[Thảo Luận]Total War: Rome II [KHÔNG XIN + hỏi đáp liên quan crack]

Oh cãi nhau làm gì cho khổ,thích thì solo đi xem trình ai hơn ai
Thắng làm vua thua làm giặc
Mình thì ít khi đánh ol có lẽ do trình gà và cũng bận nữa
Add nick steam khi nào giao hữu nào phuthuygoihon,rất mong được học hỏi các bác
 
Lý do là vì AI ở Rome II rất bị động và thiếu agressive. => aggressive

For example, tôi chơi Parthia dc ~40 turns, => ví dụ (gõ mất v i s d u j tổng cộng 6 chữ, trong khi for example là f o r e xx (tiếng Việt) a m p l e => quá dài

Cartapharts => :(

Igypt :(

lấy ví dụ vài cái thôi

game này không khó, tôi nói thật làm cái AAR thì bất kỳ ai cũng có thể đánh được, vì máy nó được script y chang nhau, lần nào cũng giống lần nào, mình lựa theo đó xử lý thì quá dễ luôn :-?? ông tìm ra được cách đánh cho lẹ thì hoan nghênh, có ai chê bai gì đâu :-??

Trước hết, tôi xin ghi nhận những lời góp ý chân thành của ông.

Ông có điều không biết, lần đầu tham gia viết bài là trong topic S2, tôi viết rất ít chỉ dăm ba câu thôi không kèm theo hình ảnh gì hết. Chẳng hiểu tôi gây thù chuốc oán gì với mấy cu, cả hội xúm vào quăng gạch nói tôi là chém gió tạo bão.

Trải qua những chuyện đó, tôi viết bài rất cẩn thận trong từng ngôn từ, chú trọng giải thích rõ ràng để tránh gây hiểu nhầm. Tôi thật sự không hiểu bài của tôi bây giờ dài như thế nào mà mấy ông không đọc nổi, dự là chỉ trong một phút là đõ xong hết.

Còn về vấn đề chơi Rome II, nói ra ông không tin từ lúc chơi S2, tôi rút ra dc nhiều kinh nghiệm cho cuộc sống. Vì vậy, tôi rất tâm huyết đối với trò chơi. Tôi suy nghĩ rất kỹ từng nước cờ khi chơi R2 cũng như khi viết bài tôi suy nghĩ đễ tìm ra những từ ngữ chính xác không làm mất lòng ai.

Vậy mà mấy ông tướng từ đâu xuất hiện lại có thể phê phán bài cuả mình một cách phủ phàng như vậy với những lý do hết sức ngớ ngẩn. Như của dragonbabe9x2 là "bài của ông jokkoo giống viết văn vì nó lịch sự quá. Thêm nũa, ông jokkoo có phài người Lào hay cam."

Đánh nhanh hay chậm thể hiện trình độ tính toán của một người. Bọn chúng tính toán không nhanh bằng người khác lại đi nói là người ta chơi ăn gian. Nói suông mà lại không kèm theo dc cái gì để chứng minh rằng họ tính toán hay hơn mình. Điều đó khiến mình rất ức chế do tâm huyết bị chà đạp do những kẻ không ra gì.

- - - Updated - - -

:))

tôi hay đánh Turdetani đầu tiên nên tôi xin phép được đổi Karalis sang cái vùng bên cạnh Cartaginensis được ko ;))

Đề là như vậy. Trình độ của ông tôi thì không nghi ngờ gì.

Trong 12 turn, ông cứ chiếm dc trọn vẹn 4 provinces gồm 3 provinces có 4 regions (12/12) và 1 provinces có 2 region. Tổng cộng là 14 regions.

Sau đó, ông tóm tắt lại quá trình chơi đó kèm theo vài tấm Images là được.

Tiếp đó tôi sẽ viết đoạn văn ngắn xin lỗi ông cũng như những người chơi khác bị ảnh hưởng gián tiếp bởi vụ này.
 
