Tâm linh , vong hồn liệu có thật , người chết rồi liệu còn có thể quấy phá người còn sống ?

Mình ko có thời gian rảnh để lên 4rum kể chuyện ma đâu bạn à...
@ giá thì rẻ, ví dụ bạn mua 1 món đồ 10k thì ở đây chỉ phải trả 6>>7k... mình đang có ý định kiếm chỗ khác , đi làm về mệt mỏi thể xác lắm rồi mà còn bị hành hạ tinh thần nữa chắc chết sớm. Cám ơn góp ý của mọi người.

vậy là cuối cùng vẫn giữ căn nhà rẻ cho riêng mình .....................................

thế mới thấy ma cỏ chả là gì ! So với tiền bạc thì ma cỏ bị thổi bay như tàu lá thôi ! chúc mừng dc nhà ngon.................................

mà căn gỗ chắc cũng 3 tỉ nhỉ .........................
 
^ông này nói như kiểu ăn ko dc thì GATO ấy nhỉ, chủ thớt nói kiểu đó là tế nhị muốn tránh đề cập rồi thì thôi khỏi hỏi nữa
 
mình đọc nhiều câu chuyện thế này, không ai bán nhà với giá không tưởng như thế trừ khi có vấn đề. Và không nên động chạm đến người âm, nếu không thì mời một thầy thật cao tay về xem thế nào. :).
 
Mình thì ko tin, cuộc đời đối phó với người sống mới mệt chứ người chết rồi thì lo gì :).

Nhiều khi chẳng có vấn đề gì đâu, chẳng qua từ 1-2 trường hợp trùng hợp gì đó nên mọi người quanh đó bắt đầu đồn đại xì xào. 1 đồn mười, mười đồn trăm cộng thêm quan niệm sùng kính về tâm linh (đến cực đoan) của người VN cho nên mới dễ hù dọa những người yếu bóng vía. Chẳng có chuyện gì nhưng qua những lời xì xào ấy sẽ tác động đến người trong nhà tạo ra tâm lý bất an cho gia chủ, đơn giản vậy thôi.

Còn bạn nào hỏi rằng tại sao nhà nó rẻ thế thì dễ hiểu thôi. Căn nhà bị 1 đống lời đồn đại xì xào thế thì bán giá cao thế quái nào đc, mà tâm lý người VN khi mua hay xây cất nhà thì rất trọng về phong thủy. Hơn nữa ngay cả người ko tin thì người ta cũng muốn lợi dụng những lời đồn đại ấy để ép giá xuống ( nếu là mình thì chắc chắn sẽ làm vậy ).

Với chủ thớt thì mình xin khuyên thế này :
Mình đồng ý với bạn Dentatus, nếu tâm lý bạn vững thì chẳng có gì phải sợ cả, cùng lắm thì mời trụ trì chùa nào đó đến tụng kinh giải hạn cho. Còn nếu tâm lý yếu ko dám ở thì thôi, share lại cho người quan tâm có nhu cầu, coi như làm phúc cho đời :).

Chúc bạn có lựa chọn đúng đắn ;).
 
Có một điều khá nghịch lý là bạn càng sợ cái j thì nó lại hay tìm bạn, kể xả vong hồn, có thể chỉ để đùa.
Đồng ý âm dương mệnh ai nấy sống, chẳng ai đụng ai, nên mình mua ngà họ thích thì cứ ở chung, việc gì phải dọa nạt, bạn sợ họ quá nhiều khi họ lấn át.
Người Huns khi xưa cực kì tàn ác, mỗi lần họ tàn sát thành phố là giết xả phụ nữa trẻ em, xương kại chất thành đống bên sông, nhà thờ họ cũng đốt, nhưng lại chẳng có ma nào đến tìm họ, thực tế là, ma cũng sợ Attila thủ lĩnh người Huns đến bạt vía
 
bạn sống thử ở đó 1 tháng xem có bị ì không, thường thì cõi âm cũng có khi ám mình đấy. Vì dụ nhà mình hồi đó xây cửa bị lệch so với đường, ông bà già sửa lại cho song song với đường là làm ăn từ lỗ tới lỗ. Sau đó sửa lại như cũ thì làm ăn đc :s

bạn thử xem phong thủy của nhà đó xem sao, vì phong thủy ko phải mê tín đâu, nó đúc kết từ kinh nghiệm thực tế rất khoa học đó :D
 
