Sáng nay được cái tinh thần toàn đội rất tốt nên đá rất máu lửa, không ngại va chạm, không kiểu lười biếng như những trận trước, đáng ghi nhận. Ngoài Persie thì trận này đặc biệt phải nhắc tới De Gea(mà gần như trận nào De Gea chẳng lên đồng), cứu ít nhất 3 quả mười mươi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, MU lập được kỳ tích một phần cũng nhờ Olympiacos còn non quá, h1 dù MU thắng 2 trái nhưng cũng không phải quá áp đảo, Olympiacos vẫn có những cơ hội nhất định, nếu không muốn nói là rõ ràng, nhưng tận dụng quá tệ, chứ không thì không biết chuyện gì xảy ra. Hàng thủ MU hôm nay vẫn còn lủng củng lắm, 2 cánh bỏ vị trí, để bị khoét liên tục dù hàng tấn công của Olympiacos chỉ là vô danh, không mạnh, ngồi xem mà cứ nghĩ nếu đụng phải Ronaldo với Bale nó chạy cánh thì không biết thủng bao nhiêu quả. Còn hàng công thật ra cũng như mấy trận trước, không sắc nét gì cho cam, vẫn chủ yếu là taca-dada, điểm sáng nhất của trận này phải nói là Giggs, những quả chuyền dài và chọc khe xộc thẳng vào trung lộ cực kỳ tinh tế, đúng là gừng càng già càng cay. Còn những cầu thủ khác hầu như chỉ theo bài đưa ra biên, tạt vào. Hôm nay mà Giggs không đá thì không chắc được như thế này. Phối hợp của Persie-R10 trận này tạm ổn, còn Wellbeck với Valensida thì có lẽ hỗ trợ phòng thủ đáng xem hơn là hỗ trợ tấn công.
Tựu chung, hôm nay tinh thần rất tốt, dấu ấn HLV thì thật không thấy gì nhiều. Hài 1 cái là Moyes lại hứa lèo, trước trận confirm Kagawa sẽ được đá, vô trận nhìn đội hình chưng hửng, hên là thắng chứ bị loại chắc ăn gạch hơi nhiều, lúc Persie chấn thương nghĩ Moyes cho K26 vào để khỏi mang danh hứa cuội, nhưng cho Fellaini, cũng đúng, Fellaini vào lúc đó tốt hơn, chỉ thắc mắc là cho Young vào làm gì, chắc để thay Valensida phá bóng.
Anw, dù thắng mình vẫn không tin Moyes, thật thì muốn out luôn cho Moyes văng sớm đi, nhưng thắng được cũng là một niềm vui nhỏ rồi. Hết trận, Moyes lại ca bài "chúng tôi có khả năng vô địch C1". Haizz, thua thì như gà rù thắng thì như gà cồ(sửng cồ) thế này thì....