MADZero
Mr & Ms Pac-Man
- 2/2/06
- 181
- 2
Mình với GF của mình mới chia tay được gần 2 tuần rồi...Quen nhau thì cũng hơn 1 năm trời. Tình cảnh hiện tại thì thật sự khiến mình dằn vặt... Trước quen nhau , mình có cái tật xấu là hay control GF của mình ,nói chung là mình hay kiểm tra cô ấy nói chuyện với ai trong đt hay không... cũng như mình hay ko cho cô ấy đi chơi riêng với những thằng con trai khác mà cô ấy nói chỉ là bạn.. nói chung mình cũng hơi ích kỉ.. nhưng cô ấy nói mình làm vậy riết cô ấy chán tình cảm của mình , nói là tuy mình quen cô ấy rất tốt nhưng cô ấy không muốn chấp nhận sự quan tâm của mình nữa , nói tình cảm của cô ấy đối với mình bây giờ là không còn nữa... Mình shock quá , Mình đã chủ động gặp mặt xin lỗi nhiều lần , cũng như đã năn nỉ hết lời... nhưng cô ấy nhất quyết không cho mình cơ hội để thay đổi...
Hồi trước đây quen nhau , dù có cãi nhau ra sao thì rồi cũng nguôi... giờ không hiểu tại sao lại thay đổi... lần cuối cô ấy nói giờ chẵng muốn quen ai nữa.. không muốn bị ràng buộc và bị control bởi mình nữa... Xong ồy, cô ấy nói chỉ muốn sống một mình... coi mình là bạn đặc biệt của cô ấy...
Mình tỏ ra không chịu... cô ấy nói mình đừng làm cô ấy khổ tâm vì năn nỉ quay lại nữa... rồi nói hãy cho cô ấy thời gian...
Hiện tại, mình thỉnh thoảng tiếp xúc với cô ấy trên trường , mà cô ấy chỉ còn hành xử với mình như bạn bè bình thường... Mình buồn lắm... chẳng hiểu tại sao lại thay đổi nhanh đến như vậy... mình cũng điều tra từ bạn bè thì biết được cô ấy chỉ ở nhà ,chẳng đi đâu với thằng con trai nào thời gian này...
Vậy mình muốn hỏi các bạn... ở tình huống của mình... có nên tiếp tục hi vọng và chờ đợi không ? hay là chấp nhận ra đi.. để cô ấy từ từ tìm một người khác... !?
Thật sự đến bây giờ mình vẫn không thể hiểu được tại sao , sau bao ngày tháng yêu nhau vui vẻ , bỗng dưng nói chán và chẵng còn tình cảm một cách bất ngờ... Bọn con gái thật là quá khó hiểu
Hồi trước đây quen nhau , dù có cãi nhau ra sao thì rồi cũng nguôi... giờ không hiểu tại sao lại thay đổi... lần cuối cô ấy nói giờ chẵng muốn quen ai nữa.. không muốn bị ràng buộc và bị control bởi mình nữa... Xong ồy, cô ấy nói chỉ muốn sống một mình... coi mình là bạn đặc biệt của cô ấy...
Mình tỏ ra không chịu... cô ấy nói mình đừng làm cô ấy khổ tâm vì năn nỉ quay lại nữa... rồi nói hãy cho cô ấy thời gian...

Hiện tại, mình thỉnh thoảng tiếp xúc với cô ấy trên trường , mà cô ấy chỉ còn hành xử với mình như bạn bè bình thường... Mình buồn lắm... chẳng hiểu tại sao lại thay đổi nhanh đến như vậy... mình cũng điều tra từ bạn bè thì biết được cô ấy chỉ ở nhà ,chẳng đi đâu với thằng con trai nào thời gian này...
Vậy mình muốn hỏi các bạn... ở tình huống của mình... có nên tiếp tục hi vọng và chờ đợi không ? hay là chấp nhận ra đi.. để cô ấy từ từ tìm một người khác... !?
Thật sự đến bây giờ mình vẫn không thể hiểu được tại sao , sau bao ngày tháng yêu nhau vui vẻ , bỗng dưng nói chán và chẵng còn tình cảm một cách bất ngờ... Bọn con gái thật là quá khó hiểu


đừng quen mấy em thích ngao du tự do ghét ràng buộc. Phiền thì em cho làm bạn luôn.
dự là 100% chia tay , cho thời gian suy nghĩ chỉ là cái cớ cho bạn khỏi làm phiền ngta nữa