UEFA Champion League 2013-2014. Hội nghị thượng đỉnh G-53

[N.K] Scorp;24237595 nói:
Nói xúi quẩy chứ mai Chels mà thua 0-2 nữa thì NHA mùa này đẹp mặt :9cool_pudency:
Chels đá sau 3 thằng trên biết kết quả trước nên ít nhiều sẽ dè chừng...cũng đỡ lo.
3 thằng kia thua coi như là mọi áp lực đổ dồn vào Chels nhưng mình rất thích kiểu này, 2 mùa gần đây Chels cũng toàn bị kiểu áp lực gỡ gạc thể diện cho người Anh... nhưng kết quả đều khá là khả quan (cúp C2 cũng đc, ít ra nó cũng là cup Châu Âu).
 
Từ chức vẫn được bồi thường bạn ơi :)

Từ chức từ bây giờ thì sự nghiệp đi tong. Nếu mà như này thì chắc chỉ mấy CLB làng nhàng vớ vẩn nó mới dám thuê.

Nếu ông Moi ở lại từ giờ tới cuối mùa đá khởi sắc hơn rồi bị sa thải thì còn có tí gỡ gạc. Giống kiểu Wenger, cứ đầu mùa thua thê thảm xong cuối mùa thắng liên tọi vào top 4 nên CLB nó ăn mừng như giành được cúp, 1 lúc sau ngẫm lại mới thấy "đm được cái top4 thôi mà sao phải ăn mừng như được cup C1 thế nhỉ".
 
không còn ai nhận ra cặp trung vệ hàng đầu châu âu =))
 
Khởi sắc lên thế nào được, đá không có tý tia sáng, hơn 2/3 mùa rồi mà chả thấy bản sắc hay chiến thuật gì cả, dùng người thì vẫn tệ không tin nổi. Wenger thì làm gì đủ trình so với DM :-"
 
Chels đá sau 3 thằng trên biết kết quả trước nên ít nhiều sẽ dè chừng...cũng đỡ lo.
3 thằng kia thua coi như là mọi áp lực đổ dồn vào Chels nhưng mình rất thích kiểu này, 2 mùa gần đây Chels cũng toàn bị kiểu áp lực gỡ gạc thể diện cho người Anh... nhưng kết quả đều khá là khả quan (cúp C2 cũng đc, ít ra nó cũng là cup Châu Âu).
Cúp C2 dù sao vẫn đáng nhớ hơn là về nhì CL một cách bình thường ( tất nhiên trận về nhì vĩ đại của Terry thì ko quên được :6cool_sure: )

Chelsea năm nay thay máu, hàng công máu lửa với lứa tiền vệ trẻ trâu chưa nếm trải cảm giác vô địch CL hứa hẹn sẽ bùng nổ. Chỉ cần ghi 1 bàn ở Thổ và kiềm chế anh Ba là được cố lên :6cool_sure:
 
http://bongdaplus.vn/tin-bai/65/82935/muon-lam-thay-phai-gioi-vo.bdplus

Vãi lềnh thým nào viết bài này =))

Mới đây, xã hội lại xôn xao về màn tỉ thí công phu ngoạn mục đến đau lòng giữa 1 thầy giáo và 2 học sinh. Chẳng hổ danh xuất thân từ đất võ, vị thầy giáo đã gọi 1 học sinh lên bục giảng, thay vì truyền giảng kiến thức hóa học, thầy lại truyền tuyệt chiêu Nhất thủ liên hoàn Bồ Tát chưởng.

Thấy bạn mình được thầy đem lòng yêu riêng, một học sinh khác nổi cơn bất bình đòi được đối xử công bằng. Quả là bậc minh sư võ nghệ đầy mình, thầy gọi nốt cậu kia lên và nhanh tay lẹ mắt triết ngay chiêu Ngũ trảo đảo cơm gà. Choáng váng vì đòn độc, thiếu niên nổi cơn thịnh nộ, gia tăng cước lực, áp sát sư phụ và tung chiêu Cuồng long hạ kim điểu, liên tiếp lên gối đúng chỗ hiểm.

Cùng lúc, thiếu niên đầu tiên phấn khởi lăm lăm song chưởng, xông vào giúp bạn hạ sư phụ. Tuy nhiên, nhờ đã luyện thành Kim cương bất hoại, nên vị thầy giáo đã đưa cục diện về thế cân bằng, cùng xuống phòng giám hiệu xin lỗi nhau. Thật may bởi thầy giỏi võ, chứ không chẳng biết bây giờ còn dám đứng lớp không?
 
^ Mô tả chân thực sống động vl =))

Nhưng mà trong bóng đá đâu cần giỏi võ mới làm thầy được, Mou đâu cần phải giỏi võ :)
 
^ Mô tả chân thực sống động vl =))

Nhưng mà trong bóng đá đâu cần giỏi võ mới làm thầy được, Mou đâu cần phải giỏi võ :)
Võ mồm là đủ =))
Võ đấy thắng tất cả các loại võ khác vào thời đại này
 
Giờ mà còn tính đến nước vô địch nữa hả? 8-}
Thống kê các mùa giải trước thì để vô được top 4 cần ít nhất 70 điểm. Hiện giờ MU có 45 điểm rồi, cần 25 điểm = 8 trận thắng 1 hòa (chưa tính mấy trận sau) hoặc 7 thắng 4 hòa là có khả năng vô được top 4.

Khó thì khó thật nhưng vẫn không thể khó bằng C1, gặp BM, RM hay mấy đội khủng, nó đá cho thua nhục nữa thì lại xuống tinh thần nặng.
Chi bằng dồn vô EPL, các cầu thủ tập trung thi đấu sẽ tốt hơn, thắng mấy thằng tép lên tinh thần dễ hơn.

Mà Moy United đá cửa dưới thua không mà tốt gì mà tốt (Thua Che, thua Ars, thua Liv, thua MC, ...) :-?

bỏ mẹ nói linh tinh rồi =)) Top 4 mới đúng ông ơi.

mà giờ thì MU tan nát hết cmn rồi, bàn tán gì nữa. :)
 
Fan MU: Biến ** mày đi Moyes!!!
Moyes: Tui xin tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm, được chưa?
Fan các đội khác: Hoan hô Moyes ! Chuyên nghiệp thì phải bám ghế đến cùng !
 
Cho mình hỏi câu hơi ngu là đỉnh núi Olimpia có thật không hay là chỉ có trong thần thoại.

Còn về trận đấu tối qua: Đề nghị ông Giáo khỏi cần mua tiền đạo, gọi chú Campbell về ngay :2cool_sexy_girl:

có thật, là đỉnh núi cao nhất Hy Lạp.
 
1623599_549857101797416_290154455_n.jpg


lol
 
Tình hình MU chẳng khả quan lên đc đâu, ít nhất là hết mùa luôn. Ngồi đó mà hy vọng vào ông Moyes :8cool_tire:
 
mấy đội khách bá đạo vãi :5cool_ops:
 
nhất bảng mà. Chủ nhà lượt đi toàn nhì bảng. Có MU là nhục éo tả được thôi :4cool_baffle:
 
đổi tên thành Schalke 05 rồi :5cool_ops:
 
Back
Top