English Premier League 2013-2014 : Mùa giải mới !!

hoãn trận MC - Sun chính ra có lợi phết
đỡ mất sức trước đại chiến Chel với 3k =))
 
Coi hết hiệp 1 thấy MU đá xe buýt 2 tầng là nản rồi 8-}
Thằng Ars chưa thắng trận nào trong chuỗi "15 ngày tử thần" :D
 
chuẩn lắm người anh em
mà trong đây có ai đá manual ko,thích đá dạng này hơn mà banh bổng đổi người đếch kịp

Bác chỉnh airball là được mà :3cool_embarrassed:
em chơi fifa trên PSV , hồi đầu đá legend chúng nó toàn cho ngậm hàng 5 trái trở lên :4cool_cold: . Giờ thì 10 trận thắng tầm 7 , mà cáu nhất là toàn phút cuối nó ghi bàn + hầu như trận nào cũng thủng lưới :5cool_ops:
 
^ Mới có PS4 thôi mà bác đã chơi cả trên PSV rồi à? :5cool_ops:
 
chuẩn lắm người anh em
mà trong đây có ai đá manual ko,thích đá dạng này hơn mà banh bổng đổi người đếch kịp
Dân PES nên toàn đá cursor manual, nhưng vẫn tự động đổi khi airball
Vẫn đá legacy def nhưng dùng đội mạnh như Barca, Real, Bayern bán hành Legend dễ ẹc

Chỉ khi dùng Arsenal thì chịu thua vì Chipu quá phế, Walcott bị giảm chỉ số giờ chạy bóng không còn mướt như trước nữa :6cool_sure:
 
vâng,sau trận hôm qua tôi đã hiểu fan MU ghét Clerverley,đá như cc,từ tranh chấp tới chuyền,vào sân đúng chất đá cho đũ người

làm thế nào để ông giáo tỉnh ngộ và bỏ đi câu nói quen thuộc nhỉ :"Đội hình chúng tôi đã đũ mạnh" =))

ngày xưa thống trị đội hình cũng toàn là sự lựa chọn hàng đầu của các quốc gia không

cháu ozil qua bên đây lơ tơ mơ ko dc đá chính ở Đức ,goetze đá quá hay!nhìn cháu cũng tối,xưa ở real mở banh phát là có ông siêu nhân cr7 chạy
má hôm qua đẩy cho thằng số 12 nó dịnh banh còn dek nổi =))

Có thể ông Giáo đang thả con săn sắt bắt con cá rô.

Cho Ozil đá với Giroud 1 mùa để train Ozil xong mùa sau mua tiền đạo ngon về chuyền lại càng bá :v
 
Nhìn cái cách Liv đá cà Chel đá càng hiểu rõ tại sao Tô xịt sau khi sang Chel...
Tiền vệ của Liv luôn phát động từ giữa sân, còn tiền vệ Chel luôn phát động và tạo cơ hội tu..vạch 16m50 T_T
 
Bây giờ tui nhìn Giroud cảm thấy rất là ngứa mắt. Anh này cứ bỏ lỡ cơ hội là ra vẻ tiếc nuối oán trách ì xèo mà rốt cục mèo vẫn hoàn mèo, đá nhiều không tiến bộ mà còn thụt lùi nữa. Ars còn cho anh này đá thì y như kiếm sắc bỏ trong bao vậy.
 
^ Kiểu như bệnh ngôi sao ấy nhể? 8-}
 
Ngày 15 này mà ARS bị Liv cho lên đường nữa thì.... Coi như say goodbye ARS trên cả ba đấu trường luôn :6cool_sure:
 
thằng chipu con ông cháu cha với wenger hay thế đíu nào mà đá thì chán suốt ngày đá chính, tiền đạo gì cả tháng rồi đíu ghi đc bàn nào, phối hợp với tiền vệ thì không nổi(cái này nên ozil đếch phát huy được hết, chuyền bóng cho bao nhiêu lần thì làm bất bóng bấy nhiêu). trong khi podolski có quá ít cơ hội thể hiện.
 
Nhìn cái cách Liv đá cà Chel đá càng hiểu rõ tại sao Tô xịt sau khi sang Chel...
Tiền vệ của Liv luôn phát động từ giữa sân, còn tiền vệ Chel luôn phát động và tạo cơ hội tu..vạch 16m50 T_T

chuẩn, couti với g8 chọc khe phê vãi.
chel quá thiếu điều này. chỉ giỏi mỗi phản công
khi cần chủ động tấn công khi đối thủ phòng ngự thì làm ko đc :2cool_confident:
 
^ Nhưng mà cũng chỉ cần dẫn trước đối thủ 1 nhát thôi thì xem như 90% Chel win trận đấy rồi 8-}
 
^ Với đại gia thôi, còn các đội tầm thấp thì vỡ môm :2cool_sexy_girl:
 
^ Tâm lý đội Mou version 2 này ko ổn bằng Mou version 1, ko phải do chiến thuật gì cả, chỉ cần đám trẻ nhà Chels đá cứng cáp thêm chút nữa thì gà cũng chết thôi.
 
Chiến thuật toàn ghi 1 bàn k xông lên sút tiếp mà quay về đổ bê tông thì gặp nhỏ hay yếu cx có thể bị ghi bàn thôi, bóng đá còn có may mắn, phong độ, xuất thần...tính toán sao hết đc
 
klq nhưng ông này ko ăn chơi rựu chè thì bá đạo rồi tiếc thật :4cool_cold:

[video=youtube;ePZZ2j4dmSY]http://www.youtube.com/watch?v=ePZZ2j4dmSY[/video]
 
Back
Top