- 9/6/08
- 22,555
- 3,563
Hiện tại mới phát hiện một chuyện kinh khủng thế này.
Nhà trọ chổ mình ở, ngay cửa toilet, có khung cửa toilet bằng kim loại, giờ cạnh trên của cái khung hở ra một đoạn nhỏ (chắc tầm 1cm gì đấy). Sau bao nhiêu ngày khám phá thì phát hiện gián đã làm tổ trong cái khe nhỏ xíu đó. Ban nãy mới mò xuống rửa tay sau khi quay, thì thấy chúng bò vào cái lỗ đó.
Cho nên, giờ phải diệt chúng thôi.
Nhưng chết ở chổ là mình... sợ côn trùng nói chung, nhện, gián nói riêng. Nếu dùng thuốc xịt côn trùng phun vào thì chắc chúng bay ra tung tóe, chưa chắc không quay trở lại. Dùng xà phòng thì sợ chúng chết ở trong đấy luôn, thối. Dùng hành tây để đuổi thì lại sợ chúng bò vào phòng T__T
Làm thế nào đây T__T Đừng khuyên dùng hủ đường, vì mình sợ cả gián sống lẫn gián chết T__T
Nhà trọ chổ mình ở, ngay cửa toilet, có khung cửa toilet bằng kim loại, giờ cạnh trên của cái khung hở ra một đoạn nhỏ (chắc tầm 1cm gì đấy). Sau bao nhiêu ngày khám phá thì phát hiện gián đã làm tổ trong cái khe nhỏ xíu đó. Ban nãy mới mò xuống rửa tay sau khi quay, thì thấy chúng bò vào cái lỗ đó.
Cho nên, giờ phải diệt chúng thôi.
Nhưng chết ở chổ là mình... sợ côn trùng nói chung, nhện, gián nói riêng. Nếu dùng thuốc xịt côn trùng phun vào thì chắc chúng bay ra tung tóe, chưa chắc không quay trở lại. Dùng xà phòng thì sợ chúng chết ở trong đấy luôn, thối. Dùng hành tây để đuổi thì lại sợ chúng bò vào phòng T__T
Làm thế nào đây T__T Đừng khuyên dùng hủ đường, vì mình sợ cả gián sống lẫn gián chết T__T





thạch sùng thì cầm lên phi như phi tiêu
chỉ sợ mỗi rắn
cái vườn ngoài nhà ta có 1 con rắn hổ, nghe hàng xóm nói thì là hổ đất hay sao ý, nói chung là dài cỡ 2m 



