1/ Quân
Chú dùng não suy nghĩ chút. Lính tỷ lệ thuận theo dân số, diện tích và kinh tế. VN có 90tr dân mà 9tr đi lính thì chú ko còn ngồi đây tán phét đâu.
Diện tích VN chưa bằng 1 cái tỉnh của khựa thì lấy nhiều lính để làm gì? Đi lính nhiêu đó lấy cái gì ăn?
Nhìn gương thằng Triều Tiên đấy. Bắt đi 1tr lính rồi què quặt cả đất nước
2/ Vũ khí
Chú nghĩ thằng Tàu tự phát minh được vũ khí à. Nó cũng nhập hàng Nga về mày mò rồi chế lại đồ trong nước xài.
Tuy chất lượng nó ko = Nga nhưng tại sao nó lại tự chế? Đơn giản vì giá rẻ hơn và chủ động được nhiều hơn. Đang đánh nhau hết vũ khí xài phải bấm pause đợi nhập hàng về đánh tiếp hén.
Chú có biết WW 2 máy bay chiến đấu NHật ăn đứt máy bay Mẽo và tàu sân bay Nhật to hơn Mẽo ko? Tuy nhiên sau trận Mid way, hải và không quân Nhật ko còn khả năng tấn công chủ động vì sản xuất và recruit lính ko kịp.
Và thằng Tàu nó có khả năng chế tạo vũ khí là trình độ kỹ thuật và sản xuất của nó đã hơn VN vài bậc.
Tư tưởng nhiều thằng như chú tối ngày chỉ biết nhập và nhập trách sao VN gần 20 năm sản xuất chưa được cái xe hơi chứ đừng nói vũ khí
Chưa kể nhập hàng nước ngoài, nó cài 1 con chíp nho nhỏ theo dõi thì vỡ mặt. Nền an ninh của 1 quốc gia bị 1 quốc gia khác ngầm kiểm soát sau lưng là 1 hiểm họa khôn lường
3/ Chủ tịch
Đến hệ thống chính trị của nước nhà còn ko rành thì nói gì ở đây.
Nắm quyền tại VN là Bộ chính trị. Các Ủy viên Bộ chính trị chia nhau nắm các vị trí như Tổng Bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng .... Theo quy chế thì có vẻ như tổng bí thư > chủ tịch > thủ tướng > Bộ trưởng bộ này nọ ... NHưng khi ngồi họp kín với nhau thì biểu quyết ngang hàng ko ai to hơn ai theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo nên những quyết định quan trọng phải thông qua Bộ chính trị biểu quyết nhất trí chứ ko phải 1 ông chủ tịch hay thủ tướng có quyền.
-------------------
Tóm lại lý thuyết chú còn chưa thông thì nói gì đến thực hành. Đi học tiếp đi chú em

.
Đừng để chị Kron vào chị ý chửi như hát thì mang nhục đấy