• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[SRO] Một thời để nhớ. Vườn hoang nhà trống

  • Thread starter Thread starter heraliot
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lâu ngày không gặp, thím đi buôn đâu mà lắm mũ bảo hiểm thế =.='
 
ae qua ASRO chơi đi. vui lắm ^^ sroasian.com
 
Vẫn đang ở đây nè, có đi đâu đâu :9cool_haha:

Lâu quá không gặp sếp. sếp dạo này khỏe không. công việc thế nào, có phát tài không sếp. mấy hôm này bị truy quét kinh quá nhà mới giờ cũng chẳng có mà ở. nhà cũ thì vắng như chùa ba đanh. vào game thì hết cách mấy sever đang chơi thì đóng cửa do sợ không được ăn tết giờ không biết chơi gì, mà có chơi cũng chẳng thích vì niềm đam mê sro nó quá lớn. giống như hình ảnh người yêu đầu tiên của mình đã in đậm vào trái tim. dù có đi với người khác thì người cũ vẫn còn.
sao bây giờ.
muốn chơi mấy sever nước ngoài nhưng chẳng biết chơi sever nào có chút anh em việt nam nào để chơi. chơi thử sever của thằng ai cập thì ngồi 3 tiếng không nói với ai chuyện gì như cấm khẩu. ngán và chán
lâu không gặp sếp. sếp cho mình hỏi thăm sức khỏe và mong sếp nhớ bảo trọng. sếp có nhà nào cho mình ở ké với
 
Nhìn đống mũ và đống post của thím hera mà hâm mộ ghê =P~
 
Vậy là hiện tai chưa có sver nào ổn để chơi.Sad
 
Có SV mới nào hay ko anh em. Sro nước ngoài cũng đc.

Như đồng chí chi2 nói ấy nó ngấm vào máu rồi ko chơi game khác đc nữa
Buồn thê thảm
 
Các chiến hữu cho tớ hỏi box private của sro ko hoạt động nữa ah. Mấy tháng bận công viẹc ko chơi giờ chằng còn gì
 
Sr mod. Vừa mí đọc dc thông tin cấn sv private trên gamevn. May wa tí thì hỏi lung tung :)
 
lang thang sang các ws khác như vn-zoom. game8... không có gì hót. anh em có ws nào hay quảng cáo sro pri thì cho anh em ngắm nghía tý
 
Máp 60 70 Tạp hóa có bán cái gì mà khi đánh vào nó nó phản dame lại chết luôn ai nhớ là gì ko
 
Tết này lại lang thang kiếm sro nước ngoài chơi thôi. Haizzz! đến chán với mấy cái luật vớ vẩn quá.
 
Toàn nick mới. Người xưa đi đâu hết rồi :2cool_sad:
 
Người xưa đã ra đi rồi. Còn lại vài mống
 
Người cũ đây, mà chả ai chơi :(
 
Chán quá nhỉ, tiêu điều hoang vắng quá
 
người xưa nay còn đâu :)). ôi 1 thời oai hùng, hoài cổ làm chi cho thêm đau khổ :|
 
Back
Top