Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Nếu ông chơi dota rùi thì tui so sánh như này cho ló dễ hiểu, thằng Dự như Traxex/ súng có lothar, hoặc Bone. Dự bị áp sát mà địch có mấy skill khóa tay như cầm nã thủ các kiểu là Dự ăn hành ngay.
Riêng anh Xung chưa bao giờ được xếp vào hàng tuyển, vì so tư chất thì Quá cụt còn tự sáng tạo ra hàng riêng, Xung học xong vẫn ăn hành.
Tra Lương Dung bảo là tuyển nhất trong truyện của lão là Trương Tam Phong.
Ngoài ra theo tui thấy còn có cả sư quét rác.
Thì mình đã nói mình chỉ viết theo lỗi phát triển sau này về võ học và chiếu số mà các nhà văn đều mang ảnh hưởng của Kim Dung mà.Cách diễn giải sau này của các môn thần đó nó mang lại cái cảm nhận chi tiết hơn về võ học và cho thấy Thiêu Lâm bác đại tinh thông cỡ nào.Thái sơn nó phải đi kèm với Bắc đẩu![]()
Xung lúc đấy đã trị khỏi nội thương rồi, nội lực ngoại lai lúc ấy cũng đã được tán hết vào các mạch nên công lực cũng không thua kém Nhậm chột bao xa nữa. Nhưng đúng là Xung nghệ vẫn chưa tinh, vì Dương lúc trước có nói là Xung phải luyện 9Kiếm thêm 10 năm nữa mới thành vô địch thiên hạ được.Tôi đồng ý Quá cụt tư chất ngời ngời, lại tự thân vận động. Nhưng vấn đề là Quá cụt rất cực đoan với tính cách đấy rất khó để lên ngôi vị cao nhất thiên hạ - thực tế chứng minh là Quá đã bị cụt chỉ vì cái tính cực đoan của mình. Hơn nữa đã gọi là Quá cụt, đã khiếm khuyết cơ thể thì kiểu gì cũng bị điểm yếu. Tôi thích và đánh giá cao Xung say ở chỗ cá tính hào sảng, yêu võ - nó gọi là tư chất hơn người. Việc Xung say không rape được DPBB là quá bthg, Xung lúc đấy học nghệ chưa tinh trong mình còn mang nội thương. Thử hỏi cho Xung học nghệ 20 năm như DPBB - 9 kiếm, hấp tinh, dịch cân thì ai hơn ai chắc ông hiểu.
Hỏi ngu phát, sao cũng đọc LHM mà nhiều đoạn chả biết chui đâu ra, bộ ngoài hàng sách nó full bộ rồi à , tại toàn xem trên mạng
)
Tuy Xung tư chất cũng cao, lại luyện được môn võ phù hợp với tính cách, tư duy của mình nên luyện võ tất nhiên thành cao thủ tuyệt đỉnh. Tuy nhiên chính tính cách quá lãng tử, chỉ làm những gì mình thích, chỉ ham học kiếm (Xung rơi mất kiếm thì không khác gì Dự rơi mất chim, không làm ăn gì được, thằng võ công hạng 2 trong giang hồ cũng dư sức hạ) thì không bao giờ so được với chị Phương, kẻ đã luyện võ đến mức nhìn thấu được tạo hóa, thoát thai ý chí sân si... Luyện võ đến mức này, trong truyện KD có rất ít người.




Nói đi cũng phải nói lại, mấu chốt võ công của Phương Gay nằm ở chỗ nội lực cực kinh khủng - dùng 1 cái kim cũng có thể đánh bật mũi kiếm của Xung say, cũng như thân pháp vô cùng quỷ dị, tốc độ ra đòn mau lẹ. Luận về tốc độ ra đòn thì 9 kiếm là hàng cực phẩm, mũi kiếm chắc chắn nhanh hơn mũi kim, nếu được bồi bổ nội lực của Dịch Cân thì khả năng Xung say cân được DPBB là có chứ không phải là không có.
Lại nói chẳng may chú Xung đánh với Phương Gay gãy kiếm thì ăn hành hóa ra là ngược với di huấn của Phong lão hay sao. Đâu cứ trong tay có kiếm thì mới sài được kiếm thức, đây là bài học vỡ lòng của Xung say.
So sánh Xung với lão Quần chú Chi là vì đội đấy cùng mới luyện võ. Nhất là lão Quần, nội lực võ công vốn có sẵn lại thêm việc tu luyện cũng như thử kiếm với họ Tả. Chi tiết Xung đòi quan sát chú Chi có thể hiểu là do chị Phương quá bá đạo nên Xung cũng nhát.
Các bác nói Xung say tính tình mê rượu, thích vui thì cũng đúng. Cũng đúng là quyền cước Xung tầm thường. Nhưng bảo không mê võ thì nói thật mình vẫn chưa phục
Chắc chắn không có đoạn nào nói thế. Nhưng khi luyện Hấp tinh thì điều tối quan trọng- bài học đầu tiên là đan điền phải rỗng, rỗng thì mới đi hút của người ta. Trong khi tu Dịch cân kinh xong thì chân khí chạy đầy trong người, nội lực tràn trề thì làm sao mà hút được nữa. Khi lần đầu tiên hắn hút nội lực của Hắc Bạch Tử, đan điền hắn rỗng nên khi hắn vận lực kéo, tự động đại pháp nảy sinh hút nội lực vào. Còn giờ hắn đầy nội lực, vận lực kéo vào thì chỉ có bứt cụt mẹ nó tay người ta chứ sao mà hút đượcTrong truyện có nhắc Dịch Cân kinh tiêu trừ Hấp tinh không nhỉ, mình đọc chỉ nhớ Dịch Cân giúp hóa giải các luồng nội lực xung kích nhau của Xung xỉn, Hấp tinh thì cách vận hành có nghịch các môn khác thật, nhưng chưa chắc Dịch Cân Kinh làm tiêu biến nó, như Địch Vân luyện công phu theo Thần kinh quyết, sau có luyện khí của Huyết đao môn, mặc dù cách luyện khí có nghịch với Thần kinh chiếu nhưng vẫn ổn mà.
.

đâu ra ngang ngửa, xung đúng là lên cao thủ hạng nhất nhưng đâu có nói là đánh nổi phương trứng, với lão chưởng môn võ đangNói chung, các bạn không nên lấy logic để nói việc 1 thằng võ công tầm tầm, sau lại nội lực chả ra gì, mà 2-3 năm nhảy phốc lên top cao thủ, ngang ngửa các bậc trưởng lão mấy chục năm tu luyện, để luận việc 20 năm sau của nó, điều đó nó là không tưởng.
Còn nói chặt logic, mình thấy thằng ku không nội lực, dùng 9k đả thương được người khác, là chuyện hài.
cái ko kiếm vẫn xài kiếm thức chỉ khi xung xỉn có nội công đủ cao, về sau còn đỡ chứ hồi đầu nội lực cùi bắp xài thế quái nào được nên nói chung ko kiếm là vô dụngLại nói chẳng may chú Xung đánh với Phương Gay gãy kiếm thì ăn hành hóa ra là ngược với di huấn của Phong lão hay sao. Đâu cứ trong tay có kiếm thì mới sài được kiếm thức, đây là bài học vỡ lòng của Xung say.