UEFA Champion League 2013-2014. Hội nghị thượng đỉnh G-53

^thua -3đ, thắng +3đ, k phải 6đ ah bạn:))
 
11 điểm chả là cái đinh gì cả. Năm MC vô địch MU còn bỏ nó 8 điểm nữa kìa. Barca cách Real 12 điểm năm 2006 mà vẫn lót dép xem Real nâng cúp nữa mà. Nhiều vd lắm. Chỉ cần tạch 1,2 trận là tâm lý nó xuống liền (Như Everton bây giờ, 3 thua liên tiếp rồi)

Nên nhớ là:
1. MU vẫn còn 1 trận cầu 6 điểm với Liv.
2. Lịch của thằng Liv căng hơn MU, Liv còn phải gặp thêm 3 thằng mạnh khác (Chel, Tot, MC).
3. Đua đường dài toan tính thoải mái hơn là đá C1
4. Có sự hậu thuẫn của Sir và FA ^^
5. Xác suất thắng/hòa trong các trận cầu của NHA cao hơn nhiều so với C1

Ở C1, xác suất để MU:
1. Thắng Bayern : 10%
2. Thắng Real : 20%
3. Thắng Barca: 21%
4. Thắng Chelsea: 35%
5. Thắng PSG: 40%
6. Chưa kể các đội như Dortmund, Atl Madrid,...

Đang xét về thực lực nhé, chứ còn đem may mắn ra nói thì mình chịu. :|

- - - Updated - - -

Quên nói chứ năm nay nếu mong kỳ tích thì mong cho Atl Madrid vô địch. ^^

ở NH hòa coi như thua. MU chỉ có thể vô địch nếu thắng tất cả các trận còn lại, còn Liv thua 4/11 trận. Đúng là chả là cái đinh gì. Mà dựa trên phong độ hiện tại, hàng công Liv và hàng thủ MU, trận ở OT có khi chính là trận chấm dứt mọi hy vọng ấy chứ.

C1 thì khác, vào vòng trong MU đc đánh giá là yếu nhất, nên có thể đá cửa dưới. Moyes thực sự tốt khi đá cửa dưới thôi, HLV lâu năm của 1 đội hạng trung mà.

^thua -3đ, thắng +3đ, k phải 6đ ah bạn:))

đập bỏ mẹ thằng nào dám trừ 3 điểm của Liv luôn ấy =))

Liv thắng thì khoảng cách là 14đ. Liv thua khoảng cách là 8đ, nên mới thành 6đ. Nói cho vui thôi chứ chả có ý nghĩa gì lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:
thì ý nghĩa của 6đ là vậy mà, type nhầm:2cool_sexy_girl:
 
ở NH hòa coi như thua. MU chỉ có thể vô địch nếu thắng tất cả các trận còn lại, còn Liv thua 4/11 trận. Đúng là chả là cái đinh gì. Mà dựa trên phong độ hiện tại, hàng công Liv và hàng thủ MU, trận ở OT có khi chính là trận chấm dứt mọi hy vọng ấy chứ.

C1 thì khác, vào vòng trong MU đc đánh giá là yếu nhất, nên có thể đá cửa dưới. Moyes thực sự tốt khi đá cửa dưới thôi, HLV lâu năm của 1 đội hạng trung mà.
Giờ mà còn tính đến nước vô địch nữa hả? 8-}
Thống kê các mùa giải trước thì để vô được top 4 cần ít nhất 70 điểm. Hiện giờ MU có 45 điểm rồi, cần 25 điểm = 8 trận thắng 1 hòa (chưa tính mấy trận sau) hoặc 7 thắng 4 hòa là có khả năng vô được top 4.

Khó thì khó thật nhưng vẫn không thể khó bằng C1, gặp BM, RM hay mấy đội khủng, nó đá cho thua nhục nữa thì lại xuống tinh thần nặng.
Chi bằng dồn vô EPL, các cầu thủ tập trung thi đấu sẽ tốt hơn, thắng mấy thằng tép lên tinh thần dễ hơn.

Mà Moy United đá cửa dưới thua không mà tốt gì mà tốt (Thua Che, thua Ars, thua Liv, thua MC, ...) :-?
 
