Lâu quá ko vào 4rum, cứ vào là lại thấy bồi hết cả hồi. Thời hoàng kim GO Việt mình chơi gần như tất cả các game, nhưng chưa có game nào để lại ấn tượng sâu sắc như CĐTL này. Cốt truyện, nội dung, đồ họa, âm thanh gần như hoàn hảo và bổ trợ lẫn nhau, tạo nên 1 game thực sự huyền ảo và lôi cuốn. Có lẽ là sẽ ko có 1 GO nào khiến mình bỏ thời gian ra đi du ngoạn từng ngõ ngách của map như sro nữa. Nhớ thời ngày xưa cùng lũ bạn suốt ngày trốn học ra quán ngồi cày sp vs farm gold với nhau, cái thời đó mà cứ thằng nào nhặt đc cái hòm chóe lên là mừng hết lối, chẳng cần biết là đồ gì, level bao nhiêu, op có xịn không. Ngày đó thằng nào sp được 100k đã là khủng khiếp lắm rồi, chứ chả như bây giờ, acc mới tạo có 1 tuần mà phải mấy m sp. Rồi cả lúc đi mua cái PC đầu đời nữa, mình nhớ tiêu chí duy nhất mình chọn PC lúc đó là "build cho em 1 case chơi đc CĐTL". Cái thời đó bắt chuyện vs nhau thật dễ, chứ chẳng như bh, toàn mấy cái bot vô hồn cắm trên bãi. Ngày xưa những lúc đi buôn là những lúc căng thẳng nhất, từ Hoa Điền về Trường An là ko bao giờ dám rời mắt khỏi màn hình 1s, buồn đái cũng phải cố mà nín. Từ lúc có bọn EU ra đời là cái bộ 3 job làm nên tên tuổi Sro càng ngày càng nhạt đi. Giờ chúng nó bot gold 1h bằng mình đi buôn 10 chuyến.
Giờ nhìn lại thấy thời gian trôi qua nhanh thật, ngày xưa mỗi tháng chỉ cần có tiền mua Đồng hồ, x2 là mình thấy đủ lắm rồi. Giờ tiền cũng kha khá, nhiều khi muốn làm 1 cái acc mới để đc trở lại với không khí thời còn trẻ trâu, mà cái gì cũng ko còn như xưa nữa rồi. Tất cả chỉ còn là hoài niệm thôi :(