MGiang_Bartender
Donkey Kong
- 11/6/13
- 412
- 1
dậy thì có khác, ẻm nhìn phổng phao hẳn. 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

lớn rồi hết tàn nhan nhìn xinh vãi


Thấy các bạn bàn luận mình củng góp tí sức:
Rick là 1 chủ nhóm bảo vệ người của anh nhưng ngoài ra anh ấy CÒN có 1 gia đình vì thế có trách nghiệm dẩn đắt gia đình của mình đi lên 1 tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn luôn luôn đi lên , càng ngày càng hạnh phúc hơn đó là trách nhiệm của 1 trụ cột gia đình chứ ko phải là chỉ đơn thuần là bảo vệ . Rick và shane đều là cảnh sát , đều yêu thương cô vợ và đứa con .. nhưng sự khác biệt giữa 2 người là Shane chưa từng kết hôn , chưa từng là 1 người chồng nên Shane có cách nghỉ khác so với RICK , hành động luôn đặt an toàn lên trên hết của Shane chỉ xứng đáng là 1 người bạn của Lori mà thôi .
Qua phần 2 từ khi thằng carl bị bắn , vợ mang thai thằng Rick bắt đầu yếu đuối tự tin mất đi chút đỉnh bất đầu thích làm nông dân an phận thủ thường.. hành động xử tử thằng kia không cần phán xét nữa , việc giết Shane là 1 hành động ko thể nào chấp nhận được so với tính cách trước đây của rick ... nó có thể ngăn cản việc xung đột sảy ra nhưng nó ko chọn cách đấy mà nhử thằng shane rồi giết luôn.. tức là hành động này hơi giống shane rồi chắc đụng đến vợ con nó là khùng lên . Từ phần 1 -> phần 2 RICK chã nghe bất cứ 1 lời khuyên của ai ... có lẽ RIck nó còn cố chấp hơn cả Shane rick luôn .Cuối ss 2 rick giết Shane xong + với trang trại bị phá mọi người chạy tứ tung ... rick nó tự trách mình vô dụng hay sao ấy vì ko bảo vệ dc nhóm .. rồi điên lên phán 1 câu " Không còn dân chủ nữa " tất cả phải nghe lời nó rồi nó đặt hết gánh nặng lên người nó lúc này nó mới là 1 đội trưởng thật sự ... tự gom hết trách nhiệm , nhiệm vụ lên đầu mình nên tới ss3 nó cày trâu chó lắm , và hành động lại quá cẩn thận .
Nhưng qua ss 3 lại khác ... khi cô vợ chết anh ấy không còn 1 tí tự tin nữa bảo vệ gia đình còn không nỗi thì lấy cái vẹo gì tương lai tươi sáng . Vợ chết còn mỗi Carl là người thân vì thế hành động bảo vệ carl quá cực đoan còn hơn cả Shane nữa có khi còn hại cả các đồng đội khác và mọi người . Có lẽ quá thiên vị cho sự an toàn của carl mà quên đi tư cách 1 đội trưởng nhóm ?
Phần 4 : Rick nó bá đạo quá >"< Âm hiểm hơn cả thằng Governor nửa . Toàn lo sự an toàn của carl , mặc kệ team sống chết ra sao . Ai chết thì chết miển thằng carl còn sống là dc . Tính ra thằng Governor nó kéo xe tăng đến tận cửa còn quang minh chính đại hơn thằng Rick nhiều . Governor hơn rick 1 chổ nó là 1 lảnh đạo tốt hơn luôn luôn chăm lo dân chúng của nó tàn sát người khác để đem lại hòa bình cho dân chúng xây cả 1 thành phố an toàn cơ mà , ( Governor là 1 dạng người thích làm huyền thoại dc người ta tạc tượng vì thế nó phải lảnh đạo tốt hơn rick chứ ^^ )
Tính ra mình thích thằng Governor , Nếu ko vì vụ đứa con gái zombie của nó làm nó mất bình tĩnh.. chắc nó sẽ thắng rick thôi .. ai biểu thằng Rick có chổ dựa là đạo diển cơ chứ .

[SPOIL]Thấy các bạn bàn luận mình củng góp tí sức:
Rick là 1 chủ nhóm bảo vệ người của anh nhưng ngoài ra anh ấy CÒN có 1 gia đình vì thế có trách nghiệm dẩn đắt gia đình của mình đi lên 1 tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn luôn luôn đi lên , càng ngày càng hạnh phúc hơn đó là trách nhiệm của 1 trụ cột gia đình chứ ko phải là chỉ đơn thuần là bảo vệ . Rick và shane đều là cảnh sát , đều yêu thương cô vợ và đứa con .. nhưng sự khác biệt giữa 2 người là Shane chưa từng kết hôn , chưa từng là 1 người chồng nên Shane có cách nghỉ khác so với RICK , hành động luôn đặt an toàn lên trên hết của Shane chỉ xứng đáng là 1 người bạn của Lori mà thôi .
Qua phần 2 từ khi thằng carl bị bắn , vợ mang thai thằng Rick bắt đầu yếu đuối tự tin mất đi chút đỉnh bất đầu thích làm nông dân an phận thủ thường.. hành động xử tử thằng kia không cần phán xét nữa , việc giết Shane là 1 hành động ko thể nào chấp nhận được so với tính cách trước đây của rick ... nó có thể ngăn cản việc xung đột sảy ra nhưng nó ko chọn cách đấy mà nhử thằng shane rồi giết luôn.. tức là hành động này hơi giống shane rồi chắc đụng đến vợ con nó là khùng lên . Từ phần 1 -> phần 2 RICK chã nghe bất cứ 1 lời khuyên của ai ... có lẽ RIck nó còn cố chấp hơn cả Shane rick luôn .Cuối ss 2 rick giết Shane xong + với trang trại bị phá mọi người chạy tứ tung ... rick nó tự trách mình vô dụng hay sao ấy vì ko bảo vệ dc nhóm .. rồi điên lên phán 1 câu " Không còn dân chủ nữa " tất cả phải nghe lời nó rồi nó đặt hết gánh nặng lên người nó lúc này nó mới là 1 đội trưởng thật sự ... tự gom hết trách nhiệm , nhiệm vụ lên đầu mình nên tới ss3 nó cày trâu chó lắm , và hành động lại quá cẩn thận .
Nhưng qua ss 3 lại khác ... khi cô vợ chết anh ấy không còn 1 tí tự tin nữa bảo vệ gia đình còn không nỗi thì lấy cái vẹo gì tương lai tươi sáng . Vợ chết còn mỗi Carl là người thân vì thế hành động bảo vệ carl quá cực đoan còn hơn cả Shane nữa có khi còn hại cả các đồng đội khác và mọi người . Có lẽ quá thiên vị cho sự an toàn của carl mà quên đi tư cách 1 đội trưởng nhóm ?
Phần 4 : Rick nó bá đạo quá >"< Âm hiểm hơn cả thằng Governor nửa . Toàn lo sự an toàn của carl , mặc kệ team sống chết ra sao . Ai chết thì chết miển thằng carl còn sống là dc . Tính ra thằng Governor nó kéo xe tăng đến tận cửa còn quang minh chính đại hơn thằng Rick nhiều . Governor hơn rick 1 chổ nó là 1 lảnh đạo tốt hơn luôn luôn chăm lo dân chúng của nó tàn sát người khác để đem lại hòa bình cho dân chúng xây cả 1 thành phố an toàn cơ mà , ( Governor là 1 dạng người thích làm huyền thoại dc người ta tạc tượng vì thế nó phải lảnh đạo tốt hơn rick chứ ^^ )
Tính ra mình thích thằng Governor , Nếu ko vì vụ đứa con gái zombie của nó làm nó mất bình tĩnh.. chắc nó sẽ thắng rick thôi .. ai biểu thằng Rick có chổ dựa là đạo diển cơ chứ .[/SPOIL]
Thì mình nói đến lúc đó Rick mới là đội trưởng thực sự ... vụ dân chủ bỏ phiếu ko làm nó quyết định dc gì thật . Và nó quá đặt nhiều trách nhiệm + nhiệm vụ cho bản thân nó . Shane ko có cực đoan cách suy nghĩ rất thực dụng thì đúng hơn ... Shane luôn lắng nghe người khác mà . Còn Rick từ phần 1 -> phần 2 chưa từng biết lắng nghe ai .mình thì có suy nghĩ khác bạn :
1. việc Rick nghĩ đến việc làm nông ở trại tù không hẳn là muốn an phận, thực sự đây là 1 cách suy nghĩ đúng trong thời điểm hiện tại vì chắc chắn sau này nguồn thức ăn từ siêu thị (dễ hiểu là đồ hộp sẽ hết hạn dùng), tới lúc đó mới bắt đầu sản xuất thì cũng phải trải qua 1 giai đoạn thiếu lương thực.
2. Rick tuyên bố thực sự không có nền dân chủ không phải là câu nói do cảm xúc nhất thời của Rick, nếu trong tình cảnh, mọi người hoạt động theo hướng bỏ phiếu thì sẽ xảy ra tình trạng nhiều ý kiến, khó chọn lựa quyết định cuối cùng, nhóm dễ bị rời rạc, tan rã. Minh chứng cho sai lầm việc tồn tại nền dân chủ là cái chết của Shane, thực sự Shane là người có lỗi suy nghĩ rất khác với những người khác (cực đoan, 1 kiểu giống Gov) và nói thêm là Gov tổ chức xã hội tốt không phải là muốn tạc tượng, mà là muốn tìm thuốc trị bệnh cho con gái.
), rồi cũng sẽ bị hạ bệ hoặc thành con rốiSống đến giờ, mình thấy 2 cái ngu xuẩn nhất của loài người chính là :
- Biểu quyết, lấy ý kiến số đông. Đúng là đúng mà sai là sai. Thế mà người ta cứ bỏ qua việc suy tính lợi hại mà cứ hễ tí là biểu quyết. Đi làm hay gặp cái này nhất, phe nào mạnh, có tài lôi kéo người khác thì dễ thay trắng đổi đen, sai cũng thành đúng. Hoặc khi lấy ý kiến ủng hộ hay phản đối 1 ý kiến của ai đó, nếu người đó là thấp cổ bé miệng thì may ra số phiếu trung thực, còn người đó nắm quyền lực trong tay thì đố thằng nào con nào dám bỏ phiếu chống ! Khi đó bỏ phiếu đúng nghĩa là trò hề !
- Phê bình công khai. Lại thêm 1 trò hề lố lăng. Thằng nào con nào dám phê bình người có quyền lực, nhếch mép 1 phát là có đứa bị cắt cổ ??? Thế là bâu vào như ruồi bu cứ*, tha hồ tung hô, lời khen rải khắp như giấy vệ sinh sau khi giải quyết nỗi buồn !
Tóm lại là khi nào có sự phân công công việc thì đừng mong có sự bình đẳng, chắc chắn đều phải nhờ vào sự độc tài của người cầm đầu. Độc tài quá thì sẽ bị lật đổ, lại có kẻ độc tài khác lên thay thế. Nhu nhược quá, hễ chút là hỏi ý kiến lung tung thì dễ bị rối, bởi 9 người thì 10 ý (gặp mấy con dở người thì 1 người có 1 tỷ ý ấy chứ), rồi cũng sẽ bị hạ bệ hoặc thành con rối
Rick có tài lãnh đạo vì sự quyết đoán có từ nghề nghiệp của mình, hàng ngày kề cận nguy hiểm buộc phải ra quyết định ngay trong chớp mắt, cộng với khả năng xử lý tình huống mềm dẻo phải có của nghề cảnh sát. Và Rick biét cân bằng giữa sự quyết đoán của mình và yêu cầu của nhóm, cái này là quan trọng nhất
Bạn có 2 cái ngu đấy ko ? Nếu không có thì đừng có cmt thế .
, chả lẽ phải xem xét bản thân mình có hơn dc mấy đứa trong phim ko thì mới dc nhận xét?Bạn có 2 cái ngu đấy ko ? Nếu không có thì đừng có cmt thế .

Sống đến giờ, mình thấy 2 cái ngu xuẩn nhất của loài người chính là :
- Biểu quyết, lấy ý kiến số đông. Đúng là đúng mà sai là sai. Thế mà người ta cứ bỏ qua việc suy tính lợi hại mà cứ hễ tí là biểu quyết. Đi làm hay gặp cái này nhất, phe nào mạnh, có tài lôi kéo người khác thì dễ thay trắng đổi đen, sai cũng thành đúng. Hoặc khi lấy ý kiến ủng hộ hay phản đối 1 ý kiến của ai đó, nếu người đó là thấp cổ bé miệng thì may ra số phiếu trung thực, còn người đó nắm quyền lực trong tay thì đố thằng nào con nào dám bỏ phiếu chống ! Khi đó bỏ phiếu đúng nghĩa là trò hề !
- Phê bình công khai. Lại thêm 1 trò hề lố lăng. Thằng nào con nào dám phê bình người có quyền lực, nhếch mép 1 phát là có đứa bị cắt cổ ??? Thế là bâu vào như ruồi bu cứ*, tha hồ tung hô, lời khen rải khắp như giấy vệ sinh sau khi giải quyết nỗi buồn !
Tóm lại là khi nào có sự phân công công việc thì đừng mong có sự bình đẳng, chắc chắn đều phải nhờ vào sự độc tài của người cầm đầu. Độc tài quá thì sẽ bị lật đổ, lại có kẻ độc tài khác lên thay thế. Nhu nhược quá, hễ chút là hỏi ý kiến lung tung thì dễ bị rối, bởi 9 người thì 10 ý (gặp mấy con dở người thì 1 người có 1 tỷ ý ấy chứ), rồi cũng sẽ bị hạ bệ hoặc thành con rối
Rick có tài lãnh đạo vì sự quyết đoán có từ nghề nghiệp của mình, hàng ngày kề cận nguy hiểm buộc phải ra quyết định ngay trong chớp mắt, cộng với khả năng xử lý tình huống mềm dẻo phải có của nghề cảnh sát. Và Rick biét cân bằng giữa sự quyết đoán của mình và yêu cầu của nhóm, cái này là quan trọng nhất
Cứ để em ấy ra đời, đi làm, vào cơ quan phe cánh nó ép cho ra bã thì biết mùi đời ngay ấy mà
Nhất là vào chỗ nào có nữ làm sếp thì càng tục 

