Cách chém gió cưa gái ?

Haizzz , mình vừa fail 1 em cũng vui tính dạng dạng như chủ thớt đây . Chủ thớt nên có suy nghĩ là nó vui vẻ với mình đc thì những thằng khác nó cũng vậy thôi , nghĩ vậy để dẹp cái tư tưởng là em đối với mình đặc biệt rồi lại đâm ra ảo tưởng sức mạnh ( như mình lúc trước :9cool_too_sad:) .

bác này giống em thế, em cũng đang CDSHT ảo tưởng về mình đây :5cool_sweat:, cám ơn bác đã nhắc nhé, giúp mình cân bằng suy nghĩ lệch lạc vậy. em nó vậy thì thằng nào chắc cũng vậy thôi, thôi thì ta cứ chat bt, xem như là bạn vậy :5cool_sweat:

à, ý mình là gặp mặt bạn bè thì hay ngồi trà đá :))

8 tuần sau có kết quả, quả thi này mình chi ra phải gần 30 triệu, mà trượt thì cũng muối mặt ra mất :( mình thi 1 cái chứng chỉ ấy mà. Hôm nay làm bài tệ quá, áp lực hơn tưởng tượng nhiều ( vì thi 6h mà, buổi chiều mình oải quá ). bây giờ trong đầu hơi loạn, phần vì đuọc thoải mái (đằng nào cũng thi xong rồi), phần hơi trống trải (3 tuần nay mihf học mỗi ngày hơn 10h, cảm giác tẩu hỏa nhập ma rồi), phần lớn nhất là cảm thấy thất vọng về bản thân.

à à, ra vậy :5cool_big_smile:, mà bác làm sao mời em ấy uống trà đá được ?
~ 30 chai cơ à :2cool_sad:, gặp thi 6h nữa, đi giờ này xác định là kẹt cmn xe, bụi bặm vl, đến chỗ thi chắc quần áo dơ hết làm khó chịu lắm bác. Chúc bác đạt được điểm như ý nha, học gần 10h lận mà :9cool_too_sad:, bác đừng buồn nữa, học tài thi phận mà
 
Chỉnh sửa cuối:
Xong, em ấy đã block fb của mình. :9cool_too_sad:
 
Làm gì mà tới mức đó vậy ? Đừng bảo là tự nhiên khùng khùng chạy đi tỏ tình đó nha :8cool_amazed:
 
Đâu có đâu bác, em biết trình mình thế nào nên đâu dám tỏ tình :5cool_sweat:
chat hỏi han em nó thôi, giờ reply ko được, nghe nói fb nó cũng tự khóa ko biết sao :-?, hi vọng là thế, mấy hôm nữa hết block :5cool_sweat:
 
Chắc là tự em deactive facebook ấy , lo quá thì tạo thử 1 nick face rồi vào search xem ra không , nếu mà ra thì chia buồn cùng bạn
 
Chắc là tự em deactive facebook ấy , lo quá thì tạo thử 1 nick face rồi vào search xem ra không , nếu mà ra thì chia buồn cùng bạn

à, đã test và ko thấy tài khoản ấy, chắc là deactive rồi bác ạ
 
Như mình cứ khùng khùng điên điên, hài hước pha trò, ga lăng và biết giúp đỡ. Có đứa ghét, nhưng cũng nhiều đứa thích, trong những đứa thích sẽ có đứa độc thân và hợp với mình. Thật sự mà nói rất nhiều người bảo mình tưng tửng, té giếng, vậy mà từ thời cấp 2 đến giờ toàn quen với em xinh chưa kể số lượng lớn tỉnh tò nhưng mình từ chối. :6cool_smile:



Đừng cố gắng trở thành 1 ai khác, tiếp xúc lâu cây kim cũng sẽ tự lòi ra dù bạn có cố che giấu, là chính mình nhưng 1 cái chính mình tích cực chứ ko phải tiêu cực.

p/s : Có 1 giai đoạn mình bị ảnh hưởng, cố gắng cool như các anh phim Hàn. Kết quả độc thân 1 thời gian dài, quan hệ xã hội bị chững lại hẳn :)) Thế nên mình bây giờ cứ là chính mình, sống tích cực lên, bỏ dần các tính xấu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Sẵn tiện cũng xin ké topic, vừa ké bên bác Po xong :9cool_too_sad:, mình cũng khó khăn trong khâu nói chuyện, không phải là không biết nói, cơ mà kiểu nói chuyện của mình cứ như kiểu cố tình né tránh mục đích của mình thành ra nói cả buổi nhưng chẳng đã dộng gì đến, một phần không biết sao nhưng não để lâu thành ra tự có cơ chế ngăn cản tán hay nói vài thứ mà trước đây vân nói vì thấy...sến bỏ mợ
 
