cách đây 7 năm, tôi làm nhà nước, lương 1trieu 5 , tính cả tiên xăng xe và ăn trưa là 2trieu 2, tháng nào cũng mất 100k trả cho cái cái xã kết nghĩa nào đó, 100k tiên mua vé số tặng người nghèo, mà vé số tiền trúng cũng ủng hộ người nghèo luôn
lương 2 năm mới lên 1 chấm, tháng nào cũng tiêu hết 5-6t , mặc dù ăn com nhà , và chả phải làm việc gì, tuần chỉ đến 3 buổi, làm được 2 năm , mãi không vào được chỗ có màu, lại thấy chắc chắn không được lên phó phòng ... nghỉ
Quán cafe mở ,3 thằng chủ, mỗi thằng góp 330 triệu , đầu năm nay cái thằng lấy con nhà đại gia, mẹ vợ có mấy trăm hecta cao su quyết đinh giao cho nó quản lý, nó xin rút, 1 thằng giở chứng đi đường chính trị, nên đi học nước ngoài, mình éo có cc gì, ông già lại theo chủ nghĩa Bonsevich, lúc eo nào về nhà cũng nghe chửi , tư bản mất day, buôn bán lừa đảo.. kô đào đâu ra gần 700t , nên giải tán.. cầm về 310 triệu trả các chủ đầu tu .. tính ra 1 năm làm khong công, éo được cái mẹ gì..
Chuẩn bị cướp ngân hàng kiếm sống ..