Breaking Bad & Better Call Saul (2008-2022)

nhìn chung tình tiết thằng jesse nổi điên cũng hơi gượng :|
 
Điếu thuốc đó không liên quan gì đến thằng nhóc, nó được chẩn đoán là không phải mắc bênh do rixin gây ra mà do 1 loài hoa Linh Lan



Thế rốt cuộc nó tức giận cái gì vậy? Rõ vớ vẩn? :|
Lão ấy lấy cắp viên thuốc đó cũng đâu đồng nghĩa với việc muốn giết Jesse mà chỉ đơn giản là muốn loại đi khả năng bị Jesse đầu độc thôi.

- J bị móc mất rixin, Brock bị trúng độc, J tưởng là mình sơ ý để Brock uống phải, J nghĩ tình thế của mình ko thể qua lại với mẹ con Brock. Nên J quyết định chia tay 2 người, quay sang giúp Mr.W đối đầu với Gà rán.
- Sau đó Bác sĩ giải được độc, ko phải rixin, J về nhà lục tung nhà tìm Rixin, Mr.W đến tìm giúp, thực ra là đem lại lọ thuốc đấy giấu vào máy hút bụi, giả bộ tìm ra.
Mục đích của Mr.W lấy cắp Rixin, đầu độc Brock để để J quay sang giúp mình đối phó với Gà rán.

Đoạn sau thì rõ rồi. J biết là Mr.W đứng sau chuyện này, tự kỉ đem xăng về đốt nhà W.

- - - Updated - - -

Nhớ hồi trước đọc có 1 bài nói về trang phục các nhân vật + màu sắc đồ vậy. Đại loại như là : Mr.W ban đầu toàn diện đồ xám hoặc trắng, dần dần trở thành bad thì chuyển sang đồ đen. Xe cũng đổi sang xe đen...còn cả về những nhân vật khác nữa :D
 
là sao sao mình chưa hiểu sao J nổi quạu nhỉ -_-, thấy mỗi cái giải thích
thằng Jesse móc điếu cần ra nhưng k thấy, nhớ lại lúc va chạm với thằng Béo bị nó lấy mất

từ đó suy ra lần trước điếu thuốc kia cũng bị thằng béo ăn cắp như thế

có vẻ hợp lí à -_-
 
- J bị móc mất rixin, Brock bị trúng độc, J tưởng là mình sơ ý để Brock uống phải, J nghĩ tình thế của mình ko thể qua lại với mẹ con Brock. Nên J quyết định chia tay 2 người, quay sang giúp Mr.W đối đầu với Gà rán.
- Sau đó Bác sĩ giải được độc, ko phải rixin, J về nhà lục tung nhà tìm Rixin, Mr.W đến tìm giúp, thực ra là đem lại lọ thuốc đấy giấu vào máy hút bụi, giả bộ tìm ra.
Mục đích của Mr.W lấy cắp Rixin, đầu độc Brock để để J quay sang giúp mình đối phó với Gà rán.

Đoạn sau thì rõ rồi. J biết là Mr.W đứng sau chuyện này, tự kỉ đem xăng về đốt nhà W.

- - - Updated - - -

Nhớ hồi trước đọc có 1 bài nói về trang phục các nhân vật + màu sắc đồ vậy. Đại loại như là : Mr.W ban đầu toàn diện đồ xám hoặc trắng, dần dần trở thành bad thì chuyển sang đồ đen. Xe cũng đổi sang xe đen...còn cả về những nhân vật khác nữa :D
Cái tô đậm đúng. Nhưng thằng J nó làm sao khẳng định được là W đầu độc B chỉ từ việc lấy cắp Rixin được ?
 
Điếu thuốc đó không liên quan gì đến thằng nhóc, nó được chẩn đoán là không phải mắc bênh do rixin gây ra mà do 1 loài hoa Linh Lan


Thế rốt cuộc nó tức giận cái gì vậy? Rõ vớ vẩn? :|
Lão ấy lấy cắp viên thuốc đó cũng đâu đồng nghĩa với việc muốn giết Jesse mà chỉ đơn giản là muốn loại đi khả năng bị Jesse đầu độc thôi.

nó giận là vì kiểu như trước khi biết thằng cu con bị dị ứng hoa thì nó tưởng lỗi do nó, nên ray rứt ăn năn 1 tgian, nói chung là ai tưởng mình có lỗi, ăn năn 1 tgian xong quay ra mới biết del phải lỗi của mình thì cảm giác thấy cool vờ lờ :>

mình cũng đang chán thằng jesse , tập mới coi thấy lão WW rất thuơng nó mà nó tự kỷ để cảm xúc chi phối chán quá. Đoạn WW ôm nó vào lòng xem mà cảm động , cứ tưởng nó có cuộc sống mới rồi. Biết bao nhiêu lần ổng cứu nó ra khỏi tù tội , nghiện ngập mà nó chẳng bao giờ để ý được trong khi giết nó thì quá đơn giản.