Đọc post thấy giống gái 12 tuổi chơi game :( giận dỗi, hờn mát kinh vãi lù :( đây, tớ cho bạn mượn cái que, vào góc vẽ vòng tròn đi :(

Con gái 12 tuổi có thể chơi dc game này sao?

Bạn đã biết rõ như thể chính bạn là cô gái đó vậy. Tôi có hơi khâm phục bạn đó nhưng chỉ ở cái miệng dẻo lẹo của bạn thôi. "Thùng rỗng kêu to"

Trong những bài post của tôi, đơn thuần chỉ là bản tóm tắt quá trình chơi của một Faction kèm theo một số hình ảnh để minh họa.

Tôi chưa bao giờ viết ra ý kiến rằng bản thân chơi thật hay, thật giỏi. Chỉ có những ke ghen ăn tức ở, không chịu đọc kỹ rồi bới lông tìm vết càm ràm đến phát mệt.

Trình độ đọc bài mà không hiểu dc ý nghĩa bên trong thì chỉ có thể trách bản thân vô năng mà thôi.
 
[spoil]tui thích đọc và áp dụng, đếch thích khoe, trình đánh cũng bt nên thích ăn hôi post, trong đây có cả đám ng chả bao h nói 1 câu, chỉ khi khó khăn mới hỏi 1 câu thôi, và nhiều ng đều chơi hay đấy :6cool_smile:
chính kiến thì đây, tui nói post ông đọc khó chịu và ông thích khoe khoang và 1 đống ng ăn hôi tui đó thôi, thế là tui có chính kiến rồi :6cool_smile:
lào hay cam là cách nói so sánh thôi, chứ quan trọng là ý tôi ông giống như ng nước ngoài đang có post tiếng việt vậy:6cool_smile:

còn đánh như thế nào thì nói thật ông post cũng rất bt, ko có j đặc sắc, thật tâm đấy, trình chắc cũng ngang hoặc hơn tôi ( cho là thế đi ) nhưng oai quá mọi ng khó chịu, thêm cách hành văn đặc sắc nữa :6cool_smile:

vậy thôi, góp ý cả có j đâu mà cứ sồn sồn, vs lại post xong post trk cũng hem để ý nên hem cãi nhau từ đầu dc
bỏ qua vụ này đi, dù sao cũng tạm nghỉ game chờ nâng câp máy rùi, đừng cãi nhau nữa loãng topic tui lại ăn thẻ thì khổ lắm :2cool_burn_joss_sti[/spoil]

Bình thường khi bàn luận về Rome thì chỉ thấy dăm ba chữ khoác lác. Vậy mà khi ăn hôi lên án người khác thì chữ nghĩa như thác lũ tràn ra một đống chữ dài không thua gì những posts của mình.

còn đánh như thế nào thì nói thật ông post cũng rất bt, ko có j đặc sắc,thật tâm đấy

Cám ơn ông đã nói lên những lời từ trong đáy lòng. Ông đã nói như vậy thì chắc chắn ông phải có tính toán nhanh hơn tôi một bậc, không thậm chí là hơn 2 bậc. Vậy nếu ông chơi Carthage legendary thì chắc ông cũng chỉ cần chưa tới 10 turn đầu tiên là có thể có dc 4 full provinces tổng cộng 14 regions rồi đấy.

Có giỏi thì hãy chứng minh đi, chứ đừng có nói suông như đứa trẻ lên ba.
 
Chỉnh sửa cuối:
Con gái 12 tuổi có thể chơi dc game này sao?

Bạn đã biết rõ như thể chính bạn là cô gái đó vậy. Tôi có hơi khâm phục bạn đó nhưng chỉ ở cái miệng dẻo lẹo của bạn thôi. "Thùng rỗng kêu to"

Trong những bài post của tôi, đơn thuần chỉ là bản tóm tắt quá trình chơi của một Faction kèm theo một số hình ảnh để minh họa.

Tôi chưa bao giờ viết ra ý kiến rằng bản thân chơi thật hay, thật giỏi. Chỉ có những ke ghen ăn tức ở, không chịu đọc kỹ rồi bới lông tìm vết càm ràm đến phát mệt.

