- 15/1/06
- 4,510
- 1,264
bây giờ mấy anh "hàng thải" của MU thay nhau hóa chaos còn mấy anh ở lại thì phế vật hơn nửa![]()
Đậu cưng sao cứ chọc ngoáy vào nỗi xót xa của nhau thế

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
bây giờ mấy anh "hàng thải" của MU thay nhau hóa chaos còn mấy anh ở lại thì phế vật hơn nửa![]()

Sao bạn *** next đi mà mình phải next ? Bạn là ai ? Mua sever GameVN hay nuôi forum này sống à ? Làm như to lắm hay ho lắm quyền quí lắm hết phán thế này thì phán thế nọ. Forum hoạt động mọi người vào chém gió đông vui, *** gì thằng nào vào cũng phong trào với tổ lái, về mẹ nhà mà thẩm du cho nhanhĐóng góp thì nhiều vkl ra đến nổi đ' ai biết là ai
Xin lỗi các lão thành cách mạng em quăng cục đá tý






Phụ nữ với nhau , làm gì om sòm cả topic lên vậy , 20/10 mới qua có 1 ngày thôi mà![]()


Cùng 1 tình yêu đấu đá chi cho mệt, MU đá dở nằm trong dự đoán rồi của nhiều người rồi, nên chuẩn bị tâm lý trước đỡ đau hơn
Thay vì bực tức thì chuyển sang đội khác xem, biết đâu lại tìm được tình yêu "chân thật".Haizz ta có cấm ai đâu nhỉ, cái chữ KHUYÊN nó to đùng kìaLần trước lão Quýt gây war, giành thắng lợi chiếm được topic MU xong thì mất tăm
H đến cụ Hao
Xin lỗi cụ đã fan nào mà chả quạt
9 người 10 ý nó mới vui, chưa gì vào nhà mà cụ đã lên tiếng cấm mấy người kia ko được chửi Moyes rồi, tẹo nữa lại có bài tôi năm nay xxx tuổi đã yêu MU được xxxx năm rồi, các chú quạt trẩu tre thì biết gì cho mà xem![]()

+1Xem MU đã chán, vào đây còn chán hơn.
Đúng là thay HLV giữa dòng là hạ sách nhưng cái kiểu Moyes này thì chỉ có từ thất vọng đên thất vọng. Mấy thằng Mỹ nó còn nể SAF nên chưa đụng gì đến Moyes chứ cái kiểu đá này tới cuối mùa out top 4 là cổ phiếu MU sụt giá cái chắc, tụi Mỹ nó đâu có ngu đâu. Năm nay thằng nào đồng phân cũng có tiến bộ, Arsenal thì quá ảo, Chelsea thì xây dựng bộ khung trẻ và đang hoạt động khá tốt, ngay cả Loserpool cũng đang thăng hoa với chú Stur, chỉ có MU là chìm nghỉm với dống lý thuyết suông của Moyes. Nếu anh tự tin sa thải hết dàn staff của người ta thì anh phại đem đến sự thay đổi đáng kể nào đó. Đố chú nào nhận ra được sự khác biệt trong lối đá của MU giữa mùa này và mùa trước, điểm khác biệt lớn nhất là bản lĩnh, sử dụng đúng người đúng lúc của SAF.
Nói chung ông Moyes này lúc đầu thì làm mạnh tay lắm tưởng dữ, giờ thì chỉ thấy như hổ giấy, cái gì cũng không dám, một HLV với tư tưởng này thì cho dù MU có trong top 4 cuối mùa thì những năm sau cũng chỉ vạ vật thôi. Năm ngoái ở Chelsea, Di Matteo đã mạnh tay cho đám wonderkids đá chính gần như nửa mùa giải đầu, nhưng thử nghiệm thì chắc chắn phải có thất bại, ông bị sa thải là do tính chướng của Abra. Năm nay 2 chú Oscar và Hazard đã ăn ý và gánh đội khủng khiếp đến cỡ nào (Mata thì bị ghét nên không nói). Ý ta là lúc đó tuy kết quả không được như mong muốn nhưng chắc những CDV của Chelsea cũng nhìn thấy tương lai tươi sáng của đội. Còn với ông Moyes này thì thua. Thậm chí là cho Welbeck đá chính luôn làm bộ 3 Rooney-Persie-Beck ta cũng chịu. Mấy chú chửi em Welbeck nhưng ta thấy chú này là hàng nhà, cũng đạng có tiềm năng, phải để em nó phát triển chứ cứ úm hàng hoài, được có trận đầu đá chính, mấy trận sau úm đâu không biết, chú Sturridge được đá chính gần như cả mùa năm ngoái nên giờ trình lên là dễ hiểu. CHưa kể đến Kagawa, nếu không hợp triết lý bóng đá thì đẩy em nó đi từ mùa hè đi, úm lại làm cái éo gì, giờ nó cử dở dở ương ương.
Bây giờ đá sân nhà bị tụi underdog nó cười vào mặt, cái nhục này éo biết để đâu cho hết.