Mi phải con Lưu phòa trên fb k :-?
Thằng Jesse tí tuổi, cỡ 20 là cùng, tự kỷ là điều dễ hiểu :>
 
cái quan trọng mà thằng ku nổi quạo là vì walter đã nói dối với nó, thậm chí đánh liều tính mạng thằng nhóc như chơi chỉ để lôi kéo jesse, sau đó 1 chuỗi vụ việc cha walter lừa nó để chứng minh chả vô can, nó dễ dàng suy ra dc và xem tình cảm gắn bó bấy lâu giữa ổng với nó là lừa đảo để phục vụ riêng ổng. Phim này thiệt chả có ai tốt chả ai xấu, cha fring cũng vì ng` yêu hotboy bị headshot hồi đó mới thù hận tạo ra cái meth empire này
 
hank xem đĩa video mà shock, há hốc mồm :7cool_waaaht:
 
Về cái điếu ricin: nếu nói là lợi dụng thằng J để nó làm điều xấu thì mình thấy chỉ có 1 lần duy nhất (là cái lần nó bắn ông nhà khoa học kia). Còn đúng chính xác về số lần Walt giúp nó : giải quyết mấy cái xác lùng nhùng đầu ss1, thoát tù cả chục lần, 1 mình 1 ngựa vô hang ổ lão Tuco đòi tiền, ... không thể kể hết được. Cái hành động ổng làm 1 điếu ricin giả rồi giả vờ như tìm thấy trong máy hút bụi cũng là để cho thằng J nó không còn cảm giác tội lỗi, sợ hãi có người cầm nhầm, hút nhầm chết oan. Nhiều lần ổng còn khuyên nó cai ma túy nữa. Thằng J đầu SS5 nó quit ko làm meth nữa ổng cũng ko cố gắng kéo nó lại.

Còn về chuyện lão đầu độc thằng nhóc, nếu các bác tìm đọc về độc dược hoa Linh Lan sẽ biết là loài hoa này độc phát tán rất rất chậm, phải cả 3 ngày sau ko chữa trị gì thì mới gọi là nguy kịch chứ chưa tới nỗi là mất mạng. Mình nghĩ lão cũng đã tính đến đường là : mình đầu độc một loại độc không thể chết người nhưng vừa đủ thời gian để thuyết phục J quay về phe mình. :) Mà chuyện J quay về phe lão cũng chả có gì là xấu, lão cũng đã nói với thằng J nhiều lần, cho dù thằng J có làm tiếp cho lão Gus thì sớm muộn cũng chết đúng như cách hắn làm với lão, nhưng lúc đó thằng J tự kỷ chán đời éo nghe nên lão mới hành động vậy.

[TungRivals];23671554 nói:
hank xem đĩa video mà shock, há hốc mồm :7cool_waaaht:
Chiêu này quá hiểm, cha Walt quá cao tay. Ban đầu chỉ là giáo viên gà gà giờ giống như Gia Cát Lượng ấy =))
 
[video=youtube;8wzkXL3vZ0s]http://www.youtube.com/watch?v=8wzkXL3vZ0s[/video]
lol
 
[video=youtube;_SEL27xiJGQ]http://www.youtube.com/watch?v=_SEL27xiJGQ[/video]
Hãy chọn giá đúng =))
 
Bộ này hay, xem hết mấy season trước rồi xem tiếp season này tới tập 11 thấy lão Walter đã trở nên đểu giả tới mức khó đỡ
 
Mi phải con Lưu phòa trên fb k :-?
Thằng Jesse tí tuổi, cỡ 20 là cùng, tự kỷ là điều dễ hiểu :>

ta đây nè trứng chiên, mà mi là tên nào :-?
 
vừa đập xong tập 12

quả đầu phim và cuối phim bất ngờ phết :>
 
Cày hì hục như trâu , dùng mọi thủ đoạn để đc sống đc kiếm tiền cho vợ con để r` con vợ éo hiểu cho, nó coi như mối hiểm họa( mấy ep 7,8 ), sau thì nhà tan cửa nát , tiền kiếm đc chắc cũng sẽ mất hết. Chẳng lẽ ngồi xem hết 5ss xem 1 ng` nỗ lực chống chọi với bệnh tật với kẻ thù để làm cho ng` thân 1 cái j đó trc khi chết vậy mà kết thúc lại là công cốc sao:4cool_confuse:
 
có ai xem phim này và thấy ghét WW dần theo thời gian giống mình k nhỉ :-?
 
Đoạn cuối ở quảng trường lão WW bị oan quá :)) anh đầu trọc đứng troll thì đừng hỏi :>
 
Cày hì hục như trâu , dùng mọi thủ đoạn để đc sống đc kiếm tiền cho vợ con để r` con vợ éo hiểu cho, nó coi như mối hiểm họa( mấy ep 7,8 ), sau thì nhà tan cửa nát , tiền kiếm đc chắc cũng sẽ mất hết. Chẳng lẽ ngồi xem hết 5ss xem 1 ng` nỗ lực chống chọi với bệnh tật với kẻ thù để làm cho ng` thân 1 cái j đó trc khi chết vậy mà kết thúc lại là công cốc sao:4cool_confuse:

Keep calm and watch the rest...
 
Thấy clip bên PĐV, hài vãi :))

[video=youtube;iNbZmcTSmEM]http://www.youtube.com/watch?v=iNbZmcTSmEM[/video]

Như 1 nhận xét thấy đầy xúc tích và ngắn gọn ở tập này : Tất cả đã biến chất!
 
This is not Meth --> Bùm Bùm :4cool_oh:
 
Back
Top