[SRO] Một thời để nhớ. Vườn hoang nhà trống

  • Thread starter Thread starter heraliot
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ko phải sinh nông nổi đâu đồng chí ạ
Tình yêu với cái game này nó quá lớn nhưng thực sự quá buồn và mất hy vọng với NPH
Lực bất tòng tâm ==> Tức cảnh mà sinh tình đó thôi :v
 
Nói về SRO mà ko có đi buôn ko còn giành hàng giữa thief và trader ,ko còn hunter bảo vệ hàng thì SRO chết là đúng gòi,tui nhớ nhất là thời đầu chơi tại bản SRO global:train ngày đêm mà ko biết mệt(ko có auto),hội Việt NAm đối đầu với hội Taiwan,đánh nhau cướp hàng kêu nhau í ới cả màn hình chát kêu gọi ae nào là VN thì đoàn kết chém tụi NN,đủ kiễu cả.Còn nhớ lúc đó săn con bos Ô Lỗ Tề ai train gần bãi đó thấy nó xuất hiện là có gắng lure nó đem giấu rồi kêu ae trong hội lên ăn boss chỉ hy vọng nó rớt cái seal of star,khi đó chỉ cần cầm SoS hay SoM là vip hẳn úp lên, +7 là vip gần nhất ser chạy ra cổng nam đôn hoàng tụi NN pm hỏi có bán ko tụi nó mua,còn nếu cầm đi job bảo đảm thief nó thấy cũng ngại ko dám lao vào.
Nhớ nhất những lúc đi job qua ngã 3 kinh hoàng từ Trường An đi Đôn Hoàng lúc nào cũng có thief và hunter chém nhau kinh hoàng,cảm giác rất tư tin khi nhìn thấy 1 hunter cầm vk +7 60(lúc đó max lev mới 60),còn run lẩy bẫy khi thấy 2 bóng đen lấp ló sau bui trúc,lúc đó dù đi trade 1 sao mà vẫn run vì thief đã biết cách cướp hàng 1 sao(nó lôi con lạc đà ra đi 1 sao giống mình rồi đợi tụi thief NPC hiện ra up mình chết nó đứng nhìn xong rồi nhào dzo hốt hàng).
 
đùa, bảo bỏ mà ko bỏ đc cái game này, thi thoảng lại down về, login ngắm ngắm rồi xóa đi =.=!
 
Chán chán lại mò vào chém gió với mấy tên bạn cũ rồi lại out
 
chào mấy bác ^^!
hn rảnh rỗi nhớ đến thời ngày xưa ăn ngủ vs sro, lên ongame dow về để vào ôn lại kỉ niệm thì k chơi được ( tại đang ở nước ngoài ). vào diễn đàn thì toàn thấy bài đăng từ 2011 đổ về là chủ yếu ~.~!. lên đây ngồi ca cẩm vs các bác tí cho đỡ buồn. Mà h sro k mấy ai chơi thật đó hả mấy bác, đang dow cái sro cua joymax về chơi, mà cái sroR và thường khác gì nhau vậy???

P/S: Mà mấy bác ngày xưa chơi sever nào, biết đâu gặp lại đồng đội cũ ở Pic này nhỉ ^^!!!!
 
Lâu lâu vào vẫn thấy bài của mình ở trang cuối ko thấy thêm bài nào nữa
Buồn mà ko biết lý do :((
 
Không có bữa tiệc nào không tàn không có cuộc chơi nào không đến hồi kết thúc :))

1 thời sro nghĩ lại nhiều kỷ niệm ghê
 
Nhớ 1 thời 5 a e DeathSquad làm mưa gió bên Bảo Bình đầu map 80 quá :2cool_sad:

MissSroVN
AcMiLan
NaturalPower
DeathMan
DeathKiss

Giờ chẳng còn ai :2cool_go:
 
Đồ trời đánh ko chết hehe
Cơ mà mình cũng thích mấy cái cục đấy =))
Nhưng lỡ + Rep roài nên đành chịu.
 
Sro ngày xưa, ko có hỗ trợ exp và sp như bi giờ nhưng sao hồi đấy mình train hăng thế. Vì nhìn thấy từng đoàn buôn + bảo tiêu war với nhau, cổng thành lúc nào cũng đông nghịt người pvp, giờ log vào thấy server cũ thì vắng, có mỗi cái thiên long là đầy, mà thiên long lại chỉ có mỗi asia, xong rồi chưa gì đã thấy dân taxi chuẩn bị hoạt động...
 
Thím Hera dạo này lặn lâu nhỉ ko thấy lang thang nữa
Gọi là cho nó có bài mới
Hix!
 
minh muon choi ma cha biet cach choi ai ban pm minh ac nao ngon nhe:8cool_tire:
 
Vào SV Thiên Long pm BongDenSaMac nhé tình yêu
 
tính bỏ SRO mà k bỏ nổi, lâu lắm rồi chỉ vào xem qua cái màn hình lúc đăng nhập rồi lại out @@ sao mà nhớ cái thời map80 quá :9cool_pudency:
 
game này giờ có server private nào hay không mọi người
 
hồi map 90 còn vui , bây giờ SRO nhạt quá
 
Lâu lâu qua cm 1 câu cho đỡ nhớ
 
Ờ thì cmt cho đỡ nhớ.
Lâu rồi cũng ít người vào. Chắc ko có bài mới nên ko ai vào.
Ngày xưa 1 ngày ko vào muốn tìm lại bài hôm qua cũng khó
 
Back
Top