Trình độ đọc bài mà không hiểu dc ý nghĩa bên trong thì chỉ có thể trách bản thân vô năng mà thôi.

mình nói có 1 câu 2 ý ngắn gọn dễ hiểu thế mà bảo dẻo quẹo :(. Btw, tớ nói về tính cách chứ có nói gì trình chơi game đâu mà bạn hỏi câu chả liên quan thế >.> (mà chơi được chứ sao ko :">); Thôi tớ té ko bạn lại lao vào, sợ lắm :( chào thân ái và quyết thắng nhé, yêu bạn nhiều :(
 
mình nói có 1 câu 2 ý ngắn gọn dễ hiểu thế mà bảo dẻo quẹo :(. Btw, tớ nói về tính cách chứ có nói gì trình chơi game đâu mà bạn hỏi câu chả liên quan thế >.> (mà chơi được chứ sao ko :">); Thôi tớ té ko bạn lại lao vào, sợ lắm :( chào thân ái và quyết thắng nhé, yêu bạn nhiều :(

Bạn giễu người khác thì dc, tôi phản ứng phòng thủ chế giễu ngược lại bạn không dc sao?

Từ lúc bắt đầu, những post của tôi chỉ đơn thuần tóm tắt lại quá trình chơi 1 faction. Tuy dài mà không thật sự dài lắm, thiết nghĩ chỉ cần chưa tới 1 phút là đã đọc hiểu.

Trên youtube, người ta còn upload video cặn kẻ mọi nước đi trong từng turn mà lên đến hơn cả tiếng đồng hồ. Vậy mà có ai chê bai gì đâu. Các bạn nghĩ như thế nào?

Kiễn nhẫn cả tiếng đồng hồ xem người ta đi dc vài turn là tốt hay là xem những post tóm tắt về campaigns kem hình ảnh của tôi tốt hơn. Từ những dòng chữ và hình ảnh đó, tôi nghĩ các ông có thể hình dung dc cách chơi mới cho bản thân về những gì có thể làm dc trong 1 turn khi Rome II chỉnh 1 turn/year.

http://www.youtube.com/watch?v=WQlVdEExL1M

Ông không đọc kỹ những posts trước của tôi mà lại lao vào ăn hôi là sao?

Còn về thực lực cá nhân thì phải qua chứng minh mới có thể xác thực được. Ông loang loang cái mồm lên nói ông chơi hay thì con nít 3 tuổi cũng làm được.

Btw, có giỏi thì tóm tắt lại quá trình ông đang chơi kèm theo vài tấm Images thì tôi cũng không nói được gì.
 
Bố sư, càm ràm lắm quá. Giờ ngồi lọ mọ gõ được, để nói cho nghe:

1, Đồng chí bị giễu vì cái trò tiếng Anh tiếng Em lổm nhổm mà thích chêm linh tinh. Ai cũng bị bệnh này không nhiều thì ít, nhưng Engrish mà thích chêm đến mức thừa mứa thì chỉ có một. Đã có người quote chỉ đích danh ở trên và đồng chí né không reply, nên chắc cũng tự thấy rồi, không bới thêm.

2, Thái độ khoe khoang là có thực. Nguồn cơn của đồng chí là chơi một kiểu blitz, và tự phụ kiểu chơi đấy nhất, nên muốn ai cũng như mình/cho rằng mình giỏi. Nhưng như tớ nói từ thread năm ngoái, đây là game đại quyết đấu chiến thắng tự động đối thủ, con AI chỉ phản ứng được từng đấy, nên đánh sao cho vui miễn không thua là được. Tính tớ thích turtle và RP, không ưa blitz, trong khi thằng bạn 150 turn tô màu 1/2 map tớ vẫn 4 tỉnh end turn lấy tech đợi quân đông tướng đẹp AI khỏe hơn tí mới đánh. Vậy là tớ kém? Trong khi đồng chí có vài lần để lộ quản lý empire lổm nhổm, xây nhà xây cửa lung tung không ai buồn truy cứu thì bơ lác? Tính cách thế làm sao người ta ưa nổi?

