UEFA Champion League 2013-2014. Hội nghị thượng đỉnh G-53

Max[SaD];23814527 nói:
Truyện đang đến đoạn hay nhất thì tác giả viêm khớp tay không vẽ tiếp được nữa, troll nhau quá. :5cool_beat_plaster:

Nói thật chứ cả đám đá nhau team thằng IO khả năng đoạt cup cao lắm =)).
 
Yukidaro là thằng em mà, thằng này thằng anh, tên Kai thì phải
 
Theo truyên cũ phải là ichidaro chứ nhỉ :-?.
 
Hy vọng truyện ra tiếp :)) đến đoạn mong chờ nhất Meiho gặp team khủng của quí công tử Sato Io thì hết cay vãi :9cool_canny:
 
Đẳng cấp thằng Akira giờ chắc cũng gần ngang rồi..... :6cool_ah:

Ichidaro sau khi tốt nghiệp THCS đã sang Ý rồi, bợn Akira lủi thủi ở Nhật làm sao mà bằng :8cool_matrix:
 
Maio đầu bự chuyên tập thể hình =)).
Đội Meiho thì chuẩn vl với tuyến giữa là kano - kubo - Nedu.. Train thêm 1 năm thừa sức bá đạo.
Mắt xích yếu có lẽ là thằng goal nhỏ con thôi =)).
Nhắc lại mấy cái tên lại thấy mắc cười. Thằng Kubo tóc vàng mắt xệ thì éo dừng banh thì éo sút được. =))
Thằng Nedu thì lười phòng ngự, có tập cả đội kêu nó gây áp lực lên đối thủ: Nó đứng nguyên chỗ nhìn chằm chằm đối phương xong hét "Quác quác" =)), làm thằng ku kia sợ chuyền banh luôn =))

- - - Updated - - -

End rồi. Tác giả không vẽ tiếp đâu.
-------------- IO------------
???------ Hiraki--- Miyake---- Sanza.
Đào nguyên bộ chẳng có thằng cánh phải nào ngon :))/
Taburo có thể ra cánh phải đá được, thằng này là dạng Libero mẹ rồi, đá từ tiền vệ trụ trở xuống chỗ nào đá cũng được :D
 
Đừng khinh thường cục vàng, nó chuyền chuẩn chả khác gì Beckham đâu =))

Ken 4 mắt hình như về sau đá tiền đạo luôn phải ko nhỉ ?
 
Đừng khinh thường cục vàng, nó chuyền chuẩn chả khác gì Beckham đâu =))

Ken 4 mắt hình như về sau đá tiền đạo luôn phải ko nhỉ ?

Ken thì Lên cấp 3 đá ở giữa. Nhiệm vụ chính là phân phối bóng. Có kĩ thuật nhưng thể lực củ chuối quá.
Taburo có thể ra cánh phải đá được, thằng này là dạng Libero mẹ rồi, đá từ tiền vệ trụ trở xuống chỗ nào đá cũng được
Bộ sau nó đổi tên là Hiraki đấy. Thằng này tính ra đá tốt nhất là hậu vệ quét rồi :)).
 
trong máy có đủ tập từ sau tập 85 của tụi KĐ đây :x...mà mấy tập đá với đội thằng eguchi toàn bản nó chụp lại trừ truyện :(
 
Meiho có Jindo nên khả năng được buff thắng theo kiểu niềm tin thôi,chứ nhìn rộng ra mấy thằng kia toàn đội quái vật. Sút mạnh như Hanyu mà Hakone nó bắt chỉ bằng 1 tay như bỡn,đại bác vùng Saitama gặp em nó cũng tắt điện là đủ hiểu,sút éo vào quả nào (Cơ mà tác giả buff anh Hakone thần thánh quá)

Tác giả dừng ở đoạn đại hội mùa đông ảo quá,mà nếu vẽ tiếp chắc ổng cũng đau đầu xem làm thế nào Meiho thắng được =))
 
trong truyện thích thằng thủ môn ở đội có thằng da đen hay chơi skill dẫm bóng rồi sút ảo vật vã . thằng này cao to , phán đoán chuẩn , chuyền xa tốt mà lại ko làm màu như thằng hakone
 
trong truyện thích thằng thủ môn ở đội có thằng da đen hay chơi skill dẫm bóng rồi sút ảo vật vã . thằng này cao to , phán đoán chuẩn , chuyền xa tốt mà lại ko làm màu như thằng hakone

Cao to thì có chứ bắt cũng tầm khá thôi.
Gặp Rasuran về sau chắc nó bóp cổ lại chết =)).
 
Cặp trung vệ là thằng tóc dài công tử xã hội đen với thằng đội trưởng phải ko nhỉ :)). Tính ra hàng phòng ngự của Meiho chuẩn vãi =))

thằng tóc dài trong truyện chỉ có nhiệm vụ làm động tác dang chân đỡ rồi mặt hốt hoảng nhìn bóng nằm trong lưới :6cool_surrender:
 
PhilJones9_33_620x_1707047a.jpg

Ý chú là
 
trong máy có đủ tập từ sau tập 85 của tụi KĐ đây :x...mà mấy tập đá với đội thằng eguchi toàn bản nó chụp lại trừ truyện :(

lên mấy web bây h toàn bản full đẹp mà
 
sẵn các bác đang bàn truyện tranh
cho em hỏi các bác biết web nào xem truyện long hổ môn không
drop từ 120
số là có mướn truyện mà xong quên mang ra trả,giờ 4-5 tháng rồi,ra đó mướn ngại quá,nên tính xin các bác link xem hoặc ở sg có chỗ nào cho thuê bộ này các bác chỉ chỗ phát nhé!
 
Back
Top