Chelsea FC - in Mou we trust

Ramires có phải lob qua đầu Valdes đẹp lắm mà :-" Chắc chắn là dứt điểm ngon hơn Cech rồi.
 
mình thấy lúc Lâm Phối vào cái đá sáng hơn hẳn :-<
 
Nhìn Schu đá phạt góc bóng đi nhanh, mạnh, xoáy xem cũng thích mắt thật.
Giữa tuần BĐTV nó chiếu Chelsea đá liên đoàn nhé, khả năng Mata đá là cao đấy.
 
Liv bắt đầu được nếm mùi Stupid :8onion38:
 
Thấy tên nhà mới mình nổi hứng "phân tích"
Cả nhà đọc coi :v

Góc nhìn: Mourinho sẽ lại trình làng 1 chiến thuật mới.
Hoài niệm một chút, sau khi đến nước anh với thành công vang dội ở porto, lúc mà cả nước anh đang quay cuồng với 4-4-2 thì Mou đã làm tất cả bất ngờ với sơ đồ 4-3-3 phòng thủ phản công.
1 đặc sản của Mou lúc đấy là ông có 2 con quái vật bao sân toàn bộ tuyến giữa là Makelele - Essien
Với bộ đôi này cộng với L8 dâng cao, chelsea gần như "vô đối" ở Nha khi đấy
Mùa sau vẫn là 4-3-3 chỉ khác cặp trung tâm là Ballack- essien, L8 vẫn đá cao.
Đến khi chuyển sang Inter Mou cũng tuyên bố là Inter sẽ đá 4-3-3, mình đã nghĩ cha này cả đời chắc xài 4-3-3 rồi ai dè sau 1 mùa giải ko thành công lắm Mou chuyển sang 4-2-3-1 và tạo nên 1 cơn sốt ở Châu Âu từ đó đến h.
Bước sang Real rồi Chel thì vẫn là 4-2-3-1 nhưng hình như Mou bê nguyên đội hình của Real lắp vào Chel, kết quả thì ko khả quan cho lắm, nhưng cứ chờ xem, năm nhất chật vật thì Mou sẽ lại tìm ra 1 cái gì đó cho mà xem, có thể là 1 biến thể của 4-2-3-1 nữa sau Inter và Real...
 
Ramires có phải lob qua đầu Valdes đẹp lắm mà :-" Chắc chắn là dứt điểm ngon hơn Cech rồi.

ko có quả đó chắc năm đó k có dc cái c1 ,ghét gì chứ vẫn công nhận đó là pha dứt điểm "cứng"1 cách khó tin :4cool_doubt:
bây h` hình như ảnh hơi ảo tưởng về kĩ thuật lẫn tốc độ nên..đá như bò :2cool_sad:
 
Rét đen đang bị ảo tưởng nên cá nhân vãi, giống với Iva hồi đầu mùa năm ngoái, toàn chạy lên cao không lo về thủ, may mà giờ đỡ rồi :)
 
khi niềm vui trở lại
mình chấm iva và oscar 9 điểm trận này .Tấn công nhìn chung vẫn sắc nét , nhất là hiệp 1 may là hiệp 2 đã sáng sủa hơn nhiều .
Nhìn mikel vô lê ghi bàn tưởng đâu năm mơ =))

tumblr_mthnxbJWQo1ss8qfeo1_250.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
sao chửi ramires hoài , người từng ghi bàn vào cả 4 thủ môn người TBN đấy (reina , de gea, cassilas, valdes ) lâu lâu dứt điểm ko tốt thôi
 
