Breaking Bad & Better Call Saul (2008-2022)

Có ep 10 rồi mà thớt rảnh nhỉ quá , chả ai vào bình luận cả :4cool_confuse:
 
up phát, thanks ae đã dịch ep mới này trước, dù mình coi TA :3

ep này thực ra chưa có j mới ngoài việc 2 vợ chồng xác định k đầu thú :)), k biêt sau anh jesse có khai k thôi
 
Dự là tập tiếp theo sẽ căng hơn dây đàn :v Quả này Hank thu nạp được đàn em Jess
 
Giờ mới bắt đầu coi, mà mỗi ep ít quá có bốn mươi mấy phút...
 
Có bro bảo Skyler sẽ chết vì thói quen sau khi giết người của WW là thừa hướng những thói quen của người bì giết ( ở đây là xếp bánh thành số để chúc mừng sn ):4cool_oh:
 
Ông già đầu ep đột nhiên trở thành tỉ phú... mà hình như ổng báo 911 thì phải...
 
Có bro bảo Skyler sẽ chết vì thói quen sau khi giết người của WW là thừa hướng những thói quen của người bì giết ( ở đây là xếp bánh thành số để chúc mừng sn ):4cool_oh:

cái này là phong tục bên đó hay sao đó chứ k phải thói quen đâu
 
Thằng Jesse bị tự kỷ rồi. Khổ
Kiểu này lằng nhằng nó lại theo phe ông Hank quay ngược lại để có cớ ra tiếp các ss tiếp theo :3
 
sao tưởng đây bảo là final season rồi mà :9cool_canny:
 
thì đúng thực final mà, bác kia chém gió đấy...
 
Tập hôm nay bá đạo quá các bác.
Mr.White ngày càng bựa nhân, vừa ăn cắp vừa la làng.
Jessie tự kỉ max lv rồi
 
Thì càng ngày ông ta càng tệ đi, còn Jesse Pinkman tốt lên mà :D. Anh này bị ám ảnh từ khi thấy cái chết của thằng nhỏ và ông già Walter vẫn cứ dửng dưng.
 
Tập này hay thật, lão White đúng không từ thử đoạn nào
hành động quả Pinkman là khởi đầu cho cái kết bi thảm rồi :4cool_doubt:
 
ủa cái điếu thưốc chứa rixin nó nằm trong bao thuốc của jesse từ đó tới giờ à ?
 
ủa cái điếu thưốc chứa rixin nó nằm trong bao thuốc của jesse từ đó tới giờ à ?

nub [-x

thằng Jesse móc điếu cần ra nhưng k thấy, nhớ lại lúc va chạm với thằng Béo bị nó lấy mất

từ đó suy ra lần trước điếu thuốc kia cũng bị thằng béo ăn cắp như thế :>
 
thế là sẽ có ít nhất 2 main char bị giết bởi walter, nhớ lại lúc đầu season ổng đã mua súng r mà còn về nhà lấy điếu thuốc rixin. Dự là súng để đấu với đám của thằng sát thủ của bà bán meth và viên rixin để chơi jesse hoặc thằng em, thậm chí có thể để tự sát
 
Điếu thuốc đó không liên quan gì đến thằng nhóc, nó được chẩn đoán là không phải mắc bênh do rixin gây ra mà do 1 loài hoa Linh Lan



Thế rốt cuộc nó tức giận cái gì vậy? Rõ vớ vẩn? :|
Lão ấy lấy cắp viên thuốc đó cũng đâu đồng nghĩa với việc muốn giết Jesse mà chỉ đơn giản là muốn loại đi khả năng bị Jesse đầu độc thôi.
 
mình cũng đang chán thằng jesse , tập mới coi thấy lão WW rất thuơng nó mà nó tự kỷ để cảm xúc chi phối chán quá. Đoạn WW ôm nó vào lòng xem mà cảm động , cứ tưởng nó có cuộc sống mới rồi. Biết bao nhiêu lần ổng cứu nó ra khỏi tù tội , nghiện ngập mà nó chẳng bao giờ để ý được trong khi giết nó thì quá đơn giản.
 
Back
Top