[SRO] Một thời để nhớ. Vườn hoang nhà trống

  • Thread starter Thread starter heraliot
  • Ngày gửi Ngày gửi
Khi nãy ghé qua đọc mấy thảo luận của bài viết đã bị khóa, thì cảm nhận cơ bản của cái gọi là: "SilkRoad - Con đường tơ lụa" cả 3 nghề đều mất nghề. Con đường tơ lụa mà không buôn bán gì thì cũng đâu cần dài thế... "Giờ chỉ thấy Bảo tiêu và Đạo tặng rủ nhau đi nhậu ... phê quá rồi thì lôi nhau ra các cổng Thành choảng nhau; Bên cổng treo thông báo: Thằng nào cố ý đi buôn cắt ... ch... không cần xét xử". Hjc! Mình có vài đứa e muốn tập chơi VSRO nhưng khi nó hỏi là "game này chơi sao hở anh?" thì cũng khó trả lời thật, một số khác thì mất nhiệt nên đảo sang các sv Pri để kiếm tìm sự hưng phấn của việc "lên đỉnh" khi sở hữu lv và items mơ ước chỉ trong vài ngày. Một phần nữa là lâu nay các Mems quen dùng tools hoặc Bot free quen rồi, giờ mà "ôm" con chuột và "ấp" cái bàn phím như thời Map 60 chắc không chịu nổi, có lẽ đề nghị GM VSRO viết Bot free thả ra là sẽ có thêm người chơi ngay... he he, thui chém thế đủ rồi chúc a, e ngủ ngon.
 
Còn gần 2 PT bên Bạch Dương nó chuẩn bị del SV mà chả muốn chuyển.
Có khi chuyển mỗi 1 acc chính sang Thái Dương thôi
Để khi nào nhớ quá log vào lang thang cho đỡ nhớ.
^^!
 
bỏ chơi gần 2 năm rồi ko biết giờ SRO đi về đâu ?
2 acc full STR 108 và Full Bow str 105 đều còn 3mSP ở NTT giờ ko biết acc bị del chưa nhỉ ?
 
Sro vắng và box cũng vắng theo.

Sẽ đi về đâu ................................?
 
Từ box sro đến box private server. Sro sập luôn đi
 
Quá chán quá buồn... quá nhớ.. nhớ 1 thời ....
 
Lâu lâu vào chém 1 phát cho đỡ nhớ
Oai hùng 1 thời nay còn đâu?
Nhớ ngày nào ra quán Net máy nào cũng đang cày Sro...................
 
Cố để nó sống lay lắt cũng còn hơn không :1cool_look_down:
 
Đến lúc từ biệt CĐTL rồi, các server đang trong tình trạng hấp hối
 
Gắn bó với VSRO đến nay cũng đã 6 xuân rồi
Cũng đã già đi so với cái tuổi trẻ bầu nhiệt huyết ban đầu
Mãi đau đáu nỗi niềm
Ngày nào game trờ lại . . .
Đã bao lần dell game
Đã bao lần từ bỏ
Quyết tâm cao ngất trời
Nhưng rồi vẫn trở lại
Trở lại với nỗi niềm
Bao giờ game trở lại
Niềm cảm hứng đua top
Ks các bãi train

Cũng chỉ vài ba tháng
Sv lại mục nát
Lạm phát lại tăng nhanh
Đồ không còn giá trị
Đua nhau các dịch vụ
Chạy lv bán god
Bán đồ rồi bán nik
Kiếm 1 mớ chuồn êm
Người mua rồi người bán
Tấp nập được bao lâu

Càng ngày càng vắng vẻ
Event vẫn cứ thế mọc lên
Đồ sun rồi đồ som
Cần gì phải may mắn
Vài cái clic chuột
Kèm theo 1 ít sik
Ok đã có rồi
Sv toàn som sun
Còn đâu là quý hiếm

Chỉ đua nhau đập cộng
Đá bảo hộ shop thôi
Đá res cũng F10
Đi nhặt à chờ nhé
Bao giờ đủ set đồ
Thôi thì lại tặc lưỡi
Nạp thẻ cho nó xong
Đủ đồ rồi đủ cấp
Ra thành pvp
Hay đợi CTC

