- 21/3/07
- 1,541
- 544
Tìm giúp mình tên bộ phim này với, mình nhớ rõ nội dung nhưng mà lại không biết tên :)
Bộ phim này của Mỹ thì phải, thể loại ma quái + kinh dị + sát nhân hàng loạt. Nội dung của nó xoay quanh 1 anh chàng có khả năng nhìn thấy linh hồn của những người đã chết. Anh ta có được khả năng này sau một vụ tai nạn xe hơi làm vợ của anh ta bị chết, nhưng ký ức của anh ta về vụ tai nạn rất mập mờ. Không chỉ nhìn thấy được linh hồn của người đã chết, anh ta còn có thể thấy được cả những người sắp bị giết bởi 1 bóng đen mang hình ảnh thần chết, những người đó bị vạch một con số trên trán mà chỉ có anh ta nhìn thấy. Sau 1 thời gian tìm hiểu thì biết được rằng bóng đen giết người đó vốn là linh hồn của 1 tên sát nhân hàng loại, hắn đã cùng với cô bạn gái của minh gây ra 1 vụ thảm sát tại 1 bệnh viện, mỗi nạn nhân bị giết đều bị vạch 1 con số trên trán. Ngay cả khi đã đã chết (cô bạn gái của hắn vẫn sống), 2 tên vẫn tiếp tục gây ra các vụ giết người mà vợ của anh chàng kia cũng chính là nạn nhân của chúng. Đến cuối cùng thì anh này cũng chết, nhưng mà đẩy được linh hồn của 2 tên sát nhân kia xuống địa ngục. May mắn là lên tới thiên đường, gặp lại linh hồn của vợ và những người bạn của mình, họ đã đẩy ngược linh hồn của anh ta trở lại trần gian, cho anh ta 1 cơ hội sống nữa. Phim kết thúc nói chung là có hậu.
Phim này là The Frighteners nhé, xem cũng hay, trong phim có em gì đóng vai con bạn gái hồi trẻ của tay sát nhân trông xinh ác
www.imdb.com/title/tt0116365/
Cho hỏi có ai từng xem phim có nội dung như này không: Phim thể loại sci-fi/horror, làm trong khoảng trước năm 2000 (hình như là 97, 98 gì đó). Nội dung là có một đoàn khoa học gia do 1 ông già cầm đầu mở 1 cái cổng dẩn sang thế giới khác/không gian khác toàn quỷ để hồi sinh 1 cô hình như là người yêu ông già sống lại. Ngay cảnh đầu phim mở cái cổng đã có 1 con quỷ có mang cá bay ra giết mất 1 người trong đoàn. Về sau hồi sinh được cô kia thì cô này tuy còn hình người nhưng cũng đã là quỷ rồi, con quỷ giết ông già rồi ném 1 cô tóc vàng người yêu của nv chính vào cái cổng. Nv chính với mọi người phải vào cái thế giới/không gian kia để tìm cô người yêu. Đoạn này thì không nhớ mấy, chỉ có ấn tượng là thế giới được thiết kế rất ấn tượng, nhìn tiêu điều hoang tàn như địa ngục thật, không giống mấy cái phim hồi đấy tí nào. Cuối phim có 1 đoạn anh nv chính gặp lại con ma nữ kia. Rồi cuối cùng cũng không cứu được cô người yêu, phải đóng cái cổng lại. Kết phim anh nv chính ngồi nghiên cứu để mở lại cái cổng đấy như trước, chỉ gặp được cô người yêu trong mơ thì phải. Phim xem hồi còn bé chẳng nhớ được tên tuổi hay diễn viên gì cả mà ấn tượng mãi, giờ search kiểu gì cũng không ra.



. Thanks các bác