tiếc :(( :6cool_ah:

KIẾM dc nhà ngon cứ hưởng thôi ...............................

nhiều khi gặp kẻ rỗi hơi ghen ăn tức ở tới phá đó ...........................

tự nhiên vì mấy con ma chưa ai nhìn thấy mà mất đứt căn nhà ngon ...................................


Nói vậy thôi chứ cậu cho tớ địa chỉ khu đó đi, nếu dc tớ lại hốt, nhà gỗ thế kia ở sướng lắm ................................
 
Không biết, nghe như đang kể mấy câu chuyện quen hay đọc ý.
Nhà có ma thế siêu thị có ma không nhỉ, có người chết trong siêu thị
 
Không có cái gì mà dễ ăn vậy đâu bạn, cái gì cũng cái giá của nó. Theo mình thì bạn không nên mua ngôi nhà đó, không lại tiền mất tật mạng, nguy hiểm lắm. Nếu chưa ở mà đã thấy bất an trong chính ngôi nhà mình sắp ở thì nên dừng lại khi kịp lúc. Chứ chuyện xảy ra rồi thì biết làm sao.
 
Không có cái gì mà dễ ăn vậy đâu bạn, cái gì cũng cái giá của nó. Theo mình thì bạn không nên mua ngôi nhà đó, không lại tiền mất tật mạng, nguy hiểm lắm. Nếu chưa ở mà đã thấy bất an trong chính ngôi nhà mình sắp ở thì nên dừng lại khi kịp lúc. Chứ chuyện xảy ra rồi thì biết làm sao.

vậy cho biết địa chỉ đi, có gì tớ liên hệ người cần mua .............................

nhà gỗ mà rẻ thì hiếm lắm, mà giá khoảng nhiêu vậy các cậu ?
 
Chắc cũng khoảng vài tỉ :). .
 
Không biết, nghe như đang kể mấy câu chuyện quen hay đọc ý.
Nhà có ma thế siêu thị có ma không nhỉ, có người chết trong siêu thị

Mình ko có thời gian rảnh để lên 4rum kể chuyện ma đâu bạn à...
@ giá thì rẻ, ví dụ bạn mua 1 món đồ 10k thì ở đây chỉ phải trả 6>>7k... mình đang có ý định kiếm chỗ khác , đi làm về mệt mỏi thể xác lắm rồi mà còn bị hành hạ tinh thần nữa chắc chết sớm. Cám ơn góp ý của mọi người.
 
Back
Top