Sau bao nhiêu năm chờ đợi e đã dụ được nàng vào nhà nghỉ, nhưng không ngờ cái lần đó e lại nhục nhã ê chề vậy các bác ạ. Giờ nghĩ lại cảm giác nó như mới đây vậy.
Câu chuyện của e nó diễn ra vào một ngày trời khá nóng oi bức mùa hè, hôm đó 2 đứa hẹn nhau buổi tối đi ăn uống đập phá nhân dịp sinh nhật của em cho nó mát. Tối hôm đó e chuẩn bị hết rồi , quần áo ăn mặc chỉnh tề đến đón Gấu. Hôm nay, Gấu thật là đẹp trong chiếc váy ngắn chấm đầu gối, khoe đôi chân trắng muốt thẳng tắp của mình . E nhìn Gấu ko chớp mắt, mãi sau Gấu vỗ vai nhìn e cười thì mới giật mình. Trong lúc đèo Gấu, e có một cảm giác rất lạ có cái gì đó êm êm chạm vào lưng thì ra là Gấu đang ôm em . Ôi sướng vl ý các bác ạ, sau 4 tháng quen nhau đây là lần đầu tiên nàng chủ động thế. E nghĩ thầm trong đầu “quả này xong với ông rồi nhé, ke ke”
Lịch trình của em là sẽ đưa Gấu đi chơi loanh quanh rồi tối vào một nhà hàng nào đó để uống nước ăn nhẹ rồi sau đó tiếp tục làm gì thì có trời mới biết được . Ấy thế mà đi được một lúc , Gấu bảo đói muốn đi ăn bò Bít Tết. Đệt trong khi em ăn mẹ nó rồi giờ Gấu đòi ăn chẳng nhẽ lại không ăn cùng : “không ăn có khi nó nghĩ mình tiếc tiền cũng nên”.
Ăn xong cái Bit Tết no căng cả bụng rồi đi ngang qua quán ốc nóng ,nó lại đòi:
-Anh ơi lâu rồi em ko ăn ốc cho em ăn đi
Chiều Gấu hết mình nhưng vẫn đưa ra yêu cầu vì hôm nay là sinh nhật mình chứ có phải ngày thường đâu chứ :
-Anh ăn ốc toàn uống rượu thôi, em phải uống cùng anh thì mới ăn
Thế là Gấu ok luôn . Em hý hửng ra mặt: “quả này ko đưa nàng vào nhà nghỉ thì mai là con cờ hó luôn”. Ăn được một lúc thì thấy Gấu mặt đỏ bừng chạy vào WC . Em nghĩ thầm trong bụng chắc là lê tê phê rồi đây . Trong lúc chờ đợi , mở điện thoại ra ngồi lướt game tào tháo tý tiện xem kết quả chiến sự hôm nay bọn nước mình chiếm được bao nhiêu thành cái đã. Đang chát với thằng đệ trong game thì Gấu đi ra và đòi về . Theo quan sát thì có vẻ nàng khá mệt mỏi sau khi li vơ phun rồi .
Trong lúc đèo nàng loanh quanh để xem xét tình hình thì thấy bé gục luôn vào người em sát rạt . Lúc đó thì chịu thế nào được nữa đúng ko các bác . E rẽ luôn vào cái nhà nghỉ gần đó để hành động. Đưa Gấu lên phòng trong tình trạng nàng say khướt, mùi rượu và mùi thơm của Gấu lan tỏa khắp xung quanh mà em đã “chào cờ” lúc nào ko biết.
Sau 4 tháng , cuối cùng ông trời đã cho e cơ hội có 1 không 2 vào đúng ngày sn 23 tuổi của e. Thật là ko có một dịp nào đáng nhớ hơn như vậy . Ấy thế mà sau màn khởi động hôn hít đủ thứ thì tự dưng bụng em nó lại dở chứng mới điên chứ . E đoán chắc là do ăn nhiều thứ linh tinh buổi tối quá nên mới thế . Nhưng sợ rằng Gấu sẽ tỉnh lại thế nên em liều mạng tiếp tục , đang chuẩn bị “lâm trận “ thì…. Cái chuyện *** ai ngờ đến nó sảy ra em ị cmn ra giường các bác ạ. Đúng lúc dó Gấu ngửi thấy mùi nó tỉnh luôn mới đau. Đệt, đúng là *** cái nhục nào như cái nhục này vừa xấu hổ vừa nhục nhã . Gấu nhìn em với ánh mắt ghê rợn , như nhìn một con ác quỷ râu xanh gớm ghiếc và vô cùng thối tha .
Từ cái tối sn định mệnh đó , em ko còn liên lạc được với Gấu nữa. Giờ đây trong thân phận 1 thằng F. A, bị bọn bạn nó trêu chọc và khinh bỉ vì ị đùn khi quan hệ , e cảm giác cuộc đời mình có rất nhiều lần đen đủi nhưng lần này thì ko còn gì có thể giải thích được nữa rồi . Em kể câu chuyện này hy vọng rằng sẽ ko có bác nào rơi vào trường hợp đen đủi giống em.