Có một điều khá nghịch lý là bạn càng sợ cái j thì nó lại hay tìm bạn, kể xả vong hồn, có thể chỉ để đùa.
Đồng ý âm dương mệnh ai nấy sống, chẳng ai đụng ai, nên mình mua ngà họ thích thì cứ ở chung, việc gì phải dọa nạt, bạn sợ họ quá nhiều khi họ lấn át.
Người Huns khi xưa cực kì tàn ác, mỗi lần họ tàn sát thành phố là giết xả phụ nữa trẻ em, xương kại chất thành đống bên sông, nhà thờ họ cũng đốt, nhưng lại chẳng có ma nào đến tìm họ, thực tế là, ma cũng sợ Attila thủ lĩnh người Huns đến bạt vía
có thật là âm dương mệnh ai nấy sống ko :1cool_look_down:
thực ra thì nếu bạn chủ thớt ko biết nhà có ma thì chả có vấn đề gì, nhưng nghe tin nhà có ma thì sống trong nhà cũng nghi ngờ dè chừng, ám ảnh dù có ma thật hay ko thì sống cũng ko thoải mái, tốt nhất là cứ mời thầy về cúng, có ma thì đuổi ma ko ma thì cũng trấn an được bản thân phần nào, còn nếu vẫn ko ăn thua thì nên bán quách đi cho xong
 
cũng ko có gì cả, đừng nên thần hồn ná tthần tính quá :) có duyên đi chùa thì sẽ thờ thôi

KIẾM dc nhà ngon cứ hưởng thôi ...............................

nhiều khi gặp kẻ rỗi hơi ghen ăn tức ở tới phá đó ...........................

tự nhiên vì mấy con ma chưa ai nhìn thấy mà mất đứt căn nhà ngon ...................................


Nói vậy thôi chứ cậu cho tớ địa chỉ khu đó đi, nếu dc tớ lại hốt, nhà gỗ thế kia ở sướng lắm ................................

Mình thì ko tin, cuộc đời đối phó với người sống mới mệt chứ người chết rồi thì lo gì :).

Nhiều khi chẳng có vấn đề gì đâu, chẳng qua từ 1-2 trường hợp trùng hợp gì đó nên mọi người quanh đó bắt đầu đồn đại xì xào. 1 đồn mười, mười đồn trăm cộng thêm quan niệm sùng kính về tâm linh (đến cực đoan) của người VN cho nên mới dễ hù dọa những người yếu bóng vía. Chẳng có chuyện gì nhưng qua những lời xì xào ấy sẽ tác động đến người trong nhà tạo ra tâm lý bất an cho gia chủ, đơn giản vậy thôi.

Còn bạn nào hỏi rằng tại sao nhà nó rẻ thế thì dễ hiểu thôi. Căn nhà bị 1 đống lời đồn đại xì xào thế thì bán giá cao thế quái nào đc, mà tâm lý người VN khi mua hay xây cất nhà thì rất trọng về phong thủy. Hơn nữa ngay cả người ko tin thì người ta cũng muốn lợi dụng những lời đồn đại ấy để ép giá xuống ( nếu là mình thì chắc chắn sẽ làm vậy ).

Với chủ thớt thì mình xin khuyên thế này :
Mình đồng ý với bạn Dentatus, nếu tâm lý bạn vững thì chẳng có gì phải sợ cả, cùng lắm thì mời trụ trì chùa nào đó đến tụng kinh giải hạn cho. Còn nếu tâm lý yếu ko dám ở thì thôi, share lại cho người quan tâm có nhu cầu, coi như làm phúc cho đời :).

Chúc bạn có lựa chọn đúng đắn ;).

Mình có cùng quan điểm với 3 bạn trên. Mình chỉ nghĩ đơn giản là ko có 1 thế lực vô hình nào tồn tại cả. Chỉ là do ý chí của ta yếu rồi tưởng tượng ra, tự mình làm mình sợ mà thôi. Có rất nhiếu thứ làm ta có tâm lý sợ hãi như ảo giác, bóng của một cái gì đó, âm thanh phát ra do tiếng gió đi qua 1 khe hở nào đó, sự trùng hợp quá ngẫu nhiên... v..v