Hình như Mi keo phải 6 7 năm rồi mới ghi bàn ở NHA thì phải :5cool_big_smile:
 
hiệp 1 đá cực tối, do căng cứng tâm lý hay sao í mà chỉ biết mỗi tạt tạt tạt, chẳng thấy cái miếng đánh trung lộ nào ngoài cái pha dứt điểm của Iva cuối h1
cả team chỉ toàn câu bóng cầu may vào cho Eto mà bọn Fullham thằng nào thắng đấy hơn Eto cả cái đầu => bất lực
trận này phạt góc liên tục nhưng toàn đá vớ vẩn, trái thì mạnh quá trái thì câu ngay vào thủ môn, nhớ không nhầm được gần 10 trái mà chỉ 1 2 trái là đánh đầu được, đến nỗi Schurrle Oscar phải thay phiên nhau đá để tạo cơ hội
h2 nhờ có bàn thằng từ tình huống lộn xộn gây ra rũ bỏ áp lực nên khoảng 20p cuối đá sáng hơn nhiều
 
anh rất ít khi ghi bàn, 1 khi đã ghi là toàn ghi những bàn đẹp, bắt vô lê chéo góc :4cool_doubt:
 
Chú res dứt điểm khủng lắm đấy các bác cứ đùa :4cool_doubt: em nhớ sơ sơ mấy quả ghi vô lưới Mu barca rồi đội gì giao hữu đầu mùa toàn sắc sảo lắm , cho chú ý đối mặt thủ môn hiếm khi nào miss lắm, có cái dạo này chắc uống nhằm bò hóc nên hơi sung quá đáng sút hoài thôi :3cool_angry:
 
Lúc Duff thay ra thấy cdv Chelsea vỗ tay cũng nhiệt tình đấy chứ ,mà hồi trước hắn đá cánh trái hay Sao ý nhỉ, Duff đi Robben thế vào mà. Parker mỗi lần gặp lại clb cũ đá như lên thần vậy , còn Sidwell chắc vẫn nghĩ mình là cầu thủ của Chelsea =))
 
Ramires dứt điểm tồi thật, nhưng mà có vẻ năm nay mọi người khắt khe với anh này, mọi năm Ramires luôn là cầu thủ chơi thuộc dạng ổn định nhất đội mà, năm nay mới mất phong độ tí thôi mà toàn gạch đá .
Hôm qua là lần đầu tiên thấy Mikel ghi bàn ở Chelsea, vui vãi .
Oscar đá tuyệt quá các bác ạ, dạo này bớt rườm rà đi nên hiệu quả hơn hẳn .
Mình thấy nhà ta đang khá giống thời Benitez mới lên thay, bộ khung chưa ổn định nên trận nổ trận xịt là bình thường, cứ bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, cụ thể là chỉ cần tuần sau thắng Tot thôi là khác ngay ( thua thì chịu ) :5cool_big_smile: .
 
^
^ Trước Duff và Robben mỗi người một cánh, dự bị cho đôi này là Joe Cole.
 
duff robben 2 cánh joe cole mình tưởng đá cam mà :-? hồi đó trụ là lampart vs makelele
 
Mấy năm trước do ông Ramires công tội ngang nhau nên k tiện chê ổng thôi chứ chả phải hay ho gì đâu. Nếu đội ta có 1 ông DMF siêu nhân nào đó rồi thì dùng Ramires đá cặp sẽ rất tốt, dễ tạo đột biến trong những trận đấu lớn. Còn hiện tại dàn DMF nhà mình chỉ thường thường bậc trung, Ramires thuộc dạng trụ cột rồi mà còn đá như thế thì có mà chết à?

Tất cả vì Chel thôi, chả yêu chả ghét ai hơn đội bóng đâu.
 
Mikel ghi bàn xem tận mắt (qua tv) mà không biết đang mơ hay đang tỉnh :)) 2 bàn mỗi bàn cách nhau 7 năm =D>

Thấy anh Duff trên sân là nhớ lại hình ảnh đôi cánh Damien Duff - Arjen Robben :D Còn lại thì nhận xét là hqua đá nhạt toẹt. Bàn đầu tiên rùa. Bàn 2 tình huống cố định. Chấm hết.
 
Back
Top