Muốn biết rõ về căn cứ ở dưới biển thì coi cái này:
[SPOIL]Nhiệm vụ thứ hai của Rafen là để trừng phạt Fabius Bile bằng cái chết cho tội lỗi chống lại chapter. Đuổi theo Bile 1 cách vô ích trên tàu Blood Angels Strike Cruiser Tycho, Rafen nhận được yêu cầu hỗ trợ của 1 Space Marine từ chapter anh em của mình Noxx của Flesh Tearers Chapter. Cùng với nhau, hai trung sĩ Space Marine kết hợp đội của mình để săn lùng Bile, tung ra một cuộc tấn công chống lại một Magos nổi loạn của Adeptus Mechanicus tên Matthun Zellik. Zellik đã thỏa thuận với Bile, người đã cướp danh tính của một Mechanicus Tech-priest tên là Haran Serpens, danh tính tương tự được sử dụng bởi Bile để xâm nhập vào Blood Angels Chapter trên Baal. Cuộc chiến chống lại Zellik đã diễn ra trên Archeohort, một tàu khai thác cổ đại của Adeptus Mechanicus được điều hành bởi gia nhân và các chiến binh Mechanicus, Skitarii. Bằng cách nhờ vào một người phản bội trong hàng ngũ của Zellik, Rafen, Noxx và người của họ tìm được đường vào phòng để báu vật của Zellik, nơi họ phá hủy các di tích được thu hồi bởi các Magos và buộc hắn phải đầu hàng. Trong trận chiến, Rafen đã mất Bolter của mình bởi một cái bẫy của Zellik. Tuy nhiên, trong số các di tích và hàng hóa trong bộ sưu tập của Zellik một Plasma Pistol mang tên và dấu hiệu của Chapter thuộc về Aryon, 1 anh hùng chết đã lâu của Blood Angels, mà Rafen dùng nó như vũ khí mới của mình.
Với Archeohort, Tycho và Gabriel (mượn từ Flesh Tearers), Rafen và người của mình đi đến hành tinh Dynikas V, nơi Zellik có các giao dịch với Bile. Hành tinh đã từng bị tấn công bởi Tyranids, nhưng các sự kiện diễn ra đã để lại các đại dương còn nguyên vẹn cũng như một số mẫu Tyranid đột biến sống dưới nước, không có thủ lĩnh và hoang dã trên hành tinh. Hy sinh Archeohort, Rafen, Noxx và người của họ xuống Dynikas V bằng cách sử dụng một tàu lặn để tiếp cận các cơ sở của, Fabius Bile. Trong lúc tiếp cận, Rafen và người của anh chiến đấu với 1 Tyranid khổng lồ có kích thước và hình dạng tương tự như 1 con Kraken huyền thoại. Trong trận chiến dưới nước, Rafen đã bị tách ra từ các đồng minh của mình và nổi lên , các nô lệ đột biến của Bile bắt anh và đưa đến phòng thí nghiệm và pháo đài của Bile. Rafen, bị tước vũ khí và bị cấy ghép 1 sâu bằng công nghệ di truyền đã ngăn cản anh di chuyển trước khi gặp Fabius Bile. Bile nói cho biết Rafen về kế hoạch nhân bản Emperor of Mankind. Mặc dù bị thương và suy yếu, Rafen đã tìm được cách tấn công vào Primogenitor, và giết chết Bile bằng cách xé cổ hắn.
Tuy nhiên, Bile vẫn chưa chết. Ngay sau cái chết của hắn, Rafen đã bị bắt vào một đấu trường lạ lẫm, nơi anh phải chống lại lũ đột biến và Space Marines bị bắt từ các chapter khác. Ở đó, trong số những khán giả, Rafen thấy Bile vẫn sống. Trong trận đấu, Rafen thuyết phục Tarikus của Doom Eagles Chapter hợp tác với anh trong một cuộc nổi dậy chống lại Bile. Trong thời gian này, Noxx và những người còn lại dưới quyền Rafen đổ bộ được vào đất liền. Sau đó Ceris, một Librarian trong đội của Rafen, liên lạc psychically với Rafen và bảo anh ta tấn công một dấu ấn kỳ lạ của Warp để ngăn chặn Bile thoát ra ngoài. Dấu ấn Warp hóa ra lại là một Tyranid Zoanthrope bị bắt bởi Bile để tạo ra các cổng Warp và giữ chân lũ Tyranids vẫn còn trên hành tinh tránh xa khỏi pháo đài của mình. Zoanthrope đã bị Rafen giết chết.
Trong các trận đấu tiếp theo, Fabius Bile đã bị giết chết ít nhất bốn lần, và sự thật được tiết lộ khi Rafen và một số đồng minh của ông gặp phải hai bản sao của Bile cùng một lúc: chúng chỉ đơn thuần là bản sao của Fabius Bile, Bile thậm chí còn không có trên hành tinh. Tuy nhiên, bản sao cuối cùng của Bile đang giữ lọ máu của Primarch Sanguinius đã bị đánh cắp từ Blood Angels fortress-monastery, mà Rafen đã cướp được từ Bile và tiêm vào mình để đánh bại hắn ta. Bằng cách khai thác lối thoát mật cuối cùng của Bile, Rafen và người của mình và các Space Marine nô lệ khác đã dịch chuyển ra khỏi Dykinas V trong khi lũ Tyranids hoang dã đang tàn phá pháo đài.[/SPOIL]