Chửi cũng là 1 dạng để xả uất ức, ức chế, sao các pác cứ nghiêm trọng hóa vấn đề làm gì, nhưng mà chửi gì thì chửi cũng đừng chửi quá gây ngứa mắt với người khác![]()

Xem MU đã chán, vào đây còn chán hơn.
Đúng là thay HLV giữa dòng là hạ sách nhưng cái kiểu Moyes này thì chỉ có từ thất vọng đên thất vọng. Mấy thằng Mỹ nó còn nể SAF nên chưa đụng gì đến Moyes chứ cái kiểu đá này tới cuối mùa out top 4 là cổ phiếu MU sụt giá cái chắc, tụi Mỹ nó đâu có ngu đâu. Năm nay thằng nào đồng phân cũng có tiến bộ, Arsenal thì quá ảo, Chelsea thì xây dựng bộ khung trẻ và đang hoạt động khá tốt, ngay cả Loserpool cũng đang thăng hoa với chú Stur, chỉ có MU là chìm nghỉm với dống lý thuyết suông của Moyes. Nếu anh tự tin sa thải hết dàn staff của người ta thì anh phại đem đến sự thay đổi đáng kể nào đó. Đố chú nào nhận ra được sự khác biệt trong lối đá của MU giữa mùa này và mùa trước, điểm khác biệt lớn nhất là bản lĩnh, sử dụng đúng người đúng lúc của SAF.
Nói chung ông Moyes này lúc đầu thì làm mạnh tay lắm tưởng dữ, giờ thì chỉ thấy như hổ giấy, cái gì cũng không dám, một HLV với tư tưởng này thì cho dù MU có trong top 4 cuối mùa thì những năm sau cũng chỉ vạ vật thôi. Năm ngoái ở Chelsea, Di Matteo đã mạnh tay cho đám wonderkids đá chính gần như nửa mùa giải đầu, nhưng thử nghiệm thì chắc chắn phải có thất bại, ông bị sa thải là do tính chướng của Abra. Năm nay 2 chú Oscar và Hazard đã ăn ý và gánh đội khủng khiếp đến cỡ nào (Mata thì bị ghét nên không nói). Ý ta là lúc đó tuy kết quả không được như mong muốn nhưng chắc những CDV của Chelsea cũng nhìn thấy tương lai tươi sáng của đội. Còn với ông Moyes này thì thua. Thậm chí là cho Welbeck đá chính luôn làm bộ 3 Rooney-Persie-Beck ta cũng chịu. Mấy chú chửi em Welbeck nhưng ta thấy chú này là hàng nhà, cũng đạng có tiềm năng, phải để em nó phát triển chứ cứ úm hàng hoài, được có trận đầu đá chính, mấy trận sau úm đâu không biết, chú Sturridge được đá chính gần như cả mùa năm ngoái nên giờ trình lên là dễ hiểu. CHưa kể đến Kagawa, nếu không hợp triết lý bóng đá thì đẩy em nó đi từ mùa hè đi, úm lại làm cái éo gì, giờ nó cử dở dở ương ương.
Bây giờ đá sân nhà bị tụi underdog nó cười vào mặt, cái nhục này éo biết để đâu cho hết.