Mà cũng được, đợi patch fix siege AI để chơi fac mới, tớ thử làm cái ARR stream lên cho vui. Đằng nào cuối năm cũng rỗi.

Vấn đề chỉ có vậy thôi. Người đâu tính cách lạ lùng. Nói up ARR ra thread riêng cho dễ đọc vì thấy tính thích viết văn, thích đầu tư thời gian nên bỏ ra một chỗ đỡ loãng. Vậy mà đồ rằng thiên hạ đuổi mình ra xó khác rồi giãy nảy, làm ầm ĩ lên?

Nói chung box vắng người, tớ cũng không muốn chọc ngoáy thêm mất một anh giai hay post bài. Nhưng bỏ tí thời gian ngồi ngẫm sao mình bị chọc mà cái thằng kronpas kia rõ ràng miệng lưỡi độc địa tính cách bẩn bựa trình còi mồm to nhưng vẫn có người a dua theo? rồi hãy reply thì tốt hơn. Còn nếu có thời gian (nữa) thì làm thêm thread guide Rome 2 câu thêm khách cho box? Có nhiều cách chứng tỏ trình độ, thay vì ngày ba bữa ngồi ném i mêg đợi người vào khen diễn mãi không chán.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mấy bác cho hỏi, chơi Sparta mà ko chiếm Atten(?) thì sao ko trade dc?
 
Vì Athens có cảng biển còn Sparta thì không
 
Mấy bác cho hỏi, chơi Sparta mà ko chiếm Atten(?) thì sao ko trade dc?

muốn trade phải có đường tới Capital, thằng Athen nó block cha nó Sparta rồi nên làm sao trade được =))
 
3 trang toàn cãi nhau chả thấy cái mịa gì hấp dẫn :8cool_amazed:
 
Bố sư, càm ràm lắm quá. Giờ ngồi lọ mọ gõ được, để nói cho nghe:

1, Đồng chí bị giễu vì cái trò tiếng Anh tiếng Em lổm nhổm mà thích chêm linh tinh. Ai cũng bị bệnh này không nhiều thì ít, nhưng Engrish mà thích chêm đến mức thừa mứa thì chỉ có một. Đã có người quote chỉ đích danh ở trên và đồng chí né không reply, nên chắc cũng tự thấy rồi, không bới thêm.

Nếu tôi nói mấy trò chêm tiếng Anh ít nhiều ảnh hưởng từ những lần đọc bài trên diễn đàn, thì đồng chí nghĩ như thế nào? Đọc riết rồi quen nên đến những đoạn văn cố định lại tư động thêm vào.

Ông acm_no1 đã đưa ra được những sai sót của tôi trong lúc chêm tiếng Anh vào, tôi thừa nhận đó là lỗi của mình. Và sau này, tôi sẽ hạn chế và gần như không đánh bất cứ chữ tiếng Anh nào.

2, Thái độ khoe khoang là có thực. Nguồn cơn của đồng chí là chơi một kiểu blitz, và tự phụ kiểu chơi đấy nhất, nên muốn ai cũng như mình/cho rằng mình giỏi. Nhưng như tớ nói từ thread năm ngoái, đây là game đại quyết đấu chiến thắng tự động đối thủ, con AI chỉ phản ứng được từng đấy, nên đánh sao cho vui miễn không thua là được. Tính tớ thích turtle và RP, không ưa blitz, trong khi thằng bạn 150 turn tô màu 1/2 map tớ vẫn 4 tỉnh end turn lấy tech đợi quân đông tướng đẹp AI khỏe hơn tí mới đánh. Vậy là tớ kém? Trong khi đồng chí có vài lần để lộ quản lý empire lổm nhổm, xây nhà xây cửa lung tung không ai buồn truy cứu thì bơ lác? Tính cách thế làm sao người ta ưa nổi?

