[Chat chít chụt chịt] ❇ ❈ ❅ ❄ ❆ Hè rồi đổi tên hồ đi (-. .-) ❆ ❄ ❅ ❈ ❇

  • Thread starter Thread starter 010203
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Hiện tại mới phát hiện một chuyện kinh khủng thế này.

Nhà trọ chổ mình ở, ngay cửa toilet, có khung cửa toilet bằng kim loại, giờ cạnh trên của cái khung hở ra một đoạn nhỏ (chắc tầm 1cm gì đấy). Sau bao nhiêu ngày khám phá thì phát hiện gián đã làm tổ trong cái khe nhỏ xíu đó. Ban nãy mới mò xuống rửa tay sau khi quay, thì thấy chúng bò vào cái lỗ đó.

Cho nên, giờ phải diệt chúng thôi.

Nhưng chết ở chổ là mình... sợ côn trùng nói chung, nhện, gián nói riêng. Nếu dùng thuốc xịt côn trùng phun vào thì chắc chúng bay ra tung tóe, chưa chắc không quay trở lại. Dùng xà phòng thì sợ chúng chết ở trong đấy luôn, thối. Dùng hành tây để đuổi thì lại sợ chúng bò vào phòng T__T

Làm thế nào đây T__T Đừng khuyên dùng hủ đường, vì mình sợ cả gián sống lẫn gián chết T__T
 
hi sinh 1 trong 2 nơi thôi, hoặc để nó chết trong đấy, hoặc để nó phi ra rồi dọn 8-x
thế có che lại được không :@)
 
Chắc là dùng búa nện vào thì ép lại bình thường được.

Để ngày mai vắt nước cốt hành tây phun vào xem sao T__T
 
chuột, sâu, rết, với gián, mình cóc ngán bất cứ thể loại nào :3cool_shame:
 
ta cũng chả sợ , chỉ sợ loài nào có độc tố cao thôi :2cool_confident:
hôm lên đỉnh sơn trà tự tay bắt đc con sóc , nó mài răn lên ngón tay mình liền , móa đau còn hơn xăm mình nữa :6cool_ah:
 
gián thì hồi ta mới chuyển về nhà mới, cứ vài hôm lại đập chết 1 con :3cool_embarrassed: thạch sùng thì cầm lên phi như phi tiêu :2cool_confident: mấy con nhện mà khi giương chân ra to hơn cái lòng bàn tay cũng bị ta đập suốt :6cool_sure: chỉ sợ mỗi rắn :5cool_beat_plaster: cái vườn ngoài nhà ta có 1 con rắn hổ, nghe hàng xóm nói thì là hổ đất hay sao ý, nói chung là dài cỡ 2m :5cool_ops:

- - - Updated - - -

gián thì hồi ta mới chuyển về nhà mới, cứ vài hôm lại đập chết 1 con :3cool_embarrassed: thạch sùng thì cầm lên phi như phi tiêu :2cool_confident: mấy con nhện mà khi giương chân ra to hơn cái lòng bàn tay cũng bị ta đập suốt :6cool_sure: chỉ sợ mỗi rắn :5cool_beat_plaster: cái vườn ngoài nhà ta có 1 con rắn hổ, nghe hàng xóm nói thì là hổ đất hay sao ý, nói chung là dài cỡ 2m :5cool_ops:
 
chém gió đấy , 2m mà sao ko ai bắt bỏ hủ rượu đi :6cool_sure:
 
chém gió đấy , 2m mà sao ko ai bắt bỏ hủ rượu đi :6cool_sure:

có gọi ai đâu mà bắt, mà nó toàn núp trong đống củi, giờ mình éo phải dân chuyên nghiệp lọ mọ ra đó dỡ đống củi nó cắn cho thì bỏ mom, với lại ta cũng thấy tận mắt mà, nó cứ lâu lâu lại thò đầu đi ra ngoài kiếm ăn xong chạy vào núp cỡ vài tuần nửa tháng gì đó.
 
hồi nhỏ lên nhà nội chơi , thấy con rắn làm ổ trong hốc cây , chạy vào nhà nói với bà nội , ông chú nghe thấy nói đùa xách cây ra thọc cho chết rồi bắt ra làm thịt ăn , tưởng thật ta lấy cây sào đem ra thọc như đúng rồi :5cool_beat_plaster:
kết quả chiều tối có mồi nhậu cho ông già :))
 
Đậu xanh rau muống, lâu rồi mới được một đợt luyện Mịnh Tông thần công, vừa lột xong đồ của con bé thì có điện thoại :9cool_too_sad:

En ni quầy, đã kêu anh chủ nhà trọ qua giải quyết ổ gián.
 
Mua cho ku em con LG Opt G mà không có hàng new, hàng new giá những 6 tr.

Thôi bù thêm 2tr nữa, hốt luôn con One Japan cho nó đẹp - mạnh gấp đôi :5cool_ops:
 
Hê hê :3cool_embarrassed: Sẽ có đứa lại bàn tán xôn xao, và đứa xôn xao nhất là con Thẩm =) )
 
hồi nhỏ lên nhà nội chơi , thấy con rắn làm ổ trong hốc cây , chạy vào nhà nói với bà nội , ông chú nghe thấy nói đùa xách cây ra thọc cho chết rồi bắt ra làm thịt ăn , tưởng thật ta lấy cây sào đem ra thọc như đúng rồi :5cool_beat_plaster:
kết quả chiều tối có mồi nhậu cho ông già :))
cái hốc cây của mi còn dễ chọc, chứ cái đống củi to lù lù ngoài sân nhà ta thì ếu biết đường nào mà chọc, tính đốt quách cho rồi thì éo được, vì cái đống củi đó là của nhà hàng xóm(mặc dù éo bao giờ xài đến)
 
lấy cái vợt bắt châu chấu cào cào của dân chơi chim ấy thấy người ta bắt rắn bằng cái đó nhiều , đừng có chơi 1 nhánh cây khều nó lên ko có kĩ thuật nó đợp cho 1c thì khổ :))

ai có crack win8.1 ko , nó bắt active mãi :5cool_beat_plaster:
 
lấy cái vợt bắt châu chấu cào cào của dân chơi chim ấy thấy người ta bắt rắn bằng cái đó nhiều , đừng có chơi 1 nhánh cây khều nó lên ko có kĩ thuật nó đợp cho 1c thì khổ :))

ai có crack win8.1 ko , nó bắt active mãi :5cool_beat_plaster:
cái vợt đó thì vợt kiểu gì :)) nó toàn núp trong đó, đống củi thì to lắm chỗ chui ra chui vào, giờ vợt kiểu gì cho được :))
 
Ai cần Crack Windows 8.1 thì cài Teamview đi rồi liên lạc với mình, mình kích hoạt vĩnh viễn giúp cho :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top