English Premier League 2013-2014 : Mùa giải mới !!

em toàn đá cánh , cơ mà thể hình hơi nhỏ nến gặp mấy thằng to đùng là hơi bị rén T_T. Xem nhiều quả anh Kos lao lên cắt bóng ngay khi tiền đạo / tiền vệ đón được bóng cũng hay làm thử =)) , phát được thì hay phát không thì ôi thôi ăn chửi vì hở cmn cánh

Đá cánh thì đừng ham cắt bóng vì ở cánh thì cầu thủ đối phương có nhận được đường chuyền thì vẫn chả việc gì to tát.

Đeo người tốt và song đấu tốt là được, đeo người kèm người tốt thì tiền vệ nó k dám chuyền ra cánh mình, tiền đạo nó dắt bóng đâm vào cánh mình thì phải đảm bảo là nó không vượt qua được mình là oke, lúc nó cầm bóng cận chân thì đừng nóng vội lao vào cướp bị hố hàng hoặc bị nó dùng sức qua ngay, phải đợi nó diễn đạt ý đồ trc rồi mình bắt sau - chơi như thế trâu bò cũng tèo nếu mình tỉnh.

- - - Updated - - -

Everton xanh đá vãi quá, leo lên t4 rồi,

Man đỏ cũng thay tướng, Everton cũng thay tướng, mà sao Everton đá khá quá

Everton láo nháo MC với Chel nó đòi lại quân thì cũng móm =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Liver thua 2 trận tụt xuống thứ 5 luôn :5cool_big_smile::5cool_big_smile:

Thằng nào sắp lịch điên thật, cho Liv đụng 2 thằng lớn liên tục sân khách luôn. Mà tính ra Liv giờ đứng 4, 5 là hợp lý. Thua hết cả 3 thằng đầu bảng.
Thôi ráng thu gom điểm trận nhỏ kiếm cái vé C1 thôi chứ Liv ko mơ nổi vô địch rồi :3cool_shame:
Vẫn thấy Liv bán Shelvey cho Swansea là sai lầm, Shelvey trẻ, giữ nhịp tốt, hỗ trợ phòng thủ tốt. Trong khi đám trung tâm của Liv giờ Henderson thì quá ngu, Allen khỏi nói, Gerrard đã già.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đá kiểu dập đấy phải phán đoán được tình huống, thêm tí tiểu xảo tay gạt ...với cả cũng tùy quả + tiền đạo nó cũng phải hơi cùi. Chứ thằng tiền đạo nào to xác và nhanh 1 tí thì thường mình ko chơi bài đấy. Chưa tính đến chuyện đá mà ko có trọng tài thì nó gài chân mình mất trụ là cũng ăn hành ngay :D

Còn áp sát vào đít thì bắt buộc rồi, ít nhất là ko cho nó quay mặt lại với gôn. Nhưng đá kiểu này mà gặp 2 thằng cánh lởm thì cũng nguy hiểm vì nhiều khi nó biết nó hơi lùi để kéo mình lên theo. Biên phải biết lót ko thì nó đập lại cho tiền vệ rồi cho cánh nó chọc xuống thì cũng vỡ thớt.

Mình hay đá với mấy thằng biên ... gà theo kiểu "ko biết đá ở đâu thì thôi cho đá hv biên". Nản hết sức =.=

đội mình toàn đá 4 trung vệ thôi,vì để chắc chắn với mấy thằng tuyến trên nó khéo lắm,quan trọng thằng giữa sân đá ngon là dc
 
mình thì đá hv cánh . phải trái gì cũng chơi tuốt. thường thì khi kèm tv cánh của đội bạn luôn giữ khoảng cách vừa phải để đủ thời gian mà áp sát . những đương chuyền sệt hoặc tầm thấp mình luôn áp sát liền .cắt bóng được thì cắt nếu không cũng bám sát nó luôn mà tìm cách phá bóng . còn khi nó không chế được bóng quay mặt về khung thành thì thường bám theo giữ khoảng cách tầm 1.5m - 2m chống nó đi bóng và tạt bóng , nó sơ hở thì ập vào cắt bóng . đá bóng phủi mà già roài nên toàn đá vậy :D
 
Đá cánh thì đừng ham cắt bóng vì ở cánh thì cầu thủ đối phương có nhận được đường chuyền thì vẫn chả việc gì to tát.

Đeo người tốt và song đấu tốt là được, đeo người kèm người tốt thì tiền vệ nó k dám chuyền ra cánh mình, tiền đạo nó dắt bóng đâm vào cánh mình thì phải đảm bảo là nó không vượt qua được mình là oke, lúc nó cầm bóng cận chân thì đừng nóng vội lao vào cướp bị hố hàng hoặc bị nó dùng sức qua ngay, phải đợi nó diễn đạt ý đồ trc rồi mình bắt sau - chơi như thế trâu bò cũng tèo nếu mình tỉnh.