Đồng chí nói lại coi, tôi có bao giờ phế phán kiểu chơi rùa bò của đồng chí hay người khác bao giờ chưa? Mà đồng chí chính là người bắt đầu chụp mũ nói tôi muốn bắt người khác chơi giống như mình. Nhắc lại lần cuối, bài của tôi đơn giản chỉ là một bảng tóm tắt quá trình chơi mà thôi. Tôi nghĩ nó có thể gợi ý ít nhiều cho nhiều người chơi có ý tưởng phá cách trong cách chơi. Khoe khoang là khoe khoang cái gì ở đây. Vậy đồng chí liên tục trù dập tôi cũng là có ý muốn khoe khoang kiểu chơi rùa bò của bản thân chăng.

Tuy CA không giới hạn thời gian cho người chơi, những vẫn có mốc là 300 lượt. Đồng chí thật chất lại đang lạm dụng điều đó chơi kiểu rùa bò, thủ quân phòng thủ ở nhà chính giống như máy chơi không biết xấu hổ còn vênh vang khoác lác. Nếu đồng chỉ giỏi vậy thì trong 150 lượt khỏi xây nhà, không mua lính và không hoc những technology luôn đi. Đợi AI mạnh lên tiến đến công thành trì của đồng chí cũng để auto luôn. Máy mạnh lên 1 thì đồng chí mạnh lên 10 lần ở đó mà chống chế.

Đồng chí muốn nhắc lại cái vụ tôi chơi Arverni hay Egypt hồi xa xửa xa xưa đó hả? Nếu là Arverni thì nhắc lại đó là do máy xây không phải do tôi xây. Còn Egypt thì tôi hỏi ý kiến anh em trên diễn đàn, xong sau đó đã khắc phục dc rồi. Đồng chí muốn truy cứu điều gì? . Nếu cần tôi sẵn sàng upload file save lên để chứng thực.

[spoil]Mà cũng được, đợi patch fix siege AI để chơi fac mới, tớ thử làm cái ARR stream lên cho vui. Đằng nào cuối năm cũng rỗi.

Vấn đề chỉ có vậy thôi. Người đâu tính cách lạ lùng. Nói up ARR ra thread riêng cho dễ đọc vì thấy tính thích viết văn, thích đầu tư thời gian nên bỏ ra một chỗ đỡ loãng. Vậy mà đồ rằng thiên hạ đuổi mình ra xó khác rồi giãy nảy, làm ầm ĩ lên?

Nói chung box vắng người, tớ cũng không muốn chọc ngoáy thêm mất một anh giai hay post bài. Nhưng bỏ tí thời gian ngồi ngẫm sao mình bị chọc mà cái thằng kronpas kia rõ ràng miệng lưỡi độc địa tính cách bẩn bựa trình còi mồm to nhưng vẫn có người a dua theo? rồi hãy reply thì tốt hơn. Còn nếu có thời gian (nữa) thì làm thêm thread guide Rome 2 câu thêm khách cho box? Có nhiều cách chứng tỏ trình độ, thay vì ngày ba bữa ngồi ném i mêg đợi người vào khen diễn mãi không chán.[/spoil]

Khư khư vài lời khen của những người xa lạ, đối với tôi phỏng có lợi ích gì. Tôi tham gia diễn đàn cốt là xem có gì mới mẻ để mà học hỏi. Nào ngờ trong đây, phần lớn tụ tập toàn những trẻ trâu sặc mùi sữa mẹ chỉ biết nói khoác. "Mồm to óc hột nho"

Muốn câu khách thì đồng chí tự đi mà làm. Chỉ có dịch nghĩa từ tiếng Anh sang tiếng Việt từ cái encyclopedia của total war mà cũng tinh tướng. Làm như bản thân giỏi lắm không ai bằng.

Đồng chí từng đề cập là người đồng sáng lập box total war, họ a dua đồng chí vì chức danh của đống chí mà thôi. Chắc gì đấy là lời thật lòng của chúng. Nếu đồng chí tin những lời khen đó giả tạo đó, thì tôi tiếc cho đồng chí đó.

Nhưng tôi có gì lệ thuộc vào cái box này mà phải a dua nịnh nọt đồng chí. Tôi thậm chí còn chưa gặp mặt đồng chí lần nào.