Bao câu hỏi đặt ra
Nhưng chung quy 1 điều
Vào game thật vô vị
Anh em cứ ra đi
Mỗi ngày 1 vắng dần
Cả G còn vài mống
Là on line cắm train
Kênh chat im phăng phác
Chỉ có dòng chat all
Biết nói chuyện cùng ai
Khi không còn bạn hữu

Còn đâu ngày í ới
Đi cứu hàng cứu xe
San xẻ từng mil god
Từng lọ lkd
Từng món đồ nhặt được
Hay tấm lót hồng xanh
Từng k nguyên tố nữa
Giờ chỉ tiền mà thôi
Là sẽ có đủ tất
Chẳng cần ai giúp đỡ
Cứ 1 mình chơi game
Hết train rồi lại kéo

Chờ đến CTC
Vào trận đánh rồi đây
Chuẩn bị đánh nhau nào
Hay là đứng thành ngắm
Những cảnh vật xung quanh
Làm vài 3 kiểu ảnh
Lưu lại khoảnh khắc này
Giờ thì cái hứng thú
Gọi boss ra làm chi
Khi cả 1 pt
Đều do 1 người chỉnh
Đánh để lên tivi
Cũng chẳng ai thèm ngó
Nào hổ tinh nữ chúa
Ô lỗ tề nữa nha
Ykan vẫy gọi
Cũng chẳng ma nào mò
Trước thì khi ra boss
Pt này nọ kia
Lao đầu vào đánh boss
Lên tivi oai ghê

Cảnh các thành nhộn nhịp
Giờ còn đâu còn đâu
Chỉ còn vài cái shop
Show hàng sun + cao
Hay cắm rao bán nik
Treo bảng hiệu nghỉ game
Buồn chán 1 tựa game
Hay mà dần dần chết
Nhiều game thủ gắn bó
Tình cảm cũng đậm sâu
Nhưng bó tay bất lực

Thỉnh thoảng vào game thôi
Cho nó vơi nỗi nhớ
Càng nhớ càng buồn thay
Không thể làm gì được
Nhìn chết dần chết mòn
Kêu gào có ai hay
Nhà phát hành im lặng
SMOD cũng chào thua
Vẫn hàng tháng update
Cái này rồi cái kia

Nhưng chung quy vẫn về
Tiền sik lại phải nạp
Không nạp thì đồ thấp
Nào có đánh được ai
Ra thành đã neo người
Đánh với ai với ai
Vài trận pvp
Thôi lại out game vậy
Không thì đi cắm bãi
Kiếm tí exp

Tiền god khỏi cần nhặt
Ngồi xem múa skill
Hay bật I lên ngắm
Những món đồ đang đeo
Còn gì là đua tranh
Còn gì là hấp dẫn
Dẫu vẫn biết cuộc vui
Hay game nào cũng vậy

Rồi cũng có lúc tàn
Tàn nhưng phải để lại
Những kỉ niệm khó phai
Đừng để lại tiếc nuối
Hay cảm thấy hối hận
Vì đã trót đam mê


Đến giờ bầu nhiệt huyết
Vẫn mong muốn làm game
Muốn chung sức chung lòng
Phục hưng lại SRO
Cùng anh em đi buôn
Chống lại bao tên cướp
Ngã 5 luôn ngóng chờ
Hẻm tử thần nguy hiểm
Ước mơ ta tiến bước
Mở Sv A si
Bao hi vọng đặt vào
Nhưng rồi bao thất vọng
Tạm biệt 1 lần nữa
VSRO thân yêu
:2cool_sad::2cool_sad::2cool_sad::2cool_sad:
 
Vsro giờ nản quá : game thì vắng như chùa bà đanh , ko ai nc với ai treo bot rồi thôi . Server thì vài ngày là thấy bảo trì còn bọn mod mới tuyển bên 4rum cđtl thì trẻ trâu làm cho gamer thêm ghét bọn VDC :9cool_haha:

cách đây vài tháng còn vào game chém gió giờ vào chả còn ai để mà chém ... :2cool_go:
 
Back
Top