Câu chuyện của e nó diễn ra vào một ngày trời khá nóng oi bức mùa hè, hôm đó 2 đứa hẹn nhau buổi tối đi ăn uống đập phá nhân dịp sinh nhật của em cho nó mát. Tối hôm đó e chuẩn bị hết rồi , quần áo ăn mặc chỉnh tề đến đón Gấu. Hôm nay, Gấu thật là đẹp trong chiếc váy ngắn chấm đầu gối, khoe đôi chân trắng muốt thẳng tắp của mình . E nhìn Gấu ko chớp mắt, mãi sau Gấu vỗ vai nhìn e cười thì mới giật mình. Trong lúc đèo Gấu, e có một cảm giác rất lạ có cái gì đó êm êm chạm vào lưng thì ra là Gấu đang ôm em . Ôi sướng vl ý các bác ạ, sau 4 tháng quen nhau đây là lần đầu tiên nàng chủ động thế. E nghĩ thầm trong đầu “quả này xong với ông rồi nhé, ke ke”
Lịch trình của em là sẽ đưa Gấu đi chơi loanh quanh rồi tối vào một nhà hàng nào đó để uống nước ăn nhẹ rồi sau đó tiếp tục làm gì thì có trời mới biết được . Ấy thế mà đi được một lúc , Gấu bảo đói muốn đi ăn bò Bít Tết. Đệt trong khi em ăn mẹ nó rồi giờ Gấu đòi ăn chẳng nhẽ lại không ăn cùng : “không ăn có khi nó nghĩ mình tiếc tiền cũng nên”.
Ăn xong cái Bit Tết no căng cả bụng rồi đi ngang qua quán ốc nóng ,nó lại đòi:
-Anh ơi lâu rồi em ko ăn ốc cho em ăn đi
Chiều Gấu hết mình nhưng vẫn đưa ra yêu cầu vì hôm nay là sinh nhật mình chứ có phải ngày thường đâu chứ :
-Anh ăn ốc toàn uống rượu thôi, em phải uống cùng anh thì mới ăn
Thế là Gấu ok luôn . Em hý hửng ra mặt: “quả này ko đưa nàng vào nhà nghỉ thì mai là con cờ hó luôn”. Ăn được một lúc thì thấy Gấu mặt đỏ bừng chạy vào WC . Em nghĩ thầm trong bụng chắc là lê tê phê rồi đây . Trong lúc chờ đợi , mở điện thoại ra ngồi lướt game tào tháo tý tiện xem kết quả chiến sự hôm nay bọn nước mình chiếm được bao nhiêu thành cái đã. Đang chát với thằng đệ trong game thì Gấu đi ra và đòi về . Theo quan sát thì có vẻ nàng khá mệt mỏi sau khi li vơ phun rồi .
Trong lúc đèo nàng loanh quanh để xem xét tình hình thì thấy bé gục luôn vào người em sát rạt . Lúc đó thì chịu thế nào được nữa đúng ko các bác . E rẽ luôn vào cái nhà nghỉ gần đó để hành động. Đưa Gấu lên phòng trong tình trạng nàng say khướt, mùi rượu và mùi thơm của Gấu lan tỏa khắp xung quanh mà em đã “chào cờ” lúc nào ko biết.
Sau 4 tháng , cuối cùng ông trời đã cho e cơ hội có 1 không 2 vào đúng ngày sn 23 tuổi của e. Thật là ko có một dịp nào đáng nhớ hơn như vậy . Ấy thế mà sau màn khởi động hôn hít đủ thứ thì tự dưng bụng em nó lại dở chứng mới điên chứ . E đoán chắc là do ăn nhiều thứ linh tinh buổi tối quá nên mới thế . Nhưng sợ rằng Gấu sẽ tỉnh lại thế nên em liều mạng tiếp tục , đang chuẩn bị “lâm trận “ thì…. Cái chuyện *** ai ngờ đến nó sảy ra em ị cmn ra giường các bác ạ. Đúng lúc dó Gấu ngửi thấy mùi nó tỉnh luôn mới đau. Đệt, đúng là *** cái nhục nào như cái nhục này vừa xấu hổ vừa nhục nhã . Gấu nhìn em với ánh mắt ghê rợn , như nhìn một con ác quỷ râu xanh gớm ghiếc và vô cùng thối tha .
Từ cái tối sn định mệnh đó , em ko còn liên lạc được với Gấu nữa. Giờ đây trong thân phận 1 thằng F. A, bị bọn bạn nó trêu chọc và khinh bỉ vì ị đùn khi quan hệ , e cảm giác cuộc đời mình có rất nhiều lần đen đủi nhưng lần này thì ko còn gì có thể giải thích được nữa rồi . Em kể câu chuyện này hy vọng rằng sẽ ko có bác nào rơi vào trường hợp đen đủi giống em.