Nếu đá sân 7-9 thì nhiệm vụ quan trọng nhất của hậu vệ biên là ... tấn công. Ngoài ra lúc thủ thì cần đeo bám -> để đẩy thằng có bóng ra biên chứ ko cho nó xộc vào giữa -> sút
Và nhiệm vụ quan trọng hơn nữa là lót cho thằng thòng nếu nó phải rời vị trí. Nhưng nhiều lúc đá với mấy ông hậu vệ cánh cùi mình ra lót xong nó chọc vào giữa thấy mấy ông ẻm vẫn đứng xem ở tít phía bên kia thì đúng là chỉ biết chửi...zzz
 
Thằng nào sắp lịch điên thật, cho Liv đụng 2 thằng lớn liên tục sân khách luôn. Mà tính ra Liv giờ đứng 4, 5 là hợp lý. Thua hết cả 3 thằng đầu bảng.
Thôi ráng thu gom điểm trận nhỏ kiếm cái vé C1 thôi chứ Liv ko mơ nổi vô địch rồi :3cool_shame:
Vẫn thấy Liv bán Shelvey cho Swansea là sai lầm, Shelvey trẻ, giữ nhịp tốt, hỗ trợ phòng thủ tốt. Trong khi đám trung tâm của Liv giờ Henderson thì quá ngu, Allen khỏi nói, Gerrard đã già.

Thua trận Manc do xui thôi ông,với lại nó toàn đá sân khách. Lượt về nó tiếp cả 3 anh kia sân nhà thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.
Với lại đội hình của Liv như vậy mà vào được top 4,5 đã là quá thành công rồi. Tin là chẳng fan Liv nào đầu mùa dám mơ mộng Liv đá tốt như thế này cả. Đội hình Liv chỉ có 3 vị trí,anh Suarez đạt đẳng cấp thế giới,Milo với Cu tí thì thuộc dạng tài năng ngon,Stu đá năm nay cũng tiến bộ ,còn lại mấy ông kia toàn tầm trung. Nếu so đội hình thua xa Asernal,Manc,Chelsea. Đội hình Liv chắc cỡ ngang Mu bây giờ. Mu có Rooney Pepsi thì Liv có Su với Stu......
 
^
Tùy thôi, nếu thằng hậu vệ nó chạy vào giữa thì người ta lại chọc ra cánh =)). Cơ bản từ đầu nó đã không phán đoán được tình hình thì có đứng ở đâu có lót hay không cũng thế thôi.
 
Đá banh thì vào sân mới biết hay dở ko thể nói mồm được đâu.
 
^
Tùy thôi, nếu thằng hậu vệ nó chạy vào giữa thì người ta lại chọc ra cánh =)). Cơ bản từ đầu nó đã không phán đoán được tình hình thì có đứng ở đâu có lót hay không cũng thế thôi.

Ko, nguyên tắc của sân bé là ko cho nó cầm bóng vào giữa. Chạy ra giữa lót là lót người chứ ko phải đứng thộn ở đấy :8cool_amazed:
Vả lại thòng đã quyết định ra thì thằng cầm bóng ở bên kia cũng ko dễ dàng chuyển cánh. Vả lại thà bóng đưa ra cánh còn hơn để nó vào giữa
 
[video=youtube;K4eYOA8U71s]http://www.youtube.com/watch?v=K4eYOA8U71s[/video]
- Mourinho: Cu này ăn thẻ vàng là để bị treo giò trận Southampton để được đi Bồ Đào Nha chơi đây mà!
- Phỏng viên: Ô thế ra là cố tình ăn thẻ à?
- Mourinho: À tôi đùa ấy mà. Nhưng nhóc ấy sẽ được đi Bồ chơi đấy!
- Eden: Con nữa thầy ơi! Đi Bỉ ý! Nhá?
- Mourinho: "Ai cho, còn trận Southampton"

:))
 

thế giới có 3 loại cầu thủ đắt =))
1 loại là siêu sao lớn của đội bóng dc mua =cách phá giá chuyển nhượng
1 loại là những cầu thủ đá hay mang quốc tịch anh
loại cuối cùng là những cầu thủ thuộc biên chế real madrid

ozil thì mình còn thấy ổn chứ cỡ higuain mà rẻ hơn ozil có vài triệu cũng hơi bất ngờ :))
 
Higuain giá trị thực tế tầm 25-30tr là cùng, hồi đó Ars bị Napoli chịu chơi múc về cũng hơi tiếc nhưng chả tội gì bỏ ra 37tr để mua.
 
Premier2.jpg


nhìn hình này hài éo chịu đc :))
 
higuain giá trị thực tế tầm 25-30tr là cùng, hồi đó ars bị napoli chịu chơi múc về cũng hơi tiếc nhưng chả tội gì bỏ ra 37tr để mua.

uhm tớ đang nói giá 1 cầu thủ trình độ khá mà 37tr thì quá vãi :))
 
:5cool_big_smile: Mou bất bại sân nhà cả chục năm từ Porto, Chelsea, Inter, Real 1 time dài. Sau đó mới bị phá ở Real.
 
Bất bại ở các giải trong nước thôi, năm nay chả bị thằng Basel nó thịt sân nhà, và năm nảo năm nào chả bị 3k của Eto'o thịt mà
 
năm nay hình như cũng là năm đầu tiên Mou k đoạt danh hiệu nào sau gần chục năm liên tiếp :5cool_sweat:
 
Back
Top