Review Man of Steel
Man Of Steel là nick name của Super Man, người anh hùng đại diện cho sức mạnh vượt trội của nước Mỹ. Và tương tự như series Bat man, thay vì sử dụng tên Bat Man, Chirstopher Nolan đã dùng nick name The Dark Knight. Bộ phim này đã dùng tên Nick name của Super Man là Man of Steel để đặt tên cho bộ phim này. Và nếu bạn chưa biết gì về phong cách của Nolan, tựa phim này có ý nghĩa là “Anh ta là người như thế nào”. Trong The Dark Knight, bạn sẽ hiểu tại sao người ta gọi Batman là Dark Knight, và trong Man of Steel, bạn sẽ hiểu tại sao người ta lại gọi Clark Kent là Man of Steel.
Bộ phim Man of Steel bắt đầu được trình chiếu vào ngày 14/06/2013 trên toàn thế giới và nhanh chóng ghi tên mình vào lịch sử: là bộ phim không phải phần tiếp theo có doanh thu mở màn cao thứ hai với 125 triệu USD trong tuần lễ đầu tiên (Iron man 3 là phần tiếp theo và có doanh thu 175 triệu USD trong tuần đầu).
Với bộ phim này có rất nhiều đánh giá trái ngược nhau: giới điện ảnh thì đánh giá phim rất thấp chỉ với 55/100 (Metacritic), nhưng với người xem thông thường thì phim được chấm rất cao: 8.2 với hơn 64.000 lượt bình chọn (Iron man 3 là 4.6 và Star Trek: Into Darkness là 8.4). Ngay cả với nhiều người dùng phổ thông, nhiều review cũng nhận xét là phim này thuộc dạng buồn chán, dở ẹc.
Tôi không hề ngạc nhiên với những lời nhận xét này và tôi cho rằng những điều đó có lý. Nếu có 1 chút đáng tiếc nào đó, có lẽ là những bạn cảm thấy phí tiền hay buồn chán khi đi xem phim đã không nghiên cứu 1 chút nào về bộ phim trước khi quyết định mua vé.
Đầu tiên, bạn nên biết rằng Super Man của chúng ta là một siêu anh hùng đáng chán nhất với 1 tiểu sử cũng thuộc dạng đáng chán nhất. Truyện Siêu nhân chỉ đơn giản là một bộ truyện hành động, là sự đấu trí giữa sức mạnh cơ bắp của siêu nhân và sức mạnh trí óc của Lex Luthor. Ngay cả với fan của Comic, nhiều người cũng chán Siêu nhân chỉ vì truyện quá chán. Anh ấy quá toàn năng, quá mạnh mẽ với tốc độ ánh sáng, mắt bắn lửa, thở ra băng, nắm đấm vỡ cả 1 hành tinh…
Và ngay từ khi quay phim, đạo diễn của bộ phim và nhà sản xuất đã khẳng định là bộ phim này là bộ phim dành cho Fan của Siêu nhân. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không thay đổi nhiều cốt truyện đáng chán và khả năng đáng chán của anh ấy. Siêu nhân không phải là một người hùng có cá tính và thông minh ( bạn nên nhớ Bat Man mới chính là lãnh đạo của Justice Langue dù anh ấy rất yếu so với siêu nhân), anh ấy cũng không có quá nhiều dằn vặt đau khổ kiểu người nhện ( Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn), anh ấy cũng không quan tâm đến đào hoa, danh tiếng, xe cộ kiểu Tony Stark của Iron man. Anh ấy là Man of Steel, người đàn ông thép, mạnh mẽ và gần như vô cảm.
Ở Trái đất, anh ta gần như một vị thần. Tuy nhiên, anh ta đã lựa chọn bảo vệ con người thay vì thống trị họ. Đó không phải là sự lựa chọn dễ dàng, nó đem cho anh ta nhiều sự mất mát, nhiều sự khó chịu hơn là hạnh phúc. Và đó là lý do tại sao anh ta được yêu mến. Đó là lý do tại sao anh ta được gọi là thép.
Hãy hình dung, bạn mạnh hơn và chơi với 1 đám đều yếu hơn bạn. Liệu bạn có vui vẻ khi thấy chúng sung sướng ngồi trong nhà hàng khi bạn đang phải vất vả kiếm ăn, liệu bạn có thể tha thứ khichúng mắc phải những lỗi lầm ngu ngốc. Hay bạn chỉ đơn giản nện cho chúng 1 trận?
Do đó, tất cả lời chê về cảm xúc, sự gay cấn, sự hồi hộp, sự bộc phá, diễn xuất tâm lý, sự lãng mạn của mọi người đều hợp lý. Phim gần như hoàn toàn thiếu cái đó.
Bộ phim chậm rãi và dài dòng ở những phút đầu tiên, nhiều tình tiết vô lý sau đó. Và sau 30 phút là hành động liên tục và nhức mắt, khiến khán giả không kịp hiểu gì, nhức mắt và cảm thấy tiếc tiền. Có khán giả còn nhận xét là cứ như xem phim hoạt hình ấy, bay qua bay lại, rồi hết. Chẳng đọng lại gì và chỉ xem cho vui.
