- 13/3/10
- 2,200
- 1,658
Đọc review của Insidious sáng giờ. Người khen thì khen thiệt là khen, người chê thì chê thiệt là chê, trung bình thì nói phần 2 không có nhiều cảnh sợ bằng phần 1 nhưng cốt truyện sẽ nhiều hơn, giải đáp thắc mắc phần 1, hình như vẫn kết thúc mở, có thể có phần 3. Người thì nói dở hơn The Conjuring, người nói tốt hơn...



chắc cái này phải xem 1 mình và xem tầm 1-2 giờ đêm nó mới có cảm giác 

đi xem. Bạn này lúc rủ thì có vẻ rất thích phim kinh dị mà "ám ảnh, không tởm, có plot twist, có giá trị nhăn văn...". Thế rốt cuộc là phim này có được không mấy bác? Bạn này có kinh nghiệm xem kinh dị nhiều lắm rồi.
) Bây giờ ngồi lố nhố 1 đống người nói cười hú hét làm chả còn tí cảm giác nào luôn. Cả phim ko giật mình 1 lần kể cả đoạn nóc tủ hay vỗ tay, tim thì đập bình thường suốt 2 tiếng, đến cuối có thấy căng thẳng chút nhưng ko phải vì sợ mà vì thấy tội bà mẹ quá. Xem xong cũng chả ám ảnh gì, chính xác là bước ra khỏi rạp cái trôi tuột hết khỏi đầu 