Người xua nói "Đạo bất đồng bất tương vi mưu". Thôi, tôi xin phép tạm biệt tại đây, tránh ảnh hưởng đến chuyện làm ăn cuả đồng chí.
 
Chỉnh sửa cuối:
Rome 2 đâu có mốc là 300 lượt nhỉ :-?

bản này là bản duy nhất ko có giới hạn
 
Vì Athens có cảng biển còn Sparta thì không

Bác khéo đùa, em tuy gà nhưng cũng biết trade dc hay ko chả dính dáng gì đến cảng :5cool_big_smile:

muốn trade phải có đường tới Capital, thằng Athen nó block cha nó Sparta rồi nên làm sao trade được =))

Em hiểu rồi, mẹc xi bố cu :5cool_big_smile:

=> dù trừ điểm ngoại giao thì mới đầu cũng phải đá đít đồng chí minh Athen :2cool_hell_boy:
 
cái bọn cung này nó bị làm sao mà chả bao h chịu bắn hết cùng nhau lúc trên tường thành thế nhỉ? chỉ 1/3 bắn là cùng, loe que, trong khi bọn ai nó bắn ầm ầm :5cool_sweat:



mà lúc mình công thành to mới thấy chiến thuật thủ cung của AI nó cũng hay, nó để hết cung đứng dưới cho mình leo lên thành rồi mới bắn rào rào, thành ra lên dc bao nhiu chết bây nhiu :3cool_shame:

chiến binh cuối cùng :9cool_too_sad:



ảnh này lâu lắm rồi, từ lần đầu áp dụng chiến thuật mà bác kron chỉ đánh úp 1 cánh đây, đếch hiểu sao thằng này còn đứng, dù sao cũng thắng :9cool_haha:
 
[spoil]Nếu tôi nói mấy trò chêm tiếng Anh ít nhiều ảnh hưởng từ những lần đọc bài trên diễn đàn, thì đồng chí nghĩ như thế nào? Đọc riết rồi quen nên đến những đoạn văn cố định lại tư động thêm vào.

Ông acm_no1 đã đưa ra được những sai sót của tôi trong lúc chêm tiếng Anh vào, tôi thừa nhận đó là lỗi của mình. Và sau này, tôi sẽ hạn chế và gần như không đánh bất cứ chữ tiếng Anh nào.



Đồng chí nói lại coi, tôi có bao giờ phế phán kiểu chơi rùa bò của đồng chí hay người khác bao giờ chưa? Mà đồng chí chính là người bắt đầu chụp mũ nói tôi muốn bắt người khác chơi giống như mình. Nhắc lại lần cuối, bài của tôi đơn giản chỉ là một bảng tóm tắt quá trình chơi mà thôi. Tôi nghĩ nó có thể gợi ý ít nhiều cho nhiều người chơi có ý tưởng phá cách trong cách chơi. Khoe khoang là khoe khoang cái gì ở đây. Vậy đồng chí liên tục trù dập tôi cũng là có ý muốn khoe khoang kiểu chơi rùa bò của bản thân chăng.

Tuy CA không giới hạn thời gian cho người chơi, những vẫn có mốc là 300 lượt. Bạn thật chất lại đang lạm dụng điều đó chơi kiểu rùa bò, thủ quân phòng thủ ở nhà chính giống như máy chơi không biết xấu hổ còn vênh vang khoác lác. Nếu đồng chỉ giỏi vậy thì trong 150 lượt khỏi xây nhà, không mua lính và không hoc những technology luôn đi. Đợi AI mạnh lên tiến đến công thành trì của đồng chí cũng để auto luôn. Máy mạnh lên 1 thì đồng chí mạnh lên 10 lần ở đó mà chống chế.

Đồng chí muốn nhắc lại cái vụ mình chơi Arverni hay Egypt hồi xa xửa xa xưa đó hả? Nếu là Arverni thì nhắc lại đó là do máy xây không phải do tôi xây. Còn Egypt thì tôi hỏi ý kiến anh em trên diễn đàn, xong sau đó đã khắc phục dc rồi. Đồng chí muốn truy cứu điều gì? . Nếu cần tôi sẵn sàng upload file save lên để chứng thực.

