█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Arc lần này Usoland sẽ cân hết nhà Dof nhé =))
 
chap này vẽ rối quá nhất là khúc lão cọp tím xài skill, nhìn mãi mới ra :2cool_go:
 
Nhầm chút xíu :D
Lão cọp sài skill hóa ra là random target, kiểu này thì lỡ bị lock lại phát thì tự bóp khoái lạc song châu mình mà chết rồi =))
 
images

giống nhau phết nhỉ :D
 

Onepiece chap mới mọi người bàn về lão đô đốc có năng lục tạo hố đen hay thiên thạch gì gì ý nhỉ riêng bản thân tớ nghĩ đó là khả năng khuếch đại một thứ gì đó thôi
để ý trong hình lão chém một vật gì đó lên trời rồi vật đó rớt xuống lại là thiên thạch (theo giả thuyết của tớ là viên đá hoá to ra) còn về cái lỗ lão chém ở casino thì có 2 giả thuyết thế này
1/ là năng lực kiếm thuật cũa lão
2/ là năng lực trái ác quỷ của lão khuếch đại sức mạnh kiếm thuật hoặc cái lỗ lão chém ra
ngoài ra còn 1 giả thuyết khác nữa là lão chém cục đá gần đấy lên trời rồi chạm phải thiên thạch mất phương hướng rớt xuống nhưng phi lý quá k giống phong cách Oda tí nào chỉ là chém gió thôi các bạn đừng gạch đá nhiều
 
cái ý kiến chạm phải thiên thạch thì ko phải rồi,đồng tình với ý kiến 1 là tung hòng đá lên cao rồi khuếch đại nó to ra rơi xuống
2 là có thể là năng lực trái ác quỷ gọi thiên thạch chẳng hạn =)) cũng như kiểu gọi sét các thứ blah blah,vẫn nghiêng về ý 1
 
[A]thena;23401635 nói:
cái ý kiến chạm phải thiên thạch thì ko phải rồi,đồng tình với ý kiến 1 là tung hòng đá lên cao rồi khuếch đại nó to ra rơi xuống
2 là có thể là năng lực trái ác quỷ gọi thiên thạch chẳng hạn =)) cũng như kiểu gọi sét các thứ blah blah,vẫn nghiêng về ý 1

Tung hòn đá lên để nó rơi xuống mà bốc hỏa như vậy tức là tung đến tột cùng của bầu khí quyển luôn đấy :6cool_surrender:

Có lẽ lão có năng lực vũ trụ thì hợp lý hơn cả, lão Hạc chả bảo lão này là quái vật mà :v
 
quái vật thật sự đang hả hê đánh nhau ở đấu trường kìa =)) , hay ông ad này có DF đụng cái gì cái đó to ra ? tăng trọng lượng
 
^ trái tăng trọng lượng có em nào trước đây xài rồi mà :D . Hết Hổ tím tới Bò Xanh, lắm ông quá , mà cái tòng quân bắt buộc của AKainu là như nào thế hả anh em
 
^ trái tăng trọng lượng có em nào trước đây xài rồi mà :D . Hết Hổ tím tới Bò Xanh, lắm ông quá , mà cái tòng quân bắt buộc của AKainu là như nào thế hả anh em

Trái tăng trọng lượng là hình như em nào đó trong Baroque Works thì phải, hình như là Valentine. Em này thì lúc xuất hiện khá là hung hãn nhưng ngay lập tức ăn hành do đứng gần chỗ Luffy và Zoro choảng nhau.

Còn hai lão đô đốc chắc là từ chi nhánh nào đấy điều về.
 
^ trái tăng trọng lượng có em nào trước đây xài rồi mà :D . Hết Hổ tím tới Bò Xanh, lắm ông quá , mà cái tòng quân bắt buộc của AKainu là như nào thế hả anh em

Sau trận chiến lịch sử hải quân cũng thiệt hại nặng nề mà, phó đô đốc thì thiệt hại gần 1 nửa, aokiji, lão hạc thì từ chức,....akainu lại là thằng độc tài nên cái lệnh tòng quân bắt buộc cũng chả gì lạ
 
Lão Hạc nào từ chức lúc nào thế .
 
Năng lực của Tử Cọp (=))) theo kiểu tạo các vòng tròn áp suất ẩn mọi thứ nó chạm vào đó mà.. Và Cọp có thể điều khiển nó theo nhiều hướng, như khi đánh đám lính ở quán ăn, Cọp tạo vòng tròn đè bẹp bọn nó xuống, và tạo ra 1 cái lỗ tròn to đùng. Còn vụ thiên thạch thì xem ra đúng là ông đã kéo 1 viên thiên thạch trên không gian xuống rồi.. :4cool_oh: Tiếp đó lúc thiên thạch rơi vào người ông, ông cũng dùng vòng tròn để ẩn chúng ra, phòng vệ bản thân..
Khá là ảo. :7cool_feel_good:
 
Chỉnh sửa cuối:
[V]irus.GVN;23402945 nói:
Sau trận chiến lịch sử hải quân cũng thiệt hại nặng nề mà, phó đô đốc thì thiệt hại gần 1 nửa, aokiji, lão hạc thì từ chức,....akainu lại là thằng độc tài nên cái lệnh tòng quân bắt buộc cũng chả gì lạ

Có ai chết đâu mà thiệt hại nặng nề, chỉ có Sen với Grap là té - Kuzan tranh không nổi cái ghế nên cũng té. shichibukai cũ chắc gì đã hay bằng lũ shichibukai mới này :D
 
Loạn cào cào hết cả lên, quá nhiều tình tiết cùng một lúc. Thực sự là bây giờ đọc chap 713 mình chả hiểu cái gì :)) Ai tóm tắt lại diễn biến chính từ đầu Arc đến giờ phát :))
 
Loạn cào cào hết cả lên, quá nhiều tình tiết cùng một lúc. Thực sự là bây giờ đọc chap 713 mình chả hiểu cái gì :)) Ai tóm tắt lại diễn biến chính từ đầu Arc đến giờ phát :))

từ đầu là từ đâu.
 