Sẵn tiện cũng xin ké topic, vừa ké bên bác Po xong :9cool_too_sad:, mình cũng khó khăn trong khâu nói chuyện, không phải là không biết nói, cơ mà kiểu nói chuyện của mình cứ như kiểu cố tình né tránh mục đích của mình thành ra nói cả buổi nhưng chẳng đã dộng gì đến, một phần không biết sao nhưng não để lâu thành ra tự có cơ chế ngăn cản tán hay nói vài thứ mà trước đây vân nói vì thấy...sến bỏ mợ
Nói vòng vo thế, tức là muốn tán nhưng mà nhát chứ gì? Đừng đặt nặng chuyện tán tỉnh, chịu khó tiếp xúc với gái, nói chuyện có duyên, cố gắng sửa đổi tính xấu, làm sao cho mình trở thành người hấp dẫn trong mắt gái. Gái nó chỉ yêu thằng nào nó cảm thấy thú vị, có duyên, hấp dẫn được nó, không kể thằng ấy xấu hay tốt. Lúc ấy, dù bạn chẳng thể hiện gì nó cũng bật đèn xanh, đèn đỏ cho bạn thấy. Còn người nào mà con người nhạt như nước ốc, thì có tán tỉnh, chiều chuộng đến mấy gái cũng chỉ "anh rất tốt, nhưng em rất tiếc" thôi.
Có thể tán 2-3 đứa 1 lúc, 0 được đứa này thì được đứa kia. Tập trung tán chỉ 1 đứa dễ bị tâm lý, khó thành công. Chịu khó giao tiếp với phụ nữ để hiểu cách họ suy nghĩ, ngồi đoán mò theo cách nghĩ của đàn ông không những vô dụng mà có khi tác dụng ngược, vì suy nghĩ của phụ nữ với đàn ông, khi bạn cảm nhận được rồi, sẽ thấy nó rất khác nhau, gần như trái ngược. Giao tiếp với mọi người, mọi tầng lớp, tham gia hoạt động xã hội nhiều để tăng kinh nghiệm sống, kinh nghiệm giao tiếp, khiên cho con người mình trưởng thành, chững chạc, có sức hấp dẫn trong mắt gái hơn.
 
Đã thử mời em ấy uống nước, mà em ấy tránh khéo quá :3cool_shame:
 
mình nghĩ chỉ nên nc trc cái đã từ từ rùi mới rủ đi chơi :)
 
Nói vòng vo thế, tức là muốn tán nhưng mà nhát chứ gì? Đừng đặt nặng chuyện tán tỉnh, chịu khó tiếp xúc với gái, nói chuyện có duyên, cố gắng sửa đổi tính xấu, làm sao cho mình trở thành người hấp dẫn trong mắt gái. Gái nó chỉ yêu thằng nào nó cảm thấy thú vị, có duyên, hấp dẫn được nó, không kể thằng ấy xấu hay tốt. Lúc ấy, dù bạn chẳng thể hiện gì nó cũng bật đèn xanh, đèn đỏ cho bạn thấy. Còn người nào mà con người nhạt như nước ốc, thì có tán tỉnh, chiều chuộng đến mấy gái cũng chỉ "anh rất tốt, nhưng em rất tiếc" thôi.
Có thể tán 2-3 đứa 1 lúc, 0 được đứa này thì được đứa kia. Tập trung tán chỉ 1 đứa dễ bị tâm lý, khó thành công. Chịu khó giao tiếp với phụ nữ để hiểu cách họ suy nghĩ, ngồi đoán mò theo cách nghĩ của đàn ông không những vô dụng mà có khi tác dụng ngược, vì suy nghĩ của phụ nữ với đàn ông, khi bạn cảm nhận được rồi, sẽ thấy nó rất khác nhau, gần như trái ngược. Giao tiếp với mọi người, mọi tầng lớp, tham gia hoạt động xã hội nhiều để tăng kinh nghiệm sống, kinh nghiệm giao tiếp, khiên cho con người mình trưởng thành, chững chạc, có sức hấp dẫn trong mắt gái hơn.
không phải là vấn đề tiếp xúc hay nói chuyện vì hàng ngày, cơ mà vấn đề là tại sao có cảm giác nhác vì thấy...tốn thời gian vê lu T_T, thấy bản thân vong vong quá
 
không phải là vấn đề tiếp xúc hay nói chuyện vì hàng ngày, cơ mà vấn đề là tại sao có cảm giác nhác vì thấy...tốn thời gian vê lu T_T, thấy bản thân vong vong quá

bác sợ tốn thời gian à :8cool_amazed:, bác phải tự hỏi mình muốn có người yêu, muốn có người chia sẽ sự cô đơn, nỗi buồn mỗi khi 1 mình không ?
 
bác sợ tốn thời gian à :8cool_amazed:, bác phải tự hỏi mình muốn có người yêu, muốn có người chia sẽ sự cô đơn, nỗi buồn mỗi khi 1 mình không ?

