The Walking Dead Season 04 (ongoing)

Ghét anh ấy làm gì, nhìn cụ Rick lúc vợ chết ấy :)) người yêu chết, em bị bệnh sắp chết thì hỏi làm sao mà ko emo như thế.

Anh Ty lúc chém zombies chưa là gì đâu, trong truyện có đoạn có khoang vài người bổ chết gần 200 con Zombies kìa :v
 
^ con đó thì em thấy nó cũng còn nhỏ quá ko bít có đủ sức làm việc đó ko :-? cơ mà ko nhớ là tại sao Rick lại cho bà Carol là thủ phạm nhỉ :-?

nó giết xong bà Carol phát hiện nên kéo ra đốt xác dùm và nhận tội thay :>
 
Căn bản là những nv khác như Rick bị tự kỷ cũng chỉ lẩn thẩn 1 mình , ít nhất ko gây nguy hiểm gì cho team mate
chứ xem phim này gặp thể loại đấy xong toàn do team mate lao vào cứu rồi chết thay , thế nó mới gây ức chế chứ ko thì đã chẳng nên chuyện :)
 
Ep này có chút gì đó tâm trạng . Thật đáng tiếc cho cái em kia :-s, mới bỏ ra ngoài lấy quả có 1 tí thôi đã bị 2 con nó ăn cho không còn gì :|. Thấy khó tin ở chỗ này -_-
 
Chỉnh sửa cuối:
cũng hơi thắc mắc chỗ này
đáng nhẽ 2 đứa phải đi cùng nhau thế thằng kia đâu
mà cả 2 lại có súng nhưng ko nghe tiếng súng nào
 
cũng hơi thắc mắc chỗ này
đáng nhẽ 2 đứa phải đi cùng nhau thế thằng kia đâu
mà cả 2 lại có súng nhưng ko nghe tiếng súng nào
Chắc zom nó làm nhanh quá, xác định là chết rồi nên ko cần kêu cứu làm gì :6cool_smile:
Mà cái khúc chân cắt gọn quá nhỉ, nhìn tưởng bị ai chém đứt chân :4cool_doubt:
 
Dạng phim drama dài hơi thì chỉ cũng nhiêu chi tiết thế thôi. Nhân vật chính thường có độ lucky cao vãi!
 
Ko thấy thằng bé kia thì khả năng cao là nó vẫn còn sống và dự là sẽ tìm tới nhóm của Rick sớm thôi. Tuy nhiên mình ko ủng hộ quyết định đuổi Carol của Rick lắm, ít ra thì Carol vẫn có khả năng chăm sóc lũ trẻ ở nông trại. Giờ chắc nv đó dành cho em Beth 8-}
 
Cái quả em kia bị mất chân giống vết chém hơn là bị zombie cắn đứt :(
Nghi nghi thằng bồ em ý làm quả như Shane :)) :))
 
^ Chuẩn đó, xem từ ep 1 tới giờ có kinh nghiệm rằng không có một chi tiết nào trong phim thừa thãi cả :))
 
Ko thấy thằng bé kia thì khả năng cao là nó vẫn còn sống và dự là sẽ tìm tới nhóm của Rick sớm thôi. Tuy nhiên mình ko ủng hộ quyết định đuổi Carol của Rick lắm, ít ra thì Carol vẫn có khả năng chăm sóc lũ trẻ ở nông trại. Giờ chắc nv đó dành cho em Beth 8-}

theo mình thì đuổi là đúng , vì để lại 1 nv như thế này trong team rất bất ổn
lúc nào cũng lo lắng người của mình bị thọt sau lưng vì 1 chuyện gì đấy ko kiểm soát dc
 
Cái quả em kia bị mất chân giống vết chém hơn là bị zombie cắn đứt :(
Nghi nghi thằng bồ em ý làm quả như Shane :)) :))

em cũng đang thắc mắc vụ cái chân này ko bít sao body với chân lại nằm xa nhau thế nhỉ :5cool_sweat:
 
Xử lý Carol như vậy trong lúc bình thường là đúng. Nhưng trong lúc phải sát cánh bên nhau khi thành viên cứ bị mất dần như thế là không ổn. Chỉ cần cử 1 người kè theo mụ ấy là xong. Người thì cứ teo dần mà còn chơi quả đuổi đi thì tình hình team này chết chắc

Xưa nay mình đíu bao giờ ưa mấy thằng nghiện rượu, xem thằng bác sĩ lượm mỗi chai rượu thật ngứa vãi ! Lại còn thái độ với Daryl nữa chứ =)) Lúc đó tưởng Daryl xử đẹp rồi :))
 
Quả đấy mình cứ nghĩ anh Daryl sẽ đẩy thằng Bob xuống dưới cho zombie thịt :))

Khổ thân đôi bạn trẻ, đã thương tật thì chớ mà cứ thích xông pha làm gì =( Nghi là đôi bạn này bị hội du côn nào đấy nó thịt cmnr, nhìn cái chân đúng kiểu bị chém
 
Quả đấy mình cứ nghĩ anh Daryl sẽ đẩy thằng Bob xuống dưới cho zombie thịt :))

Khổ thân đôi bạn trẻ, đã thương tật thì chớ mà cứ thích xông pha làm gì =( Nghi là đôi bạn này bị hội du côn nào đấy nó thịt cmnr, nhìn cái chân đúng kiểu bị chém

Đôi này ở trong nhà đc 2 ngày r ko hiểu sao ko ở thêm mà lại sung thế, với cả chắc nghe Rick giới thiệu có vẻ ngon nên muốn lấy lòng.
Giả thiết gặp nhóm khác nó thịt thì cũng có thể, mà vì sao lại chỉ có thấy mỗi con kia chứ ko thấy thằng, hơn nữa đều có súng hết, 1 đứa ko kịp chứ làm sao mà cả 2 ko kịp bắn phát nào đc.

Đùa chứ, xem phim ghiền quá, nhiều khi lậm :)) đêm đêm ko ngủ đc cứ nằm nghĩ có khi nào sáng ngủ dậy nhìn ra ngoài thấy vài người đang lững thững bước ko nữa =))
Mà zombie trong TWD nhìn cũng hiền chán, nhóm của Rick mà ko nạp thêm người kiểu ồ ạt như thế thì chắc cũng thành nông trại vui vẻ sống qua dịch bệnh r :))
 
Mình thì thấy đôi này có vấn đề ngay từ lúc gặp nhau trong nhà. Thấy thằng kia bảo là đã giết được rất nhiều walker trong khi đó trong nhà chúng nó ở 2 ngày vẫn còn 1 con zom, sao ko giết luôn ? Cái đoạn Rick đưa nó khẩu súng, tự nhiên nghĩ có thể nó bắn Rick luôn ấy. Mà Rick đưa súng cho cả 2 đứa, chả có nhẽ 1 trong 2 đứa lại ko bắn được phát nào ?
Còn vụ thằng Bob thì đếu thể đỡ được thằng này. Đoạn đấy cứ nghĩ cái trần nó sập xuống thì đúng là bóp khoái lạc song châu cả team. Mẹ ! tưởng nó cố níu kéo cái balo làm gì, ai ngờ níu kéo chai rượu.
Vụ Rick đuổi Carol đi về tình thì mình ko đồng ý mà về lý thì ko đuổi thì cũng ko ổn.
p/s: mà ai biết đầy đủ 3 câu hỏi của Rick khi nhận người mới là gì ko ? và tại sao lại hỏi như thế ?
 
sau ep này khỏi nghi ngờ nữa, giết 2 người kia chắc chắn là con Lizzy rồi, ai đời lại nghĩ đi chết đi rồi vẫn sống lại X_X
 
p/s: mà ai biết đầy đủ 3 câu hỏi của Rick khi nhận người mới là gì ko ? và tại sao lại hỏi như thế ?
1. Đã giết bao nhiêu walker ?
2. Đã giết bao nhiêu người ?
3. Tại sao (2) ?
Trong EP2 đoạn suýt bị bà kia lừa giết để cho chồng bà ăn thịt Rick có nhắc đến.
 
1. Đã giết bao nhiêu walker ?
2. Đã giết bao nhiêu người ?
3. Tại sao (2) ?
Trong EP2 đoạn suýt bị bà kia lừa giết để cho chồng bà ăn thịt Rick có nhắc đến.

Nếu ai mà trả lời câu thứ 2 từ 5,6 người trở lên thì Rick khỏi hỏi câu thứ 3 :))
Mà tập 4 này sao thấy gió nhiều quá, có khi nào sắp có bão ko nhỉ mọi người :-?
 
Back
Top