Loạn cào cào hết cả lên, quá nhiều tình tiết cùng một lúc. Thực sự là bây giờ đọc chap 713 mình chả hiểu cái gì :)) Ai tóm tắt lại diễn biến chính từ đầu Arc đến giờ phát :))

- Luffy liên minh với Law nhằm lật đổ tứ hoàng mà mục tiêu là Kaido, KID liên minh với ABO mục tiêu cũng là tứ hoàng - dự đoán là BIGMOM. Để làm suy yếu sức mạnh của KAIDO, Law lập ra một kế hoạch tỉ mỉ, phần đầu tiên là xóa sổ nhà máy sản xuất DF Smile do Dof cung cấp: Do không biết vị trí chính xác của nhà máy cũng như cách để đột nhập vào Dress, Law bày mưu bắt cóc Ceasar - nhà bác học biết cách chế tạo Smile và nghi binh đòi Dof phải từ bỏ danh hiệu shichibukai để chuộc Ceasar về. Law hẹn trao trả tù binh ở Green Bit - một địa danh trên đảo Dress. Nhóm chia làm 2 mũi, mũi 1: Law, Robin, Usup đi trao trả Ceasar như đã hứa, mũi 2 - chủ lực: Luffy, Zoro, Sanji, Franky và tay Sammurai đi phá nhà máy, tiện thể giải cứu bạn của tay Sammurai. Còn lại Nami, Chopper, Brook ở lại trông thuyền.

- Sau sự kiên trên đảo của Ceasar, Smoker biết được những hành động bẩn thỉu của Dof - Joker cũng như bàn tay bẩn của Dof đã thâm nhập sâu vào nội bộ của HQ, tiêu biểu là Vice Admiral Vergo. Dof quyết định khử Smoker để tránh việc Smoker báo cáo lên tổng bộ HQ, đáng tiếc Kuzan có mặt kịp thời và cứu Smoker.Nhờ thế tất cả sự việc đã được trình lên Akainu, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề Akainu đã cử Admiral Fuji đến Dress để dọn dẹp - mục đích nhắm vào Dof (lúc này đã từ bỏ shichibukai). Kuzan sau thất bại trước Akainu cũng đang ấp ủ một kế hoạch, rất có thể Kuzan cũng đang tiến về Dress.

- Về phần Dof: Ceasar bị bắt, khiến việc làm ăn của Dof ảnh hưởng nghiêm trọng. Không muốn đắc tội với Yonko Kaido nên Dof buộc phải bằng lòng với điều kiện của Law là từ bỏ danh hiệu shichibukai. Cộng thêm việc khử Smoker không thành, Dof sẽ phải đối mặt với 1 Admiral. Tứ bề thọ địch nên Dof rất muốn khử Law, kẻ khiến hắn ra nông nỗi này. DOF thi hành chính sách chia ra để trị: sử dụng Mera Mera Dof nhử Luffy đến đấu trường, với Sanji Dof cử nữ sát thủ Violet, tay Samurai Dof cho tay chân khử, một nhóm người cũng được DOF cử lên thuyền Sunny để đập thuyền. Cuối cùng, bất ngờ nhất DOF dùng mối quan hệ của mình với thượng tầng chính phủ giả mạo tin tức DOF từ bỏ shichibukai để lừa cả tổng bộ HQ, kêu CP0 đến giải thích cho dân chúng. DOF ung dung đến Dress vừa nhận lại Ceasar vừa coi Admiral Fuji xử tử Law.

-Tình tiết phát sinh: Luffy chiến đấu ở đấu trường vì trái mera mera và gặp 1 loạt đấu thủ mạnh: cướp biển ăn thịt Balo, tay siêu tân tinh năm trước, đội trưởng đội 1 của Yonko BB chưa kể còn quân nhà DOF. Franky kết thân với Toy và biết vị trí nhà máy ở dưới chân Toy house, Sanji qua ải violet và tiến về đồng hoa (chỗ Law thì phải). Zoro đụng người lùn và đang trở về thuyền Sunny giải cứu. Robin & Usop kẹt dưới lòng đất - Usop trở thành thủ lĩnh người lùn, họ yêu cầu Usop lãnh đạo họ lật đổ nhà Dof. Bên trên Admiral Fuji tấn công cả Law lẫn Dof vơi một sức mạnh khủng bố.

Type dài vãi, đại khái nó là vậy.
 
Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Cả lũ đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng còn anh Luffy đang hứng chí hành lạc ở đấu trường =))

Giờ thì hiểu rõ thằng Dof thâm thế nào rồi, các nhân vật gặp được ở Dress đều có khả năng là kẻ địch giả nai, liệu thằng Toy kia có phải bên Dof k nhỉ :-?
 
Back
Top