Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

mà giờ mới để ý, anh watchdogman vẽ mặt cũng chán đời chả kém anh trọc, chắc cũng khá, chưa thấy ra tay nữa :-?
 
Đến cả chiêu chưởng banh hành tinh mà chỉ dùng 1 tay đấm bật ngược lại thì đừng hỏi sức mạnh =)). Chiếc đĩa bay to hàng mấy chục cây số, nằm trên tầng bình lưu mà anh trọc nhảy phát tới nơi, mà hình như là bay trên không bằng cách đạp không khi đi tới :9cool_haha:

Không chừng 1 quyền thật sự của anh trọc có thể phá hủy cả không thời gian, tức là sức mạnh anh chí ít ngang Hulk :))
 
Thật sự sức mạnh ở mức "tôi bình thường" là hơn hulk rồi bác, chứ anh trọc mà nâng lên "tôi nghiêm túc" chắc đến sịp may ra đánh câu giờ với anh trọc dc, nói chung là tác giả chưa cho ra đến mức "tôi nổi giận", chưa tưởng tượung ra dc khi anh trọc giận nó sẽ thế nào =))
 
Thật sự sức mạnh ở mức "tôi bình thường" là hơn hulk rồi bác, chứ anh trọc mà nâng lên "tôi nghiêm túc" chắc đến sịp may ra đánh câu giờ với anh trọc dc, nói chung là tác giả chưa cho ra đến mức "tôi nổi giận", chưa tưởng tượung ra dc khi anh trọc giận nó sẽ thế nào =))

Anh ấy đã từng nói "Tao mà điên lên thì đấm bay Trái Đất"

Mà đám monster ở ngay dưới nhà mà không biết, chắc cảm ứng sức mạnh của anh Trọc cho biết dưới nhà mình có 1 tổ kiến hoặc 1 tổ mối =))
 
Mình nhận ra là dân thường trong truyện này toàn người cuồng truyện Dragon Ball: Anh hùng trong mắt họ phải trày da tróc vẩy như Son Go Ku chứ mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao như anh Hói thì khả năng là họ hàng với Santa...:4cool_baffle:
 
Khi mình còn nhỏ, trước khi học cấp 2 thì truyện tranh của NXB nào cũng hay, dịch rất chuẩn và nhất là khả năng vẽ chữ siêu phàm của các bác làm nghề vẽ chữ thì đẹp khỏi nói

Khi mình lên cấp 3 thì truyện tranh như 1 mớ rác, thỉnh thoảng có vài bộ hay thì bị drop, bị cắt, v.v...

Tới lúc này các Nhà xuất bản Thanh Hóa, NXB Trẻ, Kim Đồng là điên loạn nhất, toàn ra truyện theo kiểu chôm hàng từ Nhật về tự tạo lời thoại dựa theo tranh (mà không cần dịch bản gốc hoặc dịch cho có)

Ví dụ điển hình là HunterxHunter vào năm 2006, rất hay bị chế thoại. Bản gốc chẳng có lời thoại nào mà bản VN thì toàn hò hét, triết lý, rage các kiểu. Bịa đặt hoàn toàn lời thoại mà cũng làm được. Bộ GTO là bộ thảm hại nhất bị chế 100%

Giờ bọn này lậu OPM thì xác định là drop giữa chừng và chất lượng như sệt nhé.
 
GTO cái thẻ ngân hàng nó chế thành vietcombank =))

hattori james bond -> dăm bông =))

đến mấy bộ mua bản quyền gần đây mà còn censore tá lả kìa
 
cái trò xem tranh chế lời thì:8cool_tire:
ngày xưa mạng mẽo chưa phổ biến nó còn cắt rồi vẽ lại theo ý mình cơ mà
 
Truyện chế lại lời hay nhất chắc chỉ có mỗi bộ Ninja loạn thị. =))
 
bộ GTO thành thầy giáo của tôi nó dịch đúng lời mà chỉ thay tên địa điểm món ăn tên nhân vật thàng người việt thôi :v
còn ninja loạn thị chế hay hơn cả lời gốc=))
nói chung là mua manga việt nam thì đừng mua mà tự in lấy rồi sưu tập làm đẹp chỉ khoảng 70k 1 tập nhưng đẹp như hàng bên nhật :-?
 