MU muốn làm Liv 2005?
Yếu tố căn bản, Moi không phải Tez béo! Tez béo đẳng cấp cao lắm đấy, đua đường trường hơi thọt tí chứ đá cúp gặp lão hơi run.
 
^Mình ko nhớ là Di Matteo huấn luyện đã đạt đến tầm Ben nhưng Chè vẫn cứ ăn C1
Cái này nó nhiều yếu tố (nói thẳng ra với Mu năm nay thì muốn ăn C1 phải siêu hên) chứ ko phải dựa vào mỗi hlv mà phán.
 
Everton thua là do Lukaku chấn thương thì phải :-" Tâm lý gì ở đây :-"

- - - Updated - - -

MU bị Eto'o hiếp râm 3 trái mà bảo 35% thắng Chelsea à :-w 10-15% thì còn được :-w Mùa này vẫn ko có Mata đá CL nhá.

với lại trận cầu 6 điểm là sao :-? Liv vs MU mà Liv thua thì nó bị trừ 3đ à @.@ Làm quái gì có. Thua thì vd khoảng cách 11đ còn 8đ = 3đ thôi chứ làm gì tới 6 @.@
Bữa xem nó đá với Chelsea thấy nó đá vẫn tốt lắm. Anh em phối hợp phản công ăn ý, thằng Chel bị hổng liên tiếp ấy chứ. Còn có mấy pha cực kỳ nguy hiểm tiếc là mấy thằng ôn Eve sút quá ngu.

Bất ổn định, đội hình công nhân chất lượng cao, có David Luiz phá game, Ramires đá tối, nên đánh giá 35% thôi, hehe.
 
MU muốn làm Liv 2005?
Yếu tố căn bản, Moi không phải Tez béo! Tez béo đẳng cấp cao lắm đấy, đua đường trường hơi thọt tí chứ đá cúp gặp lão hơi run.

Thế Chelsea vô địch với cái đội hình đang riệu rã thì trình của Mateo cũng phải cao lắm nhỉ :-?...
Đấu cup.. Đá KO. Thực lực là 1 chuyện.. Cái còn lại phải nói đến may mắn.. Chưa bị loại thì vẫn còn cửa vô địch đơn giản thế thôi
 
^ Còn khát vọng nữa, đội hình Mu giờ hẵng còn rất nhiều cầu thủ từng đạt C1, đây chính là lý do khác với Liv và Chels.
Trước Chels chưa vô địch thì hầu như năm nào các cầu thủ Chels cũng quyết tâm thề sẽ vô địch C1 sau nhiều lần vận đen (nhớ có lần Terry từng thốt "Lạy chúa, chúng tôi sẽ phải giành đc cúp này bằng mọi giá".
Điểm lại quá khứ thấy Mu may mắn cũng nhiều rồi, nên năm nay nghĩ sẽ bật bãi tay trắng thôi. Liv thấy xứng dự C1 nhưng đội hình còn quá thiếu chiều sâu để tiến xa C1 năm sau.
 
sợ là bị thằng Olympiakos nó bóp chim luốn chứ chả vào được tk đâu
 
Olympiakos có cầu thủ nào nổi bật không nhỉ? :-?
 
Túm lại là dù có thế nào thì Moyes United vẫn mơ sẽ ăn hai: PL + CL :))
 
Chelsea hoặc MU mà vô địch được CL năm nay mình thề sẽ...xăm .. gì chưa biết nhưng sẽ xăm :6cool_sure:
 
^ Xăm cái giống vầy này nè, nhưng mà của Chelsea. Khắc cốt ghi tâm Chelsea vô máu thịt luôn :D

394505_493537377323061_1224559482_n.jpg
 
Ti lắm lông vãi:7cool_extreme_sexy_
 
Ben béo giỏi mà chẳng qua hồi trước Liv cạn tiền nên k bổ sung được lực lượng...Giờ có tiền r thì cũng không còn Benitez. Giờ có HLV nào ít tiền vẫn lên được chắc chỉ có Klopp. Mà Dortmund bây giờ thì cũng chả nguy hiểm = hồi trc nữa r
 
các đội nhất bản đều thắng và cơ hội vào vòng trong cao nhỉ
 
a Phan Đăng đang troll Biên Cương khi bình luận về Olym vs Mu

"tôi nghĩ đây là trận đấu rất hấp dẫn vì rất cân tài cân sức":4cool_baffle:
 
Back
Top