Sever nào khiến bạn nhớ nhất trên CĐTL ?

Lâu lâu mò vô ko ngờ xem đc cái clip ôn lại kỷ niệm, trong clip có cả mình và anh em Minh Giáo cũng nhu a/e liên minh, cảm xúc ùa về phê như tê tê ^^
 
Bạch dương, bạch dương các anh dzai ạ. tuy ko hào hùng như các sever khác nhưng em ngày xưa chơi ở đó
 
Bảo Bình một kỷ niệm không thể quên, thích nhất SRO lúc map 60,hoành tráng và tuyệt vời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
chơi bên nhân mã nhưng vẫn thích theo anh về bảo bình solo
 
Bạch Duơng, OFF cap 7x ... bị hack mất toi cây Gla + 7 sun T_T
 
Còn mình thì kỷ niệm nhất với bạch dương và map 90, nhớ những đêm thức trắng đi buôn chục chuyến hàng và nhớ những anh bảo tiêu khủng vãi lúa ra tay giúp đỡ trên con đường tơ lụa đầy những khó khăn và nguy hiểm, ôi một thời :(
 
t muốn bỏ ko chơi game gì nữa nhưng đã vào game thì lần nào cũng log CDTL...1 thời anh hùng
 
Mình nhớ nhất Bạch Dương. map 70 buôn 3 sao đi từ TA sang ĐH bị ep hàng nhưng cũng cố gắng mang dc 1 cục hàng về :8cool_cry:
 
Ngày trước hồi lớp 9 chơi cùng mấy đứa bạn , 4 đứa tuy noob nhưng trans vui vcc
Rảnh phát là ới nhau pt train , lên lớp thì chém gió thành bão
Lớp thì 4 đứa chơi thân với nhau nhất , thế mà lên cấp 3 cũng tan ( 1 phần do 2 đứa kia học kém quá , ko vào đc trường cấp 3 )
Ko có CDTL thì chắc 4 đứa chẳng chơi với nhau , nhìn lại mấy đứa học cùng cấp 2 mà nản , chả care vẹo gì cả
Toàn bọn thiếu chất "chơi" , suốt ngày đú đởn , gây gổ , đánh nhau lại còn giáo viên bựa ( lấy mấy đứa hiền để bắt nạt do gặp mấy thằng mất dạy kia nó chơi cho nản cmnl )
Lên cấp 3 thì mỗi đứa mỗi nơi , h nhớ thật . Ngẫm ra chơi game mà thiếu mất bạn bè thì mất 1 nửa niềm vui , thấm thoắt gần chục năm rồi :5cool_bad_smelly:

Giá mà ngày đó game hỗ trợ ng` mới chơi tốt hơn , có nhiều tính năng hơn , hướng dẫn newbie tốt hơn . Mỗi tội rơi vào nph lởm với game phát triển quá chậm so với thời đại -_-

Bây h thi thoảng nghịch vài game , ko có bạn bè làm team mất hết chất game , lượn lờ , lướt web cho nó lành
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình nhớ mãi những ngày đầu ở Thái Dương. Có lẽ ngoài võ lâm thì chỉ còn là SRO. Thời map 60 đến 80 thật là vui. Mình mê game này cũng chỉ vì cái clip đi buôn của bọn Hàn Quốc. Hận ghê :)

- - - Updated - - -

Sv. Thái Dương map 60. Shogun :4cool_hungry:
Có bít cái tên này :D. K nhớ lắm những có tên.
Ôi cái thời + 5 là vip server
 
Đầu tiên biết sro là sv bắc đẩu và sau đó gắn chặt với bắc đẩu ko chuyển sv nào cả
Gần 6 năm ko chơi game rồi nhớ ko nhầm sv bắc đẩu G BF mạnh nhất ;)
 
Server Bạch Dương... Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!
 
Chỉ có thể là BD.Guil Silver.tuy là 1 G nhỏ nhưng anh em đầy nhiệt huyết.Sau này về travel.F1......đến khi cái bọn EU ra 1 thời gian là em di biet tích luôn.Những ai gạo cối thỉ chắc biết mình.Than_sacly
 
đã từng chơi ở Bắc Đẩu, char CanLong, chả có tên tuổi gì nhưng bù lại anh em rất vui. Có lúc, tình anh em trong SRO như một gia đình !
 
đã từng chơi ở Bắc Đẩu, char CanLong, chả có tên tuổi gì nhưng bù lại anh em rất vui. Có lúc, tình anh em trong SRO như một gia đình !
ở Bắc đẩu map 70 không thiết bác có biết em. Chả: Thu_NuThan chuyên treo máy trên lbb đây
 
Bác này có quả nick ác thế 2002
Có vẻ ít vào 4rum nên vẫn lính mới :D
 
Back
Top