Ngoài lề 1 tí: mình cũng có 1 quan điểm này muốn chia sẻ cùng mọi người. Những thứ gọi là bói toán (năm sinh, giờ sinh, vân tay, vân chân, tướng mạo...), phong thủy hay đang nổi lên là "12 cung hoàng đạo". Đó cũng chỉ là sự tổng hợp của quá khứ và thống kê để "dự đoán" trước tương lai. Nhưng điều đó ko có nghĩa là 100% ta sẽ phải như thế. Một số người có tâm lý ta chắc chắn sẽ như thế, dù có cố gắng cũng chả thay đổi được gì. Mà quên mất chính cái suy nghĩ tiêu cực đó mới là nguyên nhân dẫn bạn đến kết quả đó :)

Mình tin vào bói toán + cung hoàng đạo + phong thủy vì đó là kết quả của rất nhiều thống kê, tính toán dựa vào khảo sát, số liệu trong quá khứ. Không ít thì nhiều nó cũng đúng. Nhưng mình biết để mà phấn đấu tốt hơn, chứ ko phải "bó tay" để cho nó phải như thế.
 
thật ra mình không tin có ma, chỉ là ma quỉ nó ko đúng theo logic của mình và mình chưa gặp ma quỉ bao h:6cool_sure:. nhưng vn là 1 nước châu á nên tâm linh khá là cao, nên việc có hồn của người khuất thì nghe còn tin đc, nhưng có thì cũng chả thể nào đủ sức mạnh mà đòi ám người hay nhập hồn phá phách đc cả, nếu sức mạnh đủ lớn thì may ra có thể hiện hình cho người thường nhìn thấy thôi:4cool_cold:. nói thế nhưng không tin thì cũng ko nên trêu trọc mà cũng ko cần sợ, càng sợ càng dễ bị ám ảnh vì cứ nghĩ nhiều thì lâu dần sẽ tưởng là thật.
 
Ma quỷ là có thật nhưng chúng có việc riêng của chúng. Trừ khi gặp đúng người có duyên với chúng (oan gia, kẻ thù) thì chúng mới quậy phá, đòi trả oán, còn không thì chẳng ai đụng đến ai

Cứ mời Tăng (Tăng nhé, đừng có mời mấy thầy tụng, thầy bùa bá láp, coi chừng chọc cho nó nổi khùng thêm :2cool_go:) về tụng Kinh, mấy Tăng tự biết tụng Kinh gì, đừng có ý kiến ý cò gì hết

Đừng có nghe mấy người nói phải trấn ếm gì đó. Thứ nhất : mình là người đến sau, chẳng có lý gì lại hành động như kẻ ăn cướp, ùa vào trấn ếm đuổi người ta đi, phải xin người ta với thái độ lịch sự. Thứ hai : dùng bùa không đúng thì mời thêm quỷ vào nhà, thế là không khéo đuổi con ma nhỏ đi rồi rước con ma lớn về :2cool_go:

Thông thường đó là người trước do nuối tiếc của cải (nhà cửa) lưu luyến không siêu thoát được nên thành Ngạ Quỷ, thấy có người vào ở nhà mình thì nổi giận phá phách. Nên có 1 tượng Quán Thế Âm Bồ Tát (Tây Phương Tam Thánh càng tốt : Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát) và Địa Tạng Vương Bồ Tát, không phải để trấn ếm mà để cho đám Ngạ Quỷ ấy phát lòng tin với Tam Bảo, chúng sẽ hiền đi và từ từ chịu siêu thoát
 
Linh hồn thì có thể tồn tại, nhưng ma quỉ thì không bao giờ có thật.
 
Có thờ có thiêng có kiêng có lành :4onion40::4onion40::4onion40:
 
mình tin chuyện vong hồn có thật, cơ mà cũng nghe nói chỉ nhập vô mấy người yếu bóng vía thôi, có cơ hội cũng mong gặp đc vong nào vui tính nói chuyện 1 lần, mang tính giao lưu giải trí thì tốt ^^
 
Cầu được, ước thấy ! Hẹn gặp 12h đêm nay nhé :4cool_doubt:
 
tại sao người âm lại muốn hại người dương? chẳng lẽ khi hại xong, người dương kia chết đi xuống gặp nhau thì biết làm thế nào?

nhưng có một điều lạ là người chủ kia mua đc có 1 tháng mà đã phải bán đi, bạn phải điều tra kỹ xem, nhỡ mua đc vài tháng nó vào đúng lô giải toả thì buồn
 
Back
Top