grezmaster
C O N T R A
- 9/7/10
- 1,575
- 87
Thực ra nó chỉ là cách đóng mở cái gọi là "đan điền" của Kim Dung, Dịch Cân cứ hiểu là dịch cân chuyển cốt, nó làm cho toàn bộ cơ thể tùy ý người dùng, còn với Kim Dung, nó làm cơ thể người luyện tùy ý tác giả, Hấp tinh dụng thì mở đan điền ra, Dịch Cân thì thu vào, tiêu hóa, tán đi, rồi tích lại, nói tóm lại, thích thì Tra lão vẫn biến nó thành thứ bổ trợ đắc dụng cho main char được, theo truyền thống chỉ ăn vào chứ chả có nôn ra thì ngại gì Xung xỉn mất Hấp tinh. Bản thân Hấp tinh nó để đan điền rỗng nhưng nội lực vẫn chứa trong người, Dịch Cân có làm gia tăng nội lực thì khi đan điền đầy, Hấp tinh vẫn theo nguyên lý cũ tán đi khắp nơi để chứa, lúc xuất ra đan điền lại rỗng, thích phát đòn thì lại đổ về đan điền, tùy ý lắm, ngại gì vết bẩn.
Thì cuối cùng vẫn là ăn được cả, có nôn ra cái nào đâu, nói chung main char nhiều duyên kỳ "ngộ" lắm, mất công chạy theo trí tưởng tượng Tra lão làm gì.
Thực ra lão đàn đấy cũng thừa nhận là đấu 1 sống 2 chết thì dù Xung có nội lực, lão vẫn tèo vì Xung sẽ đánh quả liều lao lên chơi bài "Đập vỡ cây đàn", lúc đấy thì lão gảy cho ma nghe. Nhưng về sau anh Xung đang múa kiếm vui vẻ thì Hành đại ca la hét lung tung, khiến anh Xung múa sai nhịp, thành thử thua.
Quỳ Hoa được cái nhanh, nhưng cứ theo tịch tà thì chiêu số có hạn, còn 9k được tâng bốc là vô chiêu tức là vô hạn chiêu, xét theo chiêu số thì về sau 9k thắng
Theo cái nguyên tắc của Kim Dung thì 9k nhanh chậm do ý, ý nhanh thì kiếm nhanh, kiếm trong chiêu, chiêu trong ý, do đó 9k của Xung không đấu được Quỳ Hoa là do hỏa hầu chưa đủ, đầu óc còn ngu muội, chứ không do hạn chế ở chiêu thức
Mình thì nghĩ do Phương dở hơi, tốc độ cỡ đó cứ bắn vài ba cây kim, 1, 2 thằng nằm xuống là xong xuôi rồi.
À, ờ, vừa đọc lại, Xung chơi bài với Hư đạo trưởng thắng, chứ kiếm hắn bằng gỗ, bản chất không đánh được ai
Còn vụ Thần chiếu kinh với Huyết đao công thì Địch Vân do nhờ lúc nguy nan, thán khí xung kích toàn bộ các kinh mạch trong cơ thể nên mới có thể luyện cả 2 đường công phu chính tà như vậy. Chứ còn lúc hắn được truyền dạy Huyết đao công, vừa luyện cái thấy ngay là thành quả tu Thần chiếu kinh ra công cốc còn gì
Thì cuối cùng vẫn là ăn được cả, có nôn ra cái nào đâu, nói chung main char nhiều duyên kỳ "ngộ" lắm, mất công chạy theo trí tưởng tượng Tra lão làm gì.
Mà không khổ luyện, gặp đúng khác tinh thì kiếm mẹ gì cũng chết. Nhớ có lúc đi xin thuốc hay sao, gặp cái lão gì đánh đàn. Trong truyện tả là lão ngồi đàn LHX nghe chả thấy gì, trong khi lão thì đổ mồ hôi hột. Hóa ra tiếng đàn có nội lực có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập ma, mà LHX lúc đó ko còn 1 giọt mana, ngồi nghe như không. Nói chung LHX cool thực ra là vì không sợ trời đất, giống anh Dương Quá, nhưng được cái là không cứng đầu khó chịu, lại càng không có rắc rối gia đình. Thành ra được lòng mọi người.
Thực ra lão đàn đấy cũng thừa nhận là đấu 1 sống 2 chết thì dù Xung có nội lực, lão vẫn tèo vì Xung sẽ đánh quả liều lao lên chơi bài "Đập vỡ cây đàn", lúc đấy thì lão gảy cho ma nghe. Nhưng về sau anh Xung đang múa kiếm vui vẻ thì Hành đại ca la hét lung tung, khiến anh Xung múa sai nhịp, thành thử thua.
Quỳ Hoa được cái nhanh, nhưng cứ theo tịch tà thì chiêu số có hạn, còn 9k được tâng bốc là vô chiêu tức là vô hạn chiêu, xét theo chiêu số thì về sau 9k thắng
Theo cái nguyên tắc của Kim Dung thì 9k nhanh chậm do ý, ý nhanh thì kiếm nhanh, kiếm trong chiêu, chiêu trong ý, do đó 9k của Xung không đấu được Quỳ Hoa là do hỏa hầu chưa đủ, đầu óc còn ngu muội, chứ không do hạn chế ở chiêu thức
Mình thì nghĩ do Phương dở hơi, tốc độ cỡ đó cứ bắn vài ba cây kim, 1, 2 thằng nằm xuống là xong xuôi rồi.
À, ờ, vừa đọc lại, Xung chơi bài với Hư đạo trưởng thắng, chứ kiếm hắn bằng gỗ, bản chất không đánh được ai






mà công nhận là đến đời "tuyết sơn phi hồ" võ công thụt lùi vl, có mỗi bộ đao pháp cùi của anh vệ sĩ mà các cháu tranh nhau đớp, luyện xong thì vô địch luôn 