Em mâu thuẫn lắm bác, lắm lúc muốn có gấu, lắm lúc thấy: "Đê ma ma may vãi còn độc thân không thì bố thế nào mà sắp xếp nỗi lịch + ngân sách"
 
À cái cảm giác này ko hiếm lắm đâu, trước mình cũng vậy . Lúc mình muốn có gấu thì lúc đó mình đang chán , bạn bè thì ko có ai kiểu như là rãnh không biết làm gì , cầm đt không biết nt với ai , onl face ko có ai để nc .Còn lúc không muốn có thì mình đang có bạn bè ,có việc gì đó để làm , nói chung là ko cảm thấy chán và cô đơn . Đó là mình thôi còn bạn sao thì mình ko bik :D. Giờ thì đỡ hơn trước rồi , do mở rộng mối quan hệ (tham gia clb của trường ), tiếp xúc gái nhiều,có nhiều việc để làm hơn nên cũng ko có nhiều thời gian rãnh để suy nghĩ linh tinh như trước , chuyện tình cảm thì cái gì đến sẽ đến nhưng cũng phải chuẩn bị tốt từ bây giờ để khi nó đến thì nắm lấy đc , không thì lại trôi đi ( fail 2 cuộc tình cùng 1 nguyên nhân :9cool_too_sad::9cool_too_sad: )
 
Chỉnh sửa cuối:
À cái cảm giác này ko hiếm lắm đâu, trước mình cũng vậy . Lúc mình muốn có gấu thì lúc đó mình đang chán , bạn bè thì ko có ai kiểu như là rãnh không biết làm gì , cầm đt không biết nt với ai , onl face ko có ai để nc .Còn lúc không muốn có thì mình đang có bạn bè ,có việc gì đó để làm , nói chung là ko cảm thấy chán và cô đơn . Đó là mình thôi còn bạn sao thì mình ko bik :D. Giờ thì đỡ hơn trước rồi , do mở rộng mối quan hệ (tham gia clb của trường ), tiếp xúc gái nhiều,có nhiều việc để làm hơn nên cũng ko có nhiều thời gian rãnh để suy nghĩ linh tinh như trước , chuyện tình cảm thì cái gì đến sẽ đến nhưng cũng phải chuẩn bị tốt từ bây giờ để khi nó đến thì nắm lấy đc , không thì lại trôi đi ( fail 2 cuộc tình cùng 1 nguyên nhân :9cool_too_sad::9cool_too_sad: )

Bác trình bày đúng đấy bác ạ, thường thì cảm giác thèm gấu là khi xong xuôi hết công việc, đang nghĩ lễ hoặc lúc ko có ai, bình thường nhiều thú vui ham chơi nên ko thấy thiếu :D
 
Bác trình bày đúng đấy bác ạ, thường thì cảm giác thèm gấu là khi xong xuôi hết công việc, đang nghĩ lễ hoặc lúc ko có ai, bình thường nhiều thú vui ham chơi nên ko thấy thiếu :D

sao bác này khác mình quá nhỉ, mình thì thèm gấu nâng lên cao lắm rồi, có cảm giác trống trãi, cô đơn. Mình thì lúc nào cũng muốn có gấu, kể cả khi xong việc lẫn bình thường mặc cho còn ham chơi
 
Trước vô tình đọc đc 1 bài trên haivl thấy cũng khá hay ( chỉ ra đc đa số lỗi fail trong trường hợp của mình ) , thôi mình cứ up lên cho bạn tham khảo nhé :) .
medium-6712bdc50cf14860842b414ed81e559a-650.jpg
À mà còn nữa
Mình năm nay 20t. 20 năm rồi chưa 1 mảnh tình vắt vai. Thấy ai ai cũng tay trong tay, môi trong môi, cu trong chim mà thấy hổ thẹn quá
Hồi cách đây 6 tháng mình cũng lâm vào tình trạng y chang bạn viết lun , nhưng vấn đề của mình đc giải quyết bằng 500k với lại 1 pass :5cool_big_smile: , SG thì mình mới lên với lại lúc giờ cũng kẹt nên ko bik nhiều , nếu bạn muốn thử giải pháp của mình thì tự đi xin xỏ nha :D . PEACEEEEEEEEEEEEEE :6cool_smile:
 
sao bác này khác mình quá nhỉ, mình thì thèm gấu nâng lên cao lắm rồi, có cảm giác trống trãi, cô đơn. Mình thì lúc nào cũng muốn có gấu, kể cả khi xong việc lẫn bình thường mặc cho còn ham chơi

Mình nghĩ thèm gấu phụ thuộc 2 yếu tố, 1 là có đối tượng chưa, 2 là cuộc sống bt có người chia sẻ không, có nhiều vui thú không, có nhiều mục đích không.

Kiểu như mấy đứa chí thú làm ăn học hành, nó ít thèm hơn bt
 
Mình nghĩ thèm gấu phụ thuộc 2 yếu tố, 1 là có đối tượng chưa, 2 là cuộc sống bt có người chia sẻ không, có nhiều vui thú không, có nhiều mục đích không.

Kiểu như mấy đứa chí thú làm ăn học hành, nó ít thèm hơn bt

mình thì cuộc sống bt chỉ 1 mình, ko ai chia sẻ hết, cứ đi học về là ngồi onl suốt. Sắp tới tính đi chơi những lúc rãnh, mà ko biết nên đi đâu, đến chỗ nào vui vẻ, ồn ào tí, bác nào biết share mình với. Hi vọng được trò chuyện kết bạn nhiều người
 
Back
Top