Khư khư vài lời khen của những người xa lạ, đối với tôi phỏng có lợi ích gì. Tôi tham gia diễn đàn cốt là xem có gì mới mẻ để mà học hỏi. Nào ngờ trong đây, phần lớn tụ tập toàn những trẻ trâu sặc mùi sữa mẹ chỉ biết nói khoác. "Mồm to óc hột nho"

Muốn câu khách thì ông tự đi mà làm. Chỉ có dịch nghĩa từ tiếng Anh sang tiếng Việt từ cái encyclopedia của total war mà cũng tinh tướng. Làm như mình giỏi lắm không ai bằng.

Ông từng nói ông là người đồng sáng lập box total war, họ a dua ông vì chức danh của ông thôi. Chắc gì đấy là lời thật lòng của chúng. Nếu ông tin những lời khen đó giả tạo đó, thì tôi tiếc cho ông đó.

Nhưng tôi có gì lệ thuộc vào cái box này mà phải a dua nịnh nọt ông hả, lão già. Tôi thậm chí còn chưa gặp mặt ông lần nào.

Người xua nói "Đạo bất đồng bất tương vi mưu". Thôi, tôi xin phép tạm biệt tại đây, tránh ảnh hưởng đến chuyện làm ăn cuả bác.[/spoil]

lol. Rout tớ không cho kị rượt theo đâu, nhưng cố đừng post với phong cách khoe khoang nữa. Không phải tự dưng chỉ trong một thread mà đến năm sáu chú phải xốn mắt phản ứng với post của đồng chí.

Mà viết văn thì cố thống nhất đại từ nhân xưng hộ cái. Một bài chửi chưa đến ngàn từ ba bốn lần đổi giọng, cứ như ăn gà xé phay nhai phải xương.

cái bọn cung này nó bị làm sao mà chả bao h chịu bắn hết cùng nhau lúc trên tường thành thế nhỉ? chỉ 1/3 bắn là cùng, loe que, trong khi bọn ai nó bắn ầm ầm :5cool_sweat:

[spoil][/spoil]

mà lúc mình công thành to mới thấy chiến thuật thủ cung của AI nó cũng hay, nó để hết cung đứng dưới cho mình leo lên thành rồi mới bắn rào rào, thành ra lên dc bao nhiu chết bây nhiu :3cool_shame:

chiến binh cuối cùng :9cool_too_sad:

[spoil][/spoil]

ảnh này lâu lắm rồi, từ lần đầu áp dụng chiến thuật mà bác kron chỉ đánh úp 1 cánh đây, đếch hiểu sao thằng này còn đứng, dù sao cũng thắng :9cool_haha:

Bị thằng đứng trước block nên không bắn được, tàn tích từ thời Em/Napoleon. Đoán vậy thôi, tại cái engine này dùng khá lâu rồi. Còn cung đứng dưới đợi leo lên không phải khôn đâu, mà là AI ngớ ngẩn quá không leo lên thành được =))
 
Chỉnh sửa cuối:
siege có 1 cái siêu siêu siêu cmn ngớ ngẩn

bắn ở dưới lên khỏe hơn bắn ở trên xuống..........

do ở trên chỉ có 1 rank bắn được còn rank kia quay mẹ mặt vào trong :((, khốn khổ game này vl
 
chả hiểu thế nào ta đứng bắn trên xuống mạnh hơn dưới lên
bọn AI dùng lính trên tường toàn auto target chứ mình click là bọn nó bắn hết:3cool_angry:
 
siege có 1 cái siêu siêu siêu cmn ngớ ngẩn

bắn ở dưới lên khỏe hơn bắn ở trên xuống..........

do ở trên chỉ có 1 rank bắn được còn rank kia quay mẹ mặt vào trong :((, khốn khổ game này vl
Bác xếp thành 1 hàng trên tường thành thôi, max damage luôn.
 
Back
Top