Công nhận Ninja loạn thị là bộ truyện hay nhất mà Kim đồng dịch, mấy cái chế lời từ tên cũng hay, như kiểu trước nhớ có nv tên Phomasudoi bị bộ 3 quậy kia gọi thành 'Phó mặc sự đời" =))
 
Có một thứ anh trọc đấm hoài ko chết đó là.......con muỗi =))
 
Có một thứ anh trọc đấm hoài ko chết đó là.......con muỗi =))

Chưa nghiêm túc nhé bạn.

Bật "Chuỗi Đòn Liên Hoàn Siêu Nghiêm Túc" lên thì tế bào còn nát bét, đừng nói gì con muỗi (vì con quái vật nước là con có khả năng hồi phục vô tận, trừ khi bị hủy diệt toàn bộ tế bào cùng lúc)

Từ lúc luyện skill (còn tóc) đến khi xuống núi (trọc lóc) mà chưa bao giờ đươc thấy anh trọc đánh 100%, chỉ toàn phẩy cái là bay quái. Duy nhất 100% là lúc anh đánh với con quái cua khi còn là người thường.

Cứ phải suốt ngày đánh 0.1% sức mạnh với quái vật; khi đánh với hero hoặc cứu dân thường thì phải dùng 0.001% sức mạnh; suốt ngày như vậy bảo sao anh trọc bị lãnh cảm :))

Chắc chắn 1 điều là khi mà anh cố gắng dùng sức để khỏi giết hại dân thường hoặc giết nhầm hero; thì lúc đấy anh đang vất vả vãi cc ra, vì tung hết sức rất dễ, diều chỉnh sức mạnh mới khó.

Ngay cả cái thằng cấp Thần thánh chuyên tiêu diệt hành tinh, có skill phá nát trái đất mà anh đấm 1 phát bật ngược lại; là hiểu mức độ sức mạnh cỡ nào rồi.

Người thường: 1
Quái vật: 10 -> 1000
Thảm họa cấp God: 3000
Hero: 1 -> 2000

Trọc: 999999999999999999999

Cứ tính sức mạnh như này cho nó dễ hình dung =)) Khi đập con muỗi, anh trọc không thể dùng đòn nghiêm túc hoặc dùng full lực; vì sức gió từ đòn đánh sẽ làm tan nát cả nhà và cả khu phố của anh -> không còn nơi nào để ở. Vì vậy con muỗi không phải điểm yếu của anh đâu nhé.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có chap 5, ảnh bật Angry Mode đánh đá đập túi bụi...con muỗi vẫn thoát :))
 
thấy tội cho... mẹ của con muỗi =))
 
Công nhận Ninja loạn thị là bộ truyện hay nhất mà Kim đồng dịch, mấy cái chế lời từ tên cũng hay, như kiểu trước nhớ có nv tên Phomasudoi bị bộ 3 quậy kia gọi thành 'Phó mặc sự đời" =))
Cá nhân mình thấy Jindo chế lời còn bựa hơn Ninja Loạn Thị.
 
Cá nhân mình thấy Jindo chế lời còn bựa hơn Ninja Loạn Thị.

Không gì bựa hơn Pokemon Pippi.

===

Cơ mà Translator thời xưa bây giờ đi đâu hết rồi. Còn mấy người trans chính thức thì chỉ dịch đúng nghĩa đúng cách dùng chứ ít tính sáng tạo ~.~
 
Translator bi giờ có học văn khóa nào đâu mà sáng với chả tạo dc :6cool_boss:
 
Mấy truyện hồi xưa toàn dịch theo bản tiếng Trung nên sặc mùi kiếm hiệp. :))
 
Back
Top