Tuy nhiên, nếu Zach Snyder và Nolan (nhà sản xuất) cùng David S. Goyer (biên kịch) làm một bộ phim khác như vậy, tôi sẽ giết ông ta, vì ông ta đã giết người hùng của tôi.
Tôi là fan của Comix, tôi khao khát thấy các người hùng của tôi trên phim ảnh. Tôi thèm thấy Justice League trên điện ảnh, trong đó có 1 Batman thông minh và đầy hiểu biết, một Flash rất nhanh nhảu, một Green Latern trẻ con và gay, một super man khỏe mạnh và hùng hục. Tôi không muốn thấy một siêu nhân thông minh, sâu sắc, tràn nỗi đau hay cực kỳ tâm lý. Tôi càng không muốn thấy một bộ phim mà trong đó tình tiết đan xen, gay cấn, hồi hộp với đủ kiểu triết lý kiểu Watchman hay The Dark Knight. Tôi chỉ muốn thấy những gì mà tôi đã từng muốn thấy khi đọc truyện: cảnh nổ tung của Krypton, cảnh lần đầu tiên Super man bay, cảnh thành phố nổ tung, cảnh Super man quăng quật các đối thủ xuyên và vài tò nhà. Tôi muốn hành động, mạnh mẽ và đơn giản. Kiểu như Doraemon, Bảy viên Ngọc Rồng hay Dấu ấn rồng thiên.
Do đó, những người chửi hay chê bai Man of Steel chỉ nên hiểu 1 điều đơn giản rằng: không có 1 đạo diễn nào có thể hài lòng tất cả mọi người. Hãy nhìn vào những phim đoạt giải Oscar xem bạn thích bao nhiêu phim trong đó. Man of Steel không hề dở, nó chỉ đơn giản không dành cho bạn, nó dành cho tôi, fan của Super Man.
Tôi cũng khá nóng máu khi xem những bài review chế nhạo phim Siêu nhân quá mức. Tuy nhiên, tôi sẽ không phản ứng tiêu cực như vậy. Tôi chỉ muốn nói các bạn: hãy dành sự tôn trọng tối thiểu cho ekip làm phim. Vì đây quả thật là phim Siêu anh hùng hoành tráng.
Phim mở màn với cảnh hành tinh Kryton sắp nổ tung. Siêu nhân, mang trong mình một sứ mệnh phục hưng dân tộc của mình đến trái đất. Đến trái đất, anh có sức mạnh như một vị thần. Anh đã sống trong tình yêu thương tuyệt vời của một gia đình không có con ở trái đất. Anh đã được học cách tập trung, cách kiềm chế và điều khiển sức mạnh của mình, học được cách yêu thương.
Và một ngày kia, khi phải đối đầu với hai lựa chọn: phục hồi dòng máu của Krypton và giết chết nhân loại hoặc phải tiêu diệt những đồng hương cuối cùng của mình. Anh đã có lựa chọn của riêng mình, cũng như Krypton đã từng có lựa chọn của riêng nó.
Phim hơi dài dòng và nhiều tình tiết hơi vô lý nhưng có ý nghĩa riêng của nó (các bạn ạ, ngoài đời này không phải chuyện gì cũng có lý). 1h30 phút sau của phim chỉ đơn thuần là oánh nhau để bảo vệ trái đất. Mọi diễn biến đều được đẩy nhanh đến mức ai không đọc truyện chắc sẽ khó hiểu ( ví dụ sao tình cảm giữa cô Lane và Superman yêu nhau nhanh thế, mấy thằng cha trong tòa soạn xuất hiện làm gì cho thừa cảnh ra…). Chỉ có những fan mới hiểu tại sao lại như thế, và có thể đây là điểm yếu của film, film không dành cho những ai chưa từng biết đến Siêu Nhân.
Âm nhạc của phim tuyệt vời và đồ họa của phim thì đẹp một cách huyền diệu, ánh sáng rất ảo ( đúng style của Siêu nhân). Hành động tiết tấu cực nhanh và độ hoành tráng thì chưa có phim nào có được (The Avengers và Iron Man 3 phải gọi phim này bằng cụ).
Ngoài ra thì lưu ý là phim này 3D không nhiều, và do được dựng từ 2D nên màu hơi tối (phiên bản 2D sẽ sáng hơn). Tuy nhiên xem 3D Atmos thì bạn sẽ có nhiều cảnh rất đã ( như cảnh lần đầu anh ấy học bay, hay cảnh cả thành phố đổ sụp, cảnh Krypton đầu phim). Mình khuyến khích lần đầu nên đi xem 3D Atmos. Lần 2 có thể đi coi 2D cho nó sáng, đẹp hơn.
Các diễn viên đều đóng tốt, đặc biệt là Russell Crowe trong vai Jor –El và Michael Shannon trong vai tướng ZOD. Mình vẫn còn ấn tượng mạnh với ánh mắt căm giận của tường ZOD khi Super Man tiêu hủy niềm hy vọng cuối cùng để phục hưng Krypton. Ánh mắt rực lửa những cũng đen tối.
Cá nhân mình chấm phim này 9/10 ( so với 7/10 mình từng chấm cho Iron man 3).