Khoe, hay thậm chí hoang tưởng cũng được, nhưng phải có thực lực back up, hoặc có cái gì làm người ta quan tâm đọc bài mình. Thiếu/chưa chứng tỏ được cả 2 thì không nên làm, vậy thôi. Cái post tức khí lên chửi vung vít này đọc vẫn người và đáng đọc hết hơn mấy bài văn rõ dài mà lại chêm tiếng anh nửa mùa giả hiệu kia. Như post ^, nếu thích văn chương thì làm AAR tách riêng thread ra ấy. Sợ không có sức mà theo thôi.
Mà, ác tâm đố kị thì không, vì chẳng có gì đố kị cả. Buồn cười đá đá mấy cái có, khá nhiều là khác, nhưng thanh niên đẹp trai không nhận ra ấy chứ.
Đúng là chỉ có cái mồm oang oang thích chế giễu người khác mà đếch chịu suy nghĩ trước khi nói. Ông già nói sai rồi, để tôi dạy ông nói.
1st. Ông đây chưa bao giờ nói bản thân thích hay giỏi văn chương. Khi post bài, tự nhiên xuất hiện mấy kẻ như chú chế giễu nói tôi viết bài như viết văn. Mọi chuyện từ đó mà ra.
Khi viết bài, Có vài câu tôi chêm thêm vài chữ tiếng Anh vào là để giới hạn số chữ mà thôi.
Nếu ông già đã chê bai người khác "chêm tiếng anh nửa mùa giả hiệu", vậy thì tại sao bản thân ông lại chêm vài chữ tiếng anh trong mỗi post của bản thân. Nói người khác nửa mùa giả hiệu thì chắc chắn bản thân phải thuộc một đẳng cấp vượt trội hơn người.
Chế giễu và chê bai người khác để làm bóng tên tuổi bản thân thì đầy rẫy trong xã hôi thời nay. Những đa phần trong số đó chỉ là những kẻ khoác lác không có thực tài.
2nd. Topic Rome II là nơi để mọi người thảo luận cách chơi hay là quá trình chơi Rome II của bản thân tới mọi người.
Tôi đây chơi như thế nào thì post lên như thế ấy kèm theo ảnh minh họa. Kỹ năng chơi hay là thực lực của bản thân tôi chơi Rome II như thế nào hay ra sao dc phản ánh rõ ràng qua những Images đó rồi.
Đằng này, ông già mồm to lại lạc đề thách thức tôi phải viết AAR, tôi chỉ là một người đam mê các trò chơi điện tử bình thường chứ có phải là nhà văn đâu mà phải có sức theo đuổi.
3rd. Một trong những rules cơ bản nhất ở mọi diễn đàn "Không lăng mạ, bôi nhọ, văng tục, nói xấu các thành viên khác."
Ông già có cái mồm to kia ơi! Đã bao lần ông viết bài châm biếm, chế giễu và nói xấu tôi rồi hả?
Muốn tránh tức bụng hay tức khí gì thì cách tốt nhất là phải giữ dc tâm bình khí hòa. Tuyệt đối không dc đố kỵ rồi nổi loạn bon chen và gây sự với những người khác, coi chừng có ngày bị cao huyết áp thì khổ bản thân đó.
Có phải thật mọi người thích đọc mấy "
cái post tức khí lên chửi vung vít" của ông Kron
mồm to óc hột nho. Nếu đã vậy, như đã từng nói chắc tôi không dám post bài trong diễn đàn GVN.