[PC] Dark Souls™ II

chơi online co-op và giết boss khi đang ở covenant Sun Bro sẽ đc 1 cái.
còn ko thì farrm ở mấy thằng falconer, ở chỗ đầu tiên của game, mấy thằng này chỉ xuất hiện ở NG+
hoặc farm mấy con to đùng ở harvest valley ấy
http://darksouls2.wikidot.com/sunlight-medal
 
farm bộ mad warrior mấy bạn có cách gì farm dễ dễ ko? Minh farm cả tối mà ko ra 1 cái gì cả :-s
 
Chỉ có khu vực đó thành NG+. Nhưng phải biết chỗ đốt, đốt không đúng quái/boss/item mình cần nó sẽ không ra.

Thank bồ, có điều mất nết là đốt xong sẽ mất cái keystone và brach(giải hóa đá) phải đi kiếm lại từ đầu:-w
 
farm bộ mad warrior mấy bạn có cách gì farm dễ dễ ko? Minh farm cả tối mà ko ra 1 cái gì cả :-s
cách tốt nhất để nó xuất hiện là sau khi đã gặp và giết nó thì quay về bonfire reset 4-5 lần liền 1 lúc, làm thế thì khi đi lên trên khả năng gặp nó rất là cao, phải 70-80%
khi farm nên đeo nhẫn rắn vàng, đội mũ jester và áo prisoner vì mấy đồ này tằng item discovery, nếu có rusted coin thì ăn cũng đc, mình farm mất khoảng 2 tiếng đc cả bộ + berserker blade
 
^
Nhớ gia nhập Bell Keppers nữa.
 
sao mọi người chơi DS1 bị lag ở B-Town vậy nhỉ, hồi đó mình chơi có lag đâu.
mà cái map đấy bị mọi người hate nhất ^^
nhưng công bằng mà nói mình thấy map đó rất là đỉnh, rất rộng, rộng nhất trong DS1 luôn, có nhiều platforms, rất nhiều thứ linh tinh, thiết kế rất công phu... , ở DS2 chưa thấy map nào làm công phu như B-Town

DS2 cũng có 1 cái gần tương tự, tuy cảm giác thiết kế chưa bằng nhưng mà nhiều chỗ phải dùng đến nhảy cực kỳ có chịu, phải mất tầm hơn 20k soul ở đây rồi, đấy là the gutter, trong map này bố trí nhiều điểm rơi không mong muốn, khá nhiều bẫy poison, chưa kể map kế nó chuyên poison luôn, có vẻ như dựa hoàn toàn vào DS1 để thiết kế nên cảm giác vẫn thua, thiếu cảm giác bị toxic mà chết, platform không nhiều nhưng gây khó dễ cho người chơi bằng cách ép phải nhảy khiến ngại khám phá, không như Blighttown, biết là chết nhưng vẫn có đường nên là anh vẫn thẳng tiến :7cool_feel_good:
Nghe bác nói em lại máu me tải bản repack patch mới nhất về, kết quả là vụ lông lá của em gray wolf, em nhện với em chuột mini boss hết nhiều rồi, giờ chỉ bị giật chứ k bị slow-mo nữa, vừa hạnh phúc vừa đau khổ vì del mợ nó save rồi.
Không biết nên chơi tiếp DS2 rồi mới chơi DS1 nữa vì cảm giác chơi DS1 hay hơn nhiều, sợ xong DS1 lại càng chán DS2 hơn :6cool_beat_brick:
 
Cơ mà đang tính làm cái key nên nghỉ luôn bản reloaded, mấy hôm nữa gom được tiền hốt cái key chơi lại con Sorcer cho sướng

save của bản crack không đem sáng chơi online được hả bạn :2cool_sad:
 
DS2 cũng có 1 cái gần tương tự, tuy cảm giác thiết kế chưa bằng nhưng mà nhiều chỗ phải dùng đến nhảy cực kỳ có chịu, phải mất tầm hơn 20k soul ở đây rồi, đấy là the gutter, trong map này bố trí nhiều điểm rơi không mong muốn, khá nhiều bẫy poison, chưa kể map kế nó chuyên poison luôn, có vẻ như dựa hoàn toàn vào DS1 để thiết kế nên cảm giác vẫn thua, thiếu cảm giác bị toxic mà chết, platform không nhiều nhưng gây khó dễ cho người chơi bằng cách ép phải nhảy khiến ngại khám phá, không như Blighttown, biết là chết nhưng vẫn có đường nên là anh vẫn thẳng tiến :7cool_feel_good:
Tới Shrine of Amana chưa? Cái the gutter nó có chỗ sập nếu rơi đúng thì không cần nhảy phát nào cả.

Blighttown trên giàn là dễ đấy, khúc dưới đầm kìa, Shrine of Amana chính là Lazytown khúc dưới, có điều game này không có Rusted Ring, và khu này to hơn Lazytown nhiều.
 
Chỉnh sửa cuối:
đây là cách giết Licia of Lindelt ở new game + khi máu nó quá trâu
[spoil]spam cái r2 strog attack của large club, lập đi lập lại =)) [/spoil]
 
hội Bell Keeper có nhắc đến Princess mà mình chẳng thấy gặp nhỉ ?
 
Khuya chơi tới map Shrine of Amana có tiếng hát + khung cảnh cứ như trong FF ảo tung chảo ^_^ nhạc trong DS lúc nào cũng làm mình rung động .

Còn nhớ mái cái bài đánh boss cuối trong DS 1 . :2cool_go: dow về cài làm chuông dt 1 thời gian khá dài


Cái White sign Soapstone có thể tìm thấy ở đâu khác ko nhỉ ? Lúc đầu mình chưa lấy đc mà đã giết thằng cu đó mất tiêu rồi .

Đốt cái asetic gì thì thằng NPC đó có sống lại hem ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Shrine of Amana thì đốt đuốc lên mà đi chứ có gì, nhắm mắt mà đi mới bị té sông thôi :7cool_feel_good:
 
hội Bell Keeper có nhắc đến Princess mà mình chẳng thấy gặp nhỉ ?
Lấy đc Bell Keeper Helmet thì có ghi chú này.
"An old helmet that is oddly comfortable. Belonged to a Bell Keeper.
To this day, the forbidden love of the Prince of Alken and the Princess of Venn manipulates these marionettes.
Surely they never imagined that their dolls would outlast their own kingdoms."
 
Shrine of amana đường đi chả có cái mẹ gì, cứ chạy thẳng 1 mạch là đến cổng đánh boss, mấy con bắn magic né dễ bỏ mẹ, đi bộ né cũng đc, hôm trc farm twinkling titan ở đấy toàn đi bộ né.
Có mỗi 1 điểm là Khi ngước camera lên trên thì nhìn cái khung cảnh khá là dễ chịu.
Nói Chung chưa thể so sánh với B-town đc, cái map này về độ rộng vag phong phú chắc chỉ bằng 1/2 B-town
 
Chỉnh sửa cuối:
Shrine of amana đường đi chả có cái mẹ gì, cứ chạy thẳng 1 mạch là đến cổng đánh boss, mấy con bắn magic né dễ bỏ mẹ, đi bộ né cũng đc, hôm trc farm twinkling titan ở đấy toàn đi bộ né.
Có mỗi 1 điểm là Khi ngước camera lên trên thì nhìn cái khung cảnh khá là dễ chịu.
Nói Chung chưa thể so sánh với B-town đc, cái map này về độ rộng vag phong phú chắc chỉ bằng 1/2 B-town

DS 2 mỗi map bé tí teo, sao bằng DS 1 được. Ngay cả cái drangleic castle cũng không bằng Anor Londo về độ phức tạp lắt léo. Mà ko có map nào như là Sen Fortress nhỉ :))

P2 này cũng ko có mấy con mini boss khó nhằn như prowling demon hay black knight. Heide knight so với black knight đúng là quá sức cùi bắp. Mob trong DS 2 chỉ có mấy con ở chỗ elder dragon là đáng gờm thôi.
 
DS1 cảm giác parry với riposte tụi black knight bao h cũng rất là phê :5cool_still_dreamin, nhìn và nghe rất có lực, phần này chả bao h buồn canh riposte.
 
Mình lúc đầu mới qua Majula ,mình đi lạc vào cái di tích gặp ông hiệp sỹ cầm cái kiếm bự màu xanh đó,thấy đẹp quá nên bem chết lấy mang,mà kiếm đánh nhanh hỏng quá,chỉ hoành tráng thôi.Giờ không biết có ảnh hưởng gì tới cốt truyện không nhỉ
 
Mình lúc đầu mới qua Majula ,mình đi lạc vào cái di tích gặp ông hiệp sỹ cầm cái kiếm bự màu xanh đó,thấy đẹp quá nên bem chết lấy mang,mà kiếm đánh nhanh hỏng quá,chỉ hoành tráng thôi.Giờ không biết có ảnh hưởng gì tới cốt truyện không nhỉ

không, chỉ là không làm quest của tên đó được nữa thôi thì phải :)
 
Tới Shrine of Amana chưa? Cái the gutter nó có chỗ sập nếu rơi đúng thì không cần nhảy phát nào cả.

Blighttown trên giàn là dễ đấy, khúc dưới đầm kìa, Shrine of Amana chính là Lazytown khúc dưới, có điều game này không có Rusted Ring, và khu này to hơn Lazytown nhiều.

Em thấy trên giàn khó nếu mình chưa thịt được mấy thằng phi tiêu, còn ở dưới khá dễ nếu tìm được cái bonfire, hầu hết nó sắp xếp cho mình nếu dừng chân hợp lý thì không bao giờ bị poison cả, mà có bị cũng còn lâu mà chết :D
Chơi đến the gutter là thấy nản nản rồi, sập xuống mà nhìn quanh không có đường đi buộc phải nhảy đó bác, lần tiếp chơi là cứ đường quang mà đi thôi chứ mò mẫm item mà mất bao nhiêu soul oan mà đổi lại toàn thứ vớ vẩn.
 
Mình lúc đầu mới qua Majula ,mình đi lạc vào cái di tích gặp ông hiệp sỹ cầm cái kiếm bự màu xanh đó,thấy đẹp quá nên bem chết lấy mang,mà kiếm đánh nhanh hỏng quá,chỉ hoành tráng thôi.Giờ không biết có ảnh hưởng gì tới cốt truyện không nhỉ

Giết nó làm gì, kiếm của nó chỉ là made in china, hàng nhái thôi nên nhanh hỏng lắm. Sau này lên ng+ sẽ có được soul để rèn hàng xịn